phân loại phim trước giờ mình thường lên imdb check mục Parents Guide xem như thế nào, rất đầy đủ phân theo từng mục S@x and Nudity, Violence and Gore, Profanity, Alcohol/Drugs/Smoking, and Frightening/Intense Scenes.
Ví dụ như có cảnh nóng thì nóng ngang mức độ nào, rất chi tiết
chả quan tâm vì nhà ở huyện không có rạp mà đi xem, em là em cứ làm 1 bộ 7.1 thật gấu và quả máy chiếu ful hd 3d và đợi bản bluray các bác bên hdvietnam.com upload là em kéo về xem, máy chiếu home theater giờ rẻ nhiều rồi các bác à !
quy định này là cần có để giúp phụ huynh dẫn con mình đi xem phim cho phù hợp, chứ còn mấy đứa teen đi xem 1 mình thì quy định này cũng sẽ giúp chọn phim cho hứng thú
=))) nhớ tết năm kia kía kìa ji đó đi xem die hard 😆 23t r mà nv khẳng định mình k đủ 16 k bán vé =)) lúc đầu còn kêu "em k đủ tuổi xem chị k bán đâu , bán xong chị sẽ bị phạt bla bla " sau lôi cmt ra kêu e xin lỗi =))
Mấy năm trước đi coi Broken Citytại Lotte. Không nhớ hồi đó không quy định tuổi, hay do rạp làm ăn bôi bác.
Có cặp cha mẹ trẻ, dắt theo 2 đứa nhỏ khoảng độ 7,8t (chị em). Vào ngồi ngay sau ghế mình, coi mà tụi nó cứ chơi chơi, làm ồn cực khó chịu, bố mẹ không có ý thức nhắc nhở con cái tránh làm phiền người khác. Mình rất bực bội, nhưng cũng mặc kệ.
Đoạn sau, tầm giữa phim, có cảnh xyz nhau, không cắt, thấy hết từ trên xuống dưới, trong ra ngoài, đã vậy còn là cảnh Hardcore nữa, mọi người search phim xem là sẽ biết. Lúc đó thì không còn nghe tiếng mấy đứa đó nữa, quay lại chỉ thấy 2 đứa im re xem chăm chú.....
Quan trọng là ở VN mấy đứa soát vé có bắt trình chứng minh thư ra đâu
Cũng nực cười VN là có ngăn xếp hàng mua vé với mua bỏng nước nhưng lại ko có dải ngăn xếp hàng lúc vào phòng chiếu.nhốn nháo lũ lượt kéo vào.