[Review] Amityville: The Awakening: Quỷ dữ chưa thực sự thức tỉnh

Pataponman
29/5/2018 13:31Phản hồi: 0
[Review] Amityville: The Awakening: Quỷ dữ chưa thực sự thức tỉnh
Là bộ phim thứ 19 dựa trên câu chuyện về ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất mọi thời đại, Amityville: The Awakening phải mất đến 3 năm chỉnh sửa, thay đổi kịch bản và quay bổ sung nhiều phân đoạn mới để có mang bản phim cuối cùng ra rạp. Điều đó chứng tỏ nhà sản xuất vốn không hề tự tin với chất lượng của nó. Quả thật, Amityville: The Awakening không những không dựng lại được bầu không khí rùng rợn của ngôi nhà nổi tiếng này mà còn thêm thắt nhiều tình tiết dông dài, làm thành một tác phẩm kinh dị hạng B.
Sau vụ tai nạn kinh hoàng, anh trai song sinh của Belle (Bella Thorne) là James (Cameron Monaghan) đã trở thành người thực vật. 2 năm sau đó, cả gia đình Belle quyết định chuyển đến căn nhà mới và chứng kiến những hiện tượng khác thường. James hồi phục sức khỏe một cách thần kỳ, đồng thời Belle liên tục gặp phải ác mộng trong khi bà mẹ Joan (Jennifer Jason Leigh) có nhiều hành động kỳ quặc. Tất cả dường như báo hiệu cho sự thức tỉnh kinh hoàng của quỷ dữ sau 40 năm bị phong ấn.



Amityville: The Awakening sở hữu nhịp phim khá chậm với những chiêu trò hù dọa quen thuộc. Phim không có nhiều cảnh jump-scare, chủ yếu tạo ra sự đáng sợ bằng âm thanh và những hình ảnh ma quái. Tuy nhiên, cách diễn đạt câu chuyện còn non tay khiến người xem cảm thấy nhạt nhẽo hơn là rùng rợn. Đặc biệt, phim tạo nên hàng loạt phân đoạn kinh dị, để rồi sau đó lý giải tất cả chỉ là giấc mơ của Belle dễ khiến khán giả hụt hẫng. Đạo diễn cố gắng dọa dẫm khán giả bằng một kịch bản lõng lẻo và dàn trải.

Tác phẩm mang đúng nghĩa một phim kinh dị hạng B khi nữ chính ăn mặc gợi cảm, phô diễn cặp mông phổng phao và đường cong nuột nà của mình, lướt tới lướt lui trong căn nhà gần như xuyên suốt phim. Chưa hết, nút thắt của câu chuyện lại có liên quan đến việc cô bị tung ảnh khỏa thân lên mạng. Trong khi đó, nam chính gần như bất động suốt phim lại có màn khoe bụng 6 múi ở đoạn cao trào của tác. Mặc mỗi chiếc quần mỏng, anh chịu trách nhiệm tái hiện lại... câu chuyện đẫm máu Amityville.



Nhìn qua nhan sắc nữ chính cái nào




Còn đây là nam chính


Tác phẩm có sự đan xen một vài tình tiết hài hước, chẳng hạn như việc cả nhóm bạn cùng xem lại bộ phim kinh điển The Amityville Horror (1979) ngay trong căn nhà Amityville. Nghe có vẻ thú vị, tuy nhiên diễn xuất kém duyên của diễn viên chưa tạo được hiệu ứng ngoài vài cái cười nhếch mép.

Cameron Monaghan vốn nổi tiếng với vai phản diện trong Gotham (2014). Lần này, mặc dù bất động gần như cả phim nhưng anh vẫn thể hiện tốt biểu cảm khuôn mặt, đem lại một số cảnh phim rùng rợn. Trong khi đó, nữ diễn viên gạo cội Jennifer Jason Leigh thủ diễn một nhân vật có chuyển biến tâm lý phức tạp. Đó là một bà mẹ yêu thương con đến mức mù quáng và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để con mình được sống. “Nàng thơ của Quentin Tarantino” một lần nữa cho thấy được đẳng cấp của mình. Vai diễn của bà không chỉ gây sợ hãi mà còn chạm được đến trái tim khán giả.



Đã từ rất lâu, ngôi nhà 112 đại lộ Ocean trở thành miếng mồi ngon béo bở để các nhà làm phim Hollywood dẫn dụ khán giả đến rạp. Amityville: The Awakening cũng như nhiều tác phẩm Amityville khác, vẫn không thể vực dậy được tinh thần của đó. Phần phim mới nhất có những sáng tạo nhất định, tuy nhiên lại quá nhỏ nhoi trong một mớ hỗn tạp mà đạo diễn Franck Khalfoun tạo nên.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019