Quán cafe mình muốn giới thiệu có tên là JJu Coffee - 시적인순간
JJU Coffee có khoảng không gian cực rộng được decor theo phong cách Jeju, Hàn Quốc khá là xinh và thơ mộng. Có rất nhiều khu vực để bạn chụp ảnh: trong nhà, bên hông nhà, vườn cỏ lao, sân sỏi, hồ nước,… Nói chung góc nào bạn cũng có thể chụp được ảnh đẹp.
- Mở cửa: 8:00-18:30
- Menu: mình nhớ là từ 59K (phụ thu 100K nếu không gọi món)
- Địa chỉ: Lâm Văn Thạnh, P.11, Đà Lạt
- Gửi xe: Miễn phí bên cạnh quán
JJU Coffee có khoảng không gian cực rộng được decor theo phong cách Jeju, Hàn Quốc khá là xinh và thơ mộng. Có rất nhiều khu vực để bạn chụp ảnh: trong nhà, bên hông nhà, vườn cỏ lao, sân sỏi, hồ nước,… Nói chung góc nào bạn cũng có thể chụp được ảnh đẹp.
Bên trong nhà cũng được decor gọn gàng và có nhiều đạo cụ để bạn chụp ảnh sống ảo. Mình thích nhất là góc cửa sổ có chiếc bàn + hồ nước, bên cạnh có mấy bé gấu bông.
Điểm mình chưa thích ở JJU Coffee chắc là có 1 phần sân được trải thảm cỏ nhân tạo, nhìn hơi giả như lên hình vẫn ổn.
Về trải nghiệm đồ uống thì mình thấy cũng khá bình thường, chưa có gì ấn tượng. Chủ yếu khách đến đây cũng vì chụp ảnh là chính. Ở đây họ cũng có bán bánh nhưng mình không mua thử vì cũng không thích bánh ngọt cho lắm.
Quảng cáo
Lưu ý:
- Thời gian thích hợp để đến là sáng sớm hoặc gần chiều. Vì buổi trưa cũng khá là nắng.
- Đường đi sẽ hơi khó tìm xíu nhưng bạn cứ đi theo Google Maps từ từ là sẽ ra.
Bạn cũng nên xem nhiều review khác về quán này trước khi đi để có ý tưởng lên đồ sao cho phù hợp.
// Ảnh chụp mình đã có chỉnh màu lại.