Về độ ồn thì sao chủ thớt? Cũng gần 20 năm thì tới năm ngoái mình có việc đi Phú Yên do có việc gấp, vé máy bay hết mình đành chọn đi tàu cho an toàn. Cảm nhận của mình là ko có gì thay đổi so với 20 năm trước mình đi, nhà vệ sinh dơ, nội thất cũ kỹ, mình đi giường nằm mà cái máy lạnh ko điều chỉnh dc chỉ on hoặc off cho cả phòng, ngán nhất là tiếng ồn thì thôi rồi, đặc biệt mình hay ra chỗ hành lang nối giữa 2 toa để hút thuốc mọi thứ ở đây rỉ sét và ồn tới mức 2 người rất khó để nói chuyện. Mình đã đi tàu của TQ và Nhật thấy về cơ bản là độ êm gần như nhau và cảm giác rất mượt ko có cảm nhận giật cục tại các điểm nối đường ray như của mình ( hay họ dùng công nghệ ko nối chăng?). Kết thúc chuyến đi đến nửa ngày sau nhắm mắt lại mình vẫn nghe thấy tiếng kịch kịch của tàu trong đầu vọng ra.
ray khổ hẹp quá nên các toa giường nằm do bố trí 1 bên nên chạy lắc hơn các toa ghế. Hy vọng chính phủ đầu tư thêm các tuyến đường mới, chứ dạo này tai nạn quá cũng ớn.
Ngon rồi. Mình đi tàu hỏa rát nhiều nhưng đi hồi xa xưa kịa Nó sơ xác điêu tàn và dơ dáy nhưng được cái là .........mất an ninh kinh khủng . Khi đi lỉnh khỉnh đồ đạt khi dzìa thì trống trơn 😁 Cảnh đó thấy như cơm bữa. :D Ghế - gỗ thì ngồi đau đít thí mịa luộn Bây giờ được thế là oách quá rùi . Heheheheheh