Chào mọi người. Đợt rồi mình may mắn mượn được 1 cái s22 ultra của anh bạn. Tình cờ thì cũng đang có kế hoạch đi săn ảnh ở Sapa nên mình cũng thử làm một bộ ảnh phong cảnh nghiêm túc bằng điện thoại xem công nghệ camera trên điện thoại giờ có đủ đáp ứng nhu cầu chuyên nghiệp không. Mời anh em xem hình và đánh giá cùng mình nhé.
Sapa đang ở cuối mùa mây và ae đang có nhu cầu đi du lịch kết hợp săn mây thì thời điểm này là cơ hội nhé. Qua tháng 4 sẽ hết mây rồi. Tấm đầu tiên mình chụp từ cửa sổ phòng khách sạn của mình trên bản Hầu Chư Ngài cách trung tâm Sapa khoảng 15km. Lúc này trời chênh sáng rất mạnh. Mình chụp RAW ngược sáng và canh cho vừa đủ histogram để lấy được nhiều chi tiết nhất có thể và kết quả sau xử lý hậu kỳ là cực kỳ ấn tượng.
Buổi sáng ngày thứ 2 từ view bancon của khu khách sạn luôn. Cây đào nở muộn chứ mấy cây khác có cây ra trái luôn rồi. À 2-3 tuần nữa mùa hoa lê với hoa táo mèo nhé anh em. Lúc đầu mình tính chụp 2 tấm để về xử lý HDR vùng sáng riêng vùng tối riêng cơ. Nhưng đến lúc chép file vô thì thấy 1 file RAW là đủ rồi không cần ghép HDR.

Sapa đang ở cuối mùa mây và ae đang có nhu cầu đi du lịch kết hợp săn mây thì thời điểm này là cơ hội nhé. Qua tháng 4 sẽ hết mây rồi. Tấm đầu tiên mình chụp từ cửa sổ phòng khách sạn của mình trên bản Hầu Chư Ngài cách trung tâm Sapa khoảng 15km. Lúc này trời chênh sáng rất mạnh. Mình chụp RAW ngược sáng và canh cho vừa đủ histogram để lấy được nhiều chi tiết nhất có thể và kết quả sau xử lý hậu kỳ là cực kỳ ấn tượng.

Buổi sáng ngày thứ 2 từ view bancon của khu khách sạn luôn. Cây đào nở muộn chứ mấy cây khác có cây ra trái luôn rồi. À 2-3 tuần nữa mùa hoa lê với hoa táo mèo nhé anh em. Lúc đầu mình tính chụp 2 tấm để về xử lý HDR vùng sáng riêng vùng tối riêng cơ. Nhưng đến lúc chép file vô thì thấy 1 file RAW là đủ rồi không cần ghép HDR.

Quảng cáo
Góc ảnh chụp xuống nhà thờ Hầu Thào. Mình canh ở đây 3 buổi chiều ngồi trên núi từ 3h đến 7h để canh khoảnh khắc mây đẹp. Lúc này khoảng 6h nhà thờ đã lên đèn và ráng hoàng hôn đã đẹp. Mây ở đây cứ như sóng biển đánh lên bờ rồi lại rút ra. Lúc mây rút ra là thời điểm đẹp nhất để bấm máy.

Cũng cùng là nhà thờ vào ngày hôm sau ở 1 điểm cao hơn. Phơi 15s vs chế độ chụp chuyên nghiệp. Mình có dùng filter Nisi ND6stops cho khoảnh khắc này ( cầm tay cái filter để đằng trước camera ). Khả năng phơi sáng của điện thoại giờ chả thua gì máy ảnh trừ vụ chưa có chế độ Bulb để phơi lâu hơn 30s. Ngoài ra có 1 cái khó chịu nữa ở chế độ chuyên nghiệp là nó không có cho hiện histogram lúc chụp như chế độ bình thường - cái này hơi quái vì chuyên nghiệp mới cần xem histogram chứ. Mình phải bấm trước 2 shot để xem có dư sáng hay thiếu sáng không hơi mất công và nếu xui sẽ mất khoảnh khắc.

Cùng là nhà thờ test thử camera tele xem như thế nào. Chất lượng cũng ổn. Không xuất đc file raw từ camera này.

Cũng là camera tele 3x các chi tiết vùng tối vùng sáng lên khá ổn

Camera 10x zoom thẳng vô hàng cây ở phía trên. Chi tiết lên rất tốt.

Camera 10x luôn. Tấm này chụp vào ngày cuối cùng lúc này trời mưa mình đứng trên đỉnh Hang Đá đợi cái khoảnh khắc mây dưới chân tản ra để lộ ruộng bậc thang bên dưới. Lúc này thì điện thoại lại lợi hơn máy ảnh vì ít ra nó chống nước tốt hơn máy ảnh nhiều. Mình để cái đt ngoài mưa timelapse luôn cho tới khi có khoảnh khắc ưng ý chứ máy ảnh đem cất vô balo rồi. Timelapse của điện thoại không xuất ra ảnh được nên mình để ở chế độ chụp bình thường và dùng phần mềm auto click vô nút chụp để làm timelapse.

Một góc ảnh khá mới ở Sapa cơ mà lên được tới đây là cả một vấn đề vì đường toàn rất xấu và dốc. Xe máy yếu không lên được và chở 2 cũng không đi nổi. Lúc đi xuống trời đã tôí thì còn nguy hiểm hơn lạng quạng là té liền. Mình đợi cả buổi chiều chỉ để có khoảnh khắc mây thủng ra để lộ trung tâm thị trấn Sapa đã lên đèn ở dưới. Lúc này trời đã tối khoảng 6h15. Ảnh lên hơi noise tuy nhiên vẫn là một shot hình đẹp với mình.


Quảng cáo
Thêm 2 tấm ở góc này lúc hoàng hôn. Một tấm camera chính 1 tấm tele 3x. Lên khá ổn. Vùng tối thì hơi mất chi tiết tuy nhiên ngay cả máy ảnh của mình nếu không dùng filter GND thì cũng vậy thôi.

Tryhard tấm cuối. Đem điện thoại chụp Milkyway thử. Đây là thể loại khó nhằn nhất với một chiếc máy ảnh rồi. Mình cũng không hi vọng một cái điện thoại nhỏ xíu có thể làm tốt được ( nó mà làm được mình bán máy ảnh cầm điện thoại đi chụp luôn cho khỏe). S22 ultra vẫn chụp lên được mặc dù noise hơi nhiều.
Kết luận
- Phải nói sau trip này đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của mình về nhiếp ảnh chuyên nghiệp với điện thoại và sau này có lẽ mình sẽ dùng điện thoại để chụp ảnh nhiều hơn thay vì chỉ để tự sướng như mọi khi.
- Ưu điểm: Dynamic range rất tốt, tính cơ động cao, chống chịu thời tiết tốt, tiện lợi gọn gàng. Quan trọng nhất xuất được file RAW 16bit với camera chính.
- Nhược: Chụp Milkyway được nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của mình