mình sinh ra ở Khe Sanh, một số thông tin mình muốn chia sẻ thêm cf khe sanh có từ lâu ấy, hồi đó 1996 là nhà mình đã thu hoạch cf rồi, cách đây tầm 7-8 thì ko còn nguồn thu mua giá rất rẻ nên người ta chặt hết, còn một số vùng là giữ lại chơi, cf mang địa danh khe sanh nhưng khe sanh ko trồng cf nha, của những vùng gần đó 😆
@dinhluan1505
vậy giống vùng em rồi, có một thời gian người ta mua cafe rất rẻ, dân không buồn thu hoạch, rồi họ chuyển đổi sang trồng keo hết, giờ chỉ còn lại vài cây ở vườn thôi, còn lại chỉ còn là dĩ vãng 😃
@etanolk52
nhà mình trước trồng ở Tân Liên với Hướng Phùng, cũng vứt ko lâu rồi. mà nhờ nó ae nhà mình mới được đi học đại học ko thì ở nhà phụ hồ rồi cũng nên 😃)
Vùng này Khí hậu ôn đới, đất đỏ 3 zan. Trồng nhiều cfe, hồ tiêu, chuối, bơ, và đặc biệt gái xinh VD, trắng mọng và dân ở trị trấn Khe Sanh giàu có tiếng, tính tình dễ thương, và hiện tại công trình nhà máy điện gió trên đó củng nằm trong danh sách nhà máy có công xuất lớn nhất nhì VN về điện gió.
Ko liên quan nhưng cho mình hỏi, cafe Cầu Đất là dc trồng ở Cầu Đất - Đà Lạt hả anh em? Xưa đi đám ma trên đó, được bà chị pha 1 ly uống nhớ mãi, ko đắng lắm, chua chua, mùi vị rất là thích.
Nguyên nhân không dùng túi zip đây: Quy cách đóng gói : Bao bì được thiết kế đặc biệt bằng giấy Kraft 4 lớp, thân thiện môi trường.
Mô tả sản phẩm nói rõ mà.
@kienvunb
vầng, em thấy dùng túi zip tiện hơn, đỡ mất mùi cafe, vì đâu phải bóc ra là xay hết luôn đâu, tuy nhiên nhà em có rất nhiều vỏ túi zip cũ, nó cũng ko là vấn đề lắm 😃