Đây là review về Blackberry Passport SE của mình.Mình mua nó với giá 1.500.000đ sau khi lướt ở một số trang chuyên bán đồ cũ, mình vô tình nhìn thấy em nó, các cảm xúc bồi hồi của mình lại chợt ùa về như những ngày xưa. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Một chiếc điện thoại gần độc, gần lạ từ khi ra mắt đến tận bây giờ. Cảm giác cầm nắm cực thích tuy hơi to ngang, bàn phím tuyệt với nhất trong các hãng điện thoại làm được ra bàn phím cứng (cảm nhận cá nhân). Đặc biệt bàn phím còn làm touchpad thay chuột hoặc muốn cuộn trang khi lướt net.
Thông tin chung về Blackberry Passport SE:
Một chiếc điện thoại gần độc, gần lạ từ khi ra mắt đến tận bây giờ. Cảm giác cầm nắm cực thích tuy hơi to ngang, bàn phím tuyệt với nhất trong các hãng điện thoại làm được ra bàn phím cứng (cảm nhận cá nhân). Đặc biệt bàn phím còn làm touchpad thay chuột hoặc muốn cuộn trang khi lướt net.
Thiết kế, ngoại hình
Nói về thiết kế thì em nó là một chiếc điện thoại gần độc, gần lạ từ khi ra mắt đến tận bây giờ. Tại sao mình nói gần như độc và lạ, Mình nhớ không nhầm thì trước thời điểm mình mua em PP SE này thì kiểu dáng vuông vuông này có hãng LG cũng có một con là LG VU. Nhưng tựu chung lại thì em này quá đẹp và lạ so với LG VU.
Màn hình
Màn hình thì không thể so với các điện thoại sau này được nhưng vẫn nhìn khá ổn và chống mù được, độ sáng vẫn khá, chất lượng tạm được sau khá là nhiêu cái tết.
Camera
Camera thì cũng chỉ để cho có, mình ít chụp hình nên cũng ko biết đánh giá chuyên sâu, nhưng so với IP 13 PM của mình thì thấy có vẻ xấu hơn thật.
Quảng cáo
Sức mạnh & Hiệu năng
Thời đó mình dùng thấy ổn nhưng bây giờ thì khá chán, các ứng dụng chạy khá giật, máy chạy trên hệ điều hành BB10 OS nhưng vẫn hỗ trợ cài 1 số App Android (chỉ dùng được 1 số không phải tất cả).
Thời gian dùng pin
Chỉ để nghe gọi lâu lâu lướt chút facebook (facebook lite android) pin vẫn được hơn một ngày