Torchlight 2, một trong những game nhập vai tuyệt hay trên PC ra mắt vào năm 2012, cùng thời điểm Diablo 3 ra mắt. Đối mặt trực tiếp với “ông vua” của thể loại game nhập vai phương tây, ấy thế mà Torchlight 2 vẫn có được một cộng đồng fan đông đảo và nhiệt thành. Ấy thế mà, mãi đến bây giờ game mới được phát hành trên Nintendo Switch, Xbox One và PS4. Đối thủ của Torchlight 2 khi lên console, anh em có thể không tin, vẫn là Diablo 3. Trước đó game nhập vai của Blizzard đã lên PS3 và Xbox 360 vào năm 2013, PS4 và Xbox One vào năm 2014, và cập bến Nintendo Switch vào tháng 11 năm ngoái.
Có một lý do khiến anh em sở hữu Switch sẽ thấy háo hức với Torchlight 2. Đó là nếu xét về những game nhập vai loot đồ phong cách phương Tây, hiện giờ trên Switch chỉ có một cái tên duy nhất, và nó chính là Diablo 3. Sau khi phá đảo Diablo 3, anh em cố tìm những game tương tự để rồi nhận ra, Switch có rất nhiều game nhập vai phong cách Nhật Bản xuất sắc, nhưng RPG phương Tây thì gần như chẳng có cái tên nào xứng đáng so sánh với Diablo 3 cả, ngoại trừ Torchlight 2.
Kể từ khi ra mắt phần đầu tiên, Torchlight chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là tìm cách nâng tầm gameplay so với Diablo, vốn được coi là tiêu chuẩn của game RPG phương Tây. Torchlight phần đầu thêm một vài tính năng rất đắt giá, như nuôi pet để nó tự chạy về nhà bán bớt vật phẩm không cần thiết. Đến phần 2, game có mục chơi đơn cuốn hút hơn và thêm vào cả phần chơi mạng, trong khi vẫn giữ hệ thống lớp nhân vật được yêu thích từ thời Diablo II.
Giống như Diablo III, Torchlight 2 cũng thay đổi cơ chế điều khiển nhân vật từ chuột bàn phím sang analog và những nút bấm trên máy game. Hòm đồ cũng được thiết kế lại, bê luôn hệ thống menu tròn ở Diablo III sang cho tiện, dễ tìm kiếm vật phẩm và trang bị hơn. Cái hay nhất của Torchlight 2, có lẽ chính là hình ảnh. Studio port game sang Nintendo Switch, Panic Button đã làm rất tốt nhiệm vụ của họ, giúp đồ họa nhân vật và thế giới game trở nên sống động trên màn hình chiếc máy cầm tay, chứ không mờ mịt thiếu chi tiết, thiếu sức sống như Diablo III.
Có một lý do khiến anh em sở hữu Switch sẽ thấy háo hức với Torchlight 2. Đó là nếu xét về những game nhập vai loot đồ phong cách phương Tây, hiện giờ trên Switch chỉ có một cái tên duy nhất, và nó chính là Diablo 3. Sau khi phá đảo Diablo 3, anh em cố tìm những game tương tự để rồi nhận ra, Switch có rất nhiều game nhập vai phong cách Nhật Bản xuất sắc, nhưng RPG phương Tây thì gần như chẳng có cái tên nào xứng đáng so sánh với Diablo 3 cả, ngoại trừ Torchlight 2.
Kể từ khi ra mắt phần đầu tiên, Torchlight chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là tìm cách nâng tầm gameplay so với Diablo, vốn được coi là tiêu chuẩn của game RPG phương Tây. Torchlight phần đầu thêm một vài tính năng rất đắt giá, như nuôi pet để nó tự chạy về nhà bán bớt vật phẩm không cần thiết. Đến phần 2, game có mục chơi đơn cuốn hút hơn và thêm vào cả phần chơi mạng, trong khi vẫn giữ hệ thống lớp nhân vật được yêu thích từ thời Diablo II.
Giống như Diablo III, Torchlight 2 cũng thay đổi cơ chế điều khiển nhân vật từ chuột bàn phím sang analog và những nút bấm trên máy game. Hòm đồ cũng được thiết kế lại, bê luôn hệ thống menu tròn ở Diablo III sang cho tiện, dễ tìm kiếm vật phẩm và trang bị hơn. Cái hay nhất của Torchlight 2, có lẽ chính là hình ảnh. Studio port game sang Nintendo Switch, Panic Button đã làm rất tốt nhiệm vụ của họ, giúp đồ họa nhân vật và thế giới game trở nên sống động trên màn hình chiếc máy cầm tay, chứ không mờ mịt thiếu chi tiết, thiếu sức sống như Diablo III.