Review chuyến đi Đà Nẵng sử dụng dịch vụ thuê xe tự lái

judenguyen
27/7/2020 3:41Phản hồi: 2
Review chuyến đi Đà Nẵng sử dụng dịch vụ thuê xe tự lái

FAMILY TRIP
Travel Blog

Chùa Linh Ứng nhìn từ trên cao (Source: danangfantasticity.com)

Danang trip

- - - - X
Trước khi đi 2 ngày có đặt xe tự lái ở ĐN trên chungxe.vn, dự định sẽ lấy xe ngày thứ 7 (18/7) tại khách sạn Vinpearl Resort & Spa Nam Hội An để đi khám phá Hội An và thăm các địa điểm Bà Nà hoặc Cù Lao Chàm mà mình chưa đi lần nào dù đã đến Đà Nẵng khá nhiều lần.
Sau khi bàn với gia đình thì quyết định lấy xe luôn tại sân bay Đà Nẵng ngày thứ 6 (17/7) và sẽ thuê luôn cho cả chuyến đi (từ 17/7 -> 19/7)
Day 1: 5h sáng ngày 17/7, đi ra sân bay bằng xe Fortuner của bên Dichung. Trước khi lên máy bay thì nhận được tin của chủ xe ở ĐN về thông tin xe và lái xe đang đón sẵn và giao xe tại sân bay ĐN.

Khi xuống sân bay thì lái xe gọi để giao xe, được tài xế giao ngay cho một con xe SUV 7 chỗ khá mới hiệu Kia Sorento to đùng đoàng với rất nhiều chức năng hiện đại đúng kiểu xe Hàn như ghế điện, gương điện, tự động điều chỉnh ghế khi tắt mở máy, tự gập gương khi lùi, cửa sổ trời ... Thủ tục rất đơn giản chỉ cần bằng lái xe, CMTND + giấy đăng ký xe và tiền mặt 30tr đồng, trước khi đi mình đã được nhân viên của Chungxe tư vấn rất đầy đủ về thủ tục, nên các bước khi nhận xe tiến hành rất nhanh chóng.


Có xế tốt để chạy, hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch đi thăm quan Đà Nẵng trước khi check-in khách sạn ở Hội An vào buổi chiều. Đâu tiên là qua thăm thằng bạn thân cấp 3 hiện đang định cư ở Đà Nẵng, tiếp đến đánh xe lên trên Bãi Bụt, thăm Chùa Linh Ứng với ngôi tượng Quan Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam (67m).
Chùa Linh Ứng - Bãi Bụt tựa lưng vào đỉnh Sơn Trà vững chãi, mặt nhìn ra biển Đông bao la, xa xa bên trái là đảo Cù lao Chàm án ngự, bên phải là ngọn Hải Vân ngăn che với dòng sông Hàn hiền hòa thơ mộng. Tọa lạc trên một ngọn đồi, mang hình con rùa hướng ra biển cả, lưng tựa cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn với bao chim thú, chùa Linh Ứng-Bãi Bụt trên bán đảo Sơn Trà vừa được khánh thành không những được xem là một công trình in đậm dấu ấn phát triển của Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XXI mà còn là nơi hội tụ của linh khí đất trời và lòng người.
Đặc biệt,chùa Linh Ứng nằm ở một vị trí mà đi từ rất xa trên đường ven biển Sơn Trà Điện Ngọc, du khách đã có thể nhìn thấy ngôi chùa với mái ngói xanh xanh nằm vững chãi bên sườn Đông của bán đảo. Đây được xem là ngôi chùa lớn nhất của thành phố về cả mặt quy mô cũng như về mặt nghệ thuật (theo wiki ;))





Chùa Linh Ứng - Bãi Bụt sừng sững trên khu đất rộng 20 ha của núi Sơn Trà với những hạng mục chánh điện, nhà tổ, giảng đường, tăng đường, thư viện, nhà ăn, nhà cầu, vườn tượng các vị A-la-hán. Ngôi chùa mang một phong cách hiện đại kết hợp với tính truyền thống vốn có của chùa chiền Việt Nam. Bước lần hơn hai mươi bậc thềm đá để bước vào cổng chánh điện. Tại cổng chính là hai câu:

Linh ứng sở cầu như ý nguyện
Sơn Trà Bãi Bụt thật hiển linh
-Chùa Linh Ứng, bãi Bụt-

Quảng cáo



Sau khi đi thăm một vòng chùa thì bụng đã đói, chân mệt, đầu muốn toang vì cái nắng 36 độ giữa mùa hè miền Trung, cả nhà ghé một quán ăn hải sản dọc trên bãi biển Mỹ Khê, đồ hải sản tươi ngon và giá cả khá hợp lý. Quán cũng không quá đông khách do dịch Covid-19 nên lượng khách quốc tế gần như không quá và lượng khách nội địa thì mới trở lại vào dịp nghỉ hè ...



HOI AN ANCIENT TOWN.

- - - - X
Rời Đà Nẵng, cả nhà lại lên “ngựa” để phóng thẳng về Vinpearl Nam Hội An. Khoảng cách là khoảng 35km và thời gian là mất khoảng 1h theo anh Google Map. Đường khá đẹp và vắng, nhưng do ăn no nên lái chính cảm thấy khá buồn ngủ khi đi được ½ quãng đường. Chợp mặt 5’ cho an toàn...xong nhấn 2 lần ga là đã thấy biển Vinpearl to đùng vẫy chào.


Vẫn giống những khu resort 5* khác của Vinpearl, khách sạn to đẹp đúng đẳng cấp của Vin, điểm nhấn là bể bơi to đùng ngay sát bờ biển với hình “cánh quạt” có cả bể sục và bể cho trẻ con thiết kế liền mạch, khá ấn tượng. Hai tòa khách sạn 9 tầng thiết kế giật cấp hai bên như là hai khán đàn hướng về “sân khấu nước” và hướng ra biển tạo sự thân thiện với thiên nhiên xung quanh.

Quảng cáo


Sau khi nhận phòng thì lũ trẻ đòi ngay đi bơi dù mới chỉ hơn 3h chiều, cái nắng vẫn còn khá oai ả. Thế là mẹ nó hộ tổng lũ trẻ cùng team-up với một gia đình đồng nghiệp của vợ ở cùng khách sạn xuống bể bơi vẫy vùng, còn “tài xế” thì nhìn thấy “giường chiếu” là chỉ muốn “đổ sụt xuống” cho đỡ vật cơn buồn ngủ kéo dài từ sau bữa trưa ;)
Buổi tối sau khi ăn xong thì các con chui ngay vào trong khu “vườn trẻ” với khá nhiều trò chơi indoor, còn các bố mẹ thì đi dạo trên bãi biển nghe sóng vỗ, quay về khách sạn thì gặp ngay buổi liveshow của một vài nghệ sĩ Philippines chơi nhạc và hát các bài pop ballad những năm 90-2000s, nghe cũng khá “chill” ;)
Day 2: thứ 7 ngày 18/7, ngủ dậy thấy thật sảng khoái, chạy xuống bể bơi làm ngay một vài vòng bể rồi lên ăn sáng buffet ở khách sạn với cả team (gồm 2 gia đình). Sau khi đưa lên đặt xuống một vài options, cả team quyết định đi ra Cù Lao Chàm ngắm san hô vì cũng chưa ai đi Cù Lao Chàm dù mọi người đã đi ĐN khá nhiều lần.

Markup và bôi kem chống nắng đâu vào đấy, nhờ cu con chụp cho bố kiểu ảnh sau vô lăng để về còn “nộp bài” do hôm qua chưa có thời gian chụp đc cái ảnh nào tử tế ;). Kết quả tác phẩm do photographer 6 tuổi là như thế này ;)

Tranh thủ mọi người còn chưa ăn sáng xong, hai bố con lại lượn qua sân Golf gần đấy để cho cu con được tận mắt thấy sân và các golfer thi đấu. Thật may là đang có giải Vietnam Amatuer Open khởi tranh:





Ra đến của biển Cửa Đại, đến bến tàu thì thấy cũng khá đông người đang đợi, may mà đoàn mình vẫn kịp đi buổi sáng mặc dù phải tách làm 2 ca nô (do Cù Lao Chàm giới hạn số tàu ra đảo để bảo vệ môi trường, trong một ngày chỉ có 2 lượt ra vào sáng và chiều thôi). Đi ca nô cao tốc khoảng 30’ thì cũng đến Cù Lao Chàm.


Đọng lại trong mình về Cù Lao Chàm là … chẳng có gì đặc sắc so với tour đi Boracay Philippines mà hai vợ chồng mình đã đi cách đây 3 năm, ngoài món tôm hùm baby khá rẻ và ngon ;)





Buổi tối lại về với Hội An, phải vào phố đi chơi chứ không lại đến Hội An mà chỉ biết có mỗi cái Vinpearl này thì chẳng khác gì đi Vinpearl Phú Quốc năm ngoái dù xác định đây là tour gia đình nghỉ dưỡng chứ không phải đi khám phá, trải nghiệm ;)
Không làm mọi người thất vọng với Tour thực diễn nghe nói là hoành tráng nhất Việt Nam và đạt rất nhiều kỷ lục trên thế giới “Ký ức hội an - Hoi An Memories Show”







Một chương trình tuyệt vời với hơn 200 nghệ sĩ trình diễn 400 năm lịch sử Hội An. Khiêu vũ tuyệt vời, âm nhạc và chương trình nước. Vũ đạo tuyệt vời. Và một sân khấu đồ sộ. Rộng và sâu.
Đi về ghé qua bánh mì Phượng, nghe nói cũng nổi tiếng ở Hội An nhưng cửa hàng đã đóng cửa rồi, nên anh em chạy thẳng về khách sạn do Hội An tối muộn thấy cũng không còn gì để “quẩy” 😔
Day 3: CN ngày 19/7, ngày cuối cùng trong tour 3 ngày đã đến, vội vàng nhớ là mình còn chưa khám phá hết khu Resort này ;)
Thế là cả nhà quyết định sẽ làm tour đi choi Vinpearl Land và định cho lũ trẻ vào thăm Vinpearl River Safari – công viên động vật phiên bản du khảo bằng đường thủy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Nghe nói sẽ được trải nghiệm cảm giác mới mẻ khi ngồi trên thuyền, lạc tới khung cảnh dòng sông Amazon huyền thoại, khám phá cuộc sống hoang dã của các loài động vật quý hiếm hai bên bờ. Tuy nhiên đến nơi thì đông như “nêm” xếp hàng vòng vèo tới hơn 30’ mà mới nhích đc khoảng 10m. Đành bỏ đi chơi các trò chơi khác cho đỡ phí thời gian ;)


Quang cảnh trên cao dọc theo con sông trong công viên (Source: Internet)
Các trò chơi ở đây thì cũng khá giống các trò chơi ở các khu Vinpearl Land Phú Quốc hay ở Sun Quảng Ninh nên mình chỉ chọn những trò nào mới và cảm giác mạnh để chơi cho nó “đủ độ”, chọn luôn 3 trò nguy hiểm nhất để chơi ;)
  • Cú rơi thế kỷ – Swiss Tower


  • Thung lũng bị lãng quên – Lost Valley

  • Cơn lốc sa mạc – Desert Twister

Nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 12h trưa, phải về khách sạn để check-out mà chưa đi chơi công viên nước lẫn thăm vườn thú, có một sự tiếc nuối không nhẹ nhưng mà thôi..có tiền thì thiếu gì chỗ chơi ;)
Tạm biệt Hội An, đánh xe lên Đà Nẵng để trả xe, chủ xe lại nhiệt tình đưa cả nhà ra sân bay, thật là nice quá đi ;)

Chuyến đi kết thúc tốt đẹp nhưng chỉ tiếc là ra sân bay thì biết là “Delay airline” lại trễ chuyến bay mất hơn 2 tiếng, đành ngồi cafe và ăn tối ở sân bay, chờ tới giờ “bay”


Vẫn còn nhiều chi tiết thú vị nhưng chưa có time để viết tiếp, hẹn sẽ có trong phần 2 ;).
Bye!
P/s: Do không tập trung chụp ảnh nên có một số ảnh là lấy trên mạng để minh hoạ. Các ảnh do tác giả chụp được share ở Album.
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bạn có dùng xe bên Top-driver.net không ?
Xem thêm kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng tại https://danangreview.com

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019