Muốn ăn bánh đa mà k qua ngã tư ắc quy thì đúng là sai lầm, bánh đa cá, bánh đa lòng thì ở văn cao mới đậm đà rất ngon. Còn bánh đa cua bể thì ăn ở đầu đường cầu đất ngon hơn.
Không hiểu bạn tìm review ở đâu nhưng cá nhân mình các địa chỉ ăn uống của bạn phần lớn đều trượt "điểm nóng" và đấy là lý do bạn thấy một chút thất vọng. HP hẹn gặp lại và chúc bạn may mắn lần sau.
Bác qua chợ Cát Bi mà có em đi cùng có phải ngon hơn không. Hôi sinh viên ngày nào cũng đi chợ Cát Bi 2 lần không mang tiền không sao vì em quen cả chợ. Cô bán gà tần ở chợ đó có 2 cô con gái cưn xinh ngày trước tí nữa thì làm con rể cô. 20 năm rồi thỉnh thoảng ghé qua đó vẫn nhận con rể đây. Đối diện quán đó bên phải là quán bì bò cũng cực ngon và cũng có con gái xinh lắm. Bên trái quán gà tần thì có quán chè cũng ngon lắm.
Gà tần ở HP rất đặc biệt không cùi như ở các nơi khác. Mai em lại về HP rồi lại ra thăm các cô các mẹ thôi.
HP cực nhiều món ăn ngon và rẻ nữa kể mãi chắc chẳng hết được. Người HP cũng rất thân thiện và sống cực hay, tất nhiên 20 năm trước đi đường ăn kẹo lạc và hoa cải cũng khá nhiều. Mình đã và vẫn chọn HP là quê hương thứ hai của mình.
@Yo Phim
Hp là thành phố công nghiệp nên k có nhiều chỗ chơi...chỉ có Cát Bà là đẹp thôi...người ta du lịch HP chủ yếu là ăn đó bạn. Đồ ăn HP ngon và đa dạng
Bánh đa cua ở Hp thì làm gì có quán nào nổi tiếng hay ngon nhất nhì vì nó như phở Hà Nội vậy, có quá nhiều quán và bình dân thôi nhưng hợp khẩu vị lại thấy ngon. Bánh đa cua bể thì có thể ăn quán Bà Cụ có điều hoà cho mát, bình dân và ngon thì cách đó mấy nhà về phía ngã tư có quán trong ngõ nhỏ ngon hơn. Chợ Cát Bi thì nhiều món nhưng ko nên đi vì mòn nào ăn cũng bt ko đặc sắc lắm. Bánh mỳ cay mà ăn ở 37 ĐTH là sai luôn, trc ở đây chưa bán bánh mỳ chỉ bán chè Thái thì chè còn ngon. Giờ bán cả bánh mỳ và chè thì dở cả 2. Bánh mỳ cay thì mua ở Bà Già đường Lê Lợi, Pate Thành béo ở Chùa Hàng, Ông Cuông Hàng Kênh. Mua về làm quà thì Hp toàn đồ ăn vặt nên dân du lịch hay mua về dừa dầm, Pate, bánh mỳ cay, chả mực, nem cua bể, bánh đúc tàu, nem chua bà cụ..
tôi Hải Phòng đây, ăn bánh mỳ cay ở Đinh Tiên Hoàng thì sai sách rồi, từ bánh, pate đến chí chương đều kém, ăn chè Thái thì ngon, quán này bán bánh mỳ cay quá bt nhưng ko hiểu sao dc PR trên mạng rất nhiều, lần sau muốn ăn thì ra đường Hàng Kênh hoặc Lê Lợi nhé