Đây là review về Bơm xe đạp Giyo Gf-37; chất! (Không dành cho dân chuyên!) của mình.Mình mua nó với giá 230k, mà thấy giá ít thay đổi.. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Mình rất thích đạp xe đạp: sáng dạo mua đồ ăn, uống cà phê; chiều đạp quanh phố phường thể dục. Mà xe đạp mình thì hay xẹp lốp, cần phải bơm thường xuyên, chưa kể còn có xe máy, xe của vợ, xe của con...
Thế là mình mua bơm, ban đầu chỉ chọn mua bơm rẻ, 20-40 k/cái (keo thiệt!), loại của Tung Của bán đầy chợ.
Mình mua hai cái, thấy bơm cũng được. Dần dần bơm thấy hơi không vào ruột mà xì ra, nghe tiếng hơi mà ... đổ mồ hôi (cứ tưởng như mẹ đang đút cháo ngon đắt tiền vào miệng trẻ mà cháu cứ phun đẩy ra ngoài!). Lắm lúc bơm không được, đâm cáu bẳn. Tức quá vất xó cho khuất mắt!
Vậy là phải mua bơm xe gì đó tốt hơn mới được. Anh bạn đề xuất bơm đạp chân cho khỏi mỏi tay (nhưng lại mỏi chân). Anh ấy mua tầm hơn 100k, bơm cũng tạm. Nhưng mình quyết loại có thương hiệu, đắt hơn một tí cũng được, đảm bảo an toàn.
Vậy là mình lên lazada , order cái này:
Thông tin:
Thông tin chung về Bơm xe đạp Giyo Gf-37; chất! (Không dành cho dân chuyên!):
Mình rất thích đạp xe đạp: sáng dạo mua đồ ăn, uống cà phê; chiều đạp quanh phố phường thể dục. Mà xe đạp mình thì hay xẹp lốp, cần phải bơm thường xuyên, chưa kể còn có xe máy, xe của vợ, xe của con...
Thế là mình mua bơm, ban đầu chỉ chọn mua bơm rẻ, 20-40 k/cái (keo thiệt!), loại của Tung Của bán đầy chợ.
Mình mua hai cái, thấy bơm cũng được. Dần dần bơm thấy hơi không vào ruột mà xì ra, nghe tiếng hơi mà ... đổ mồ hôi (cứ tưởng như mẹ đang đút cháo ngon đắt tiền vào miệng trẻ mà cháu cứ phun đẩy ra ngoài!). Lắm lúc bơm không được, đâm cáu bẳn. Tức quá vất xó cho khuất mắt!
Vậy là phải mua bơm xe gì đó tốt hơn mới được. Anh bạn đề xuất bơm đạp chân cho khỏi mỏi tay (nhưng lại mỏi chân). Anh ấy mua tầm hơn 100k, bơm cũng tạm. Nhưng mình quyết loại có thương hiệu, đắt hơn một tí cũng được, đảm bảo an toàn.
Vậy là mình lên lazada , order cái này:
Thông tin:
Bơm Giyo Gf-37.
- Hãng sản xuất: Giyo
- Xuất xứ: Đài Loan
- Thông số kỷ thuật: Chiều dài bơm 55cm, vòi dài 70cm.
- Áp suất max 160psi ~ 11kg/cm2 ~ 11 Bar.
- Vật liệu: Thân thép.
- Trọng lượng: khoảng 800g.
Màu sắc: có ba màu, xanh, đỏ, vàng. Mình chọn màu xanh (cho cùng màu với xe đạp ấy mà)..
Giyo có nhiều loại bơm khác với giá cao hơn, bằng nhôm nhẹ hơn, hoặc có đồng hồ đo áp suất... nhưng mà mình không màng. Cứ ăn chắc mặc bền! Bạn nào muốn loại khác xin search thêm.
Bơm mới bên cạnh bơm cũ
Những thứ mình thích
Quảng cáo
- Chất liệu nhựa, sắt, ống cao su đều dày dặn, thích nhất dây dẫn cao su dày dặn chứ không phải nhựa như loại rẻ tiền
- Độ hoàn thiện tốt, từ tay bơm, ống bơm... cho đến đầu gắn van.
- Bơm “sướng”! Có độ cản vừa phải chứ không “tuột luộc” như bơm cũ, cũng không quá nặng.
- Hiệu quả, chỉ cần bơm 10-15 lần là căng lốp, cả xem máy lẫn xe đạp! Ngay anh bạn cũng không tin, vì bơm chân của anh phải vài chục nhát, ê chân!
Từ lúc có bơm mình tự tin hẳn, không sợ lốp non và hao sức. Mà cũng từ lúc có bơm này mấy chiếc xe cùi bắp của mình cũng sợ không dám xẹp thường xuyên nữa!
Xe cộ lủ khủ và cái bơm
Những thứ mình không thích
Quảng cáo
Không có nhiều điểm chê với cái bơm chất như thế này.
Chỉ có một điểm trừ nhỏ: xe cuốc của mình ruột van Pháp, các xe khác đều van Mỹ. Mỗi lần bơm xe cuộc là phải xoay ngược đầu bơm khá bất tiện. Mong có một đầu chuyển kèm theo (loại vặn vào văn bằng đồng) sẽ OK nữa.
Thay đổi đầu bơm với loại van khác nhau
Nên mua hay không?
Mình chấm 4.5 ⭐️
- Dành cho: mọi nhà, mọi người, ưu tiên nam giới, có xe đạp và xe máy.
- Không dành cho: người đi bộ và ô tô.
Ps: Sau này khi đến nhà anh em nội ngoại, thấy nhiều nhà cũng sắm bơm hiệu này. Đúng là “hữu xạ tự nhiên hương”!