[REVIEW] AND THEN THERE WERE NONE

nthhoang04
1/5/2020 10:22Phản hồi: 2
[REVIEW] AND THEN THERE WERE NONE

“Mười tên lính nhỏ đi ăn;
Một tên chết nghẹn giờ còn chín tên…”[1]

Đó là hai câu thơ đầu của một bài vè kì lạ nói về cái chết của mười người da đen nhỏ. Ở trong phòng của mỗi vị khách tại biệt thự của Đảo Chiến binh đều có một bài vè như thế. Tám vị khách xa lạ ấy được mời đến hòn đảo, và hai vợ chồng quản gia, tất cả họ khi đã dần hiểu được sự kì lạ của bài vè thì cũng là khi căn biệt thự dần vắng bóng người. Thay vào đó chính là những xác chết không rõ nguyên nhân, ngã xuống, mang theo sự bàng hoàng sợ hãi phủ kín khắp hòn đảo.

Bối cảnh của bộ phim And then there were none được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nữ hoàng trinh thám Agatha Christie đã mở ra như thế. Tác phẩm được xem là một trong những truyện xuất sắc nhất của bà khiến cho mình cũng như bao độc giả khác bị cuốn hút tến từng trang cuối cùng. Và bản chuyển thể ra mắt năm 2015 lại một lần nữa khiến mình thật sự hồi hộp và thích thú xuyên suốt 3 tập phim và cho đến những phút cuối khi chân tướng được hé lộ.

“Chín tên thức muộn trong đêm;

Một quên không dậy tám tên ngậm ngùi”

Nhìn chung, cốt truyện khá bám sát với nguyên tác. Việc từng người, từng người một trong ngôi biệt thự ra đi khiến cho nhịp độ của bộ phim càng trở nên nhanh hơn, khiến người xem phải nghẹt thở mà không thể dứt ra được. Mình rất thích một điều là song song với đó, những khoảng lặng của sự hồi tưởng được khéo léo lồng ghép vào câu chuyện để mở ra quá khứ của từng vị khách. Qua đó những bí ẩn và lời kết tội họ được hé lộ, những nút thắt nhỏ dần được nới lỏng và mở đường cho một cú twist mãn nhãn.

[…]

“Hai tên đi dưới nắng vàng;
Một khô cong chết một tên bơ phờ”

Diễn xuất tuyệt vời của những vị khách lại là một yếu tố làm nên sự thành công của bộ phim. Mỗi nhân vật đều được thể hiện những nét tính cách rất khác biệt và nổi bật, những sắc thái khác nhau của nỗi sợ bằng cách nào đó làm cho bộ phim thật hài hòa và trọn vẹn.

Tuy nhiên điểm trừ lớn nhất của phim chính là cái kết chưa thật sự tròn trịa như nguyên tác. Điều đó sẽ khiến những ai chưa đọc qua truyện có phần lấn cấn. Vì thế mình khuyên mọi người sau khi xem xong phim hãy nên đọc truyện để có nhiều góc nhìn hơn đối với tác phẩm này. Ngoài điều đó ra thì mình không còn gì để chê nữa!

“Còn tên lính nhỏ thẫn thờ;
Hắn đi treo cổ mình lên trần nhà”

Quảng cáo


Tóm lại, đây là một bộ phim rất đáng xem. Với sự kết hợp yếu tố trinh thám kì bí và một chút màu kinh dị, u ám; bối cảnh được dàn dựng rất tốt và diễn viên đẹp, diễn xuất hay, bộ phim hấp dẫn này là một lựa chọn khó (ơi là khó) có thể bỏ qua!

“Và rồi chẳng còn một ai…”

[1]: trích bản dịch của NXB Trẻ

Hãy mạnh dạn chia sẻ review về một món đồ, một dịch vụ mà bạn thấy hài lòng nhé. Thông tin của bạn giúp được cho rất rất nhiều người luôn đó, cảm ơn bạn trước :x

2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hay
nthhoang04
ĐẠI BÀNG
4 năm
@congalete cảm ơn bạn ^^

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019