Mình vừa đọc xong cuốn Đồi Thỏ thấy nó là một cuốn sách hay và khá bổ ích nên chia sẻ với anh em mê đọc. Thoạt nghe tên thì nó giống kiểu Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, đúng vậy, nó là cuộc phiêu lưu can trường của loài thỏ nhưng ẩn chứa trong đó là nhiều câu chuyện đáng để suy ngẫm.
Không biết anh em đã đọc cuốn này chưa nhưng có vẻ nó khá nổi tiếng, không chỉ tại Anh quốc. Nếu anh em nghe mình giới thiệu là sách thiếu niên và tên gọi của nó thì chớ bỏ qua vội vì có thể sẽ bỏ qua một cuốn sách hấp dẫn đấy. Đồi Thỏ nói về một bầy thỏ bỏ đàn mà ra đi, trước là để cứu đồng loại, chiến đấu với kẻ thù và duy trì nòi giống. Từ cách kể, các yếu tố thiên nhiên như đồng cỏ, cánh đồng, ruộng nương, chim chóc và muôn loài, cho tới tên gọi các nhân vật trong truyện như Cây Phỉ, Thứ Năm, Mâm Xôi, Hoắc Hương, Tóc Giả… hay happy ending của nó, đều cho thấy đây là một cuốn sách đậm chất thiếu nhi.
Khung cảnh tại Watership Down hiện lên thật đẹp đẽ trong Đồi Thỏ. Ảnh: Flickr.
Tuy vậy nó không nhàm chán, nó khiến mình muốn đọc tiếp vì những tình tiết hồi hộp và khá bất ngờ. Thỏ là một loài khá nhút nhát nhưng trong truyện, bản năng đã thôi thúc chúng đi tìm tự do, đến một nơi xa lạ, giao tranh với kẻ thù và chính đồng loại để đấu tranh cho sự tồn tại của cộng đồng mình. Thiên nhiên trong Đồi Thỏ được tác giả mô tả rất sinh động và đẹp đẽ, từ các bãi cỏ, bụi cây, dòng sông hay khu rừng. Mình không hiểu hết các loài cây bên xứ Anh quốc nhưng có thể hình dung ra một phần nào, đó là bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp.
Ảnh: The Atlantic.
Dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Cây Phỉ, bầy thỏ đã tìm được nơi ở mới, thu nạp thêm bạn (thỏ nhà, mòng biển, chuột), chiến đấu với kẻ thù (chó, mèo và cả thỏ). Phần mình thấy hay nhất là nửa sau của cuốn sách dày này, khi Cây Phỉ phải đi đến một cộng đồng khác thương lượng kiếm vài con thỏ cái về làm nhiệm vụ duy trì nòi giống cho cộng đồng của mình ở Watership Down. Tuy nhiên, ở đó họ gặp một thủ lĩnh chỉ thích chiến đấu và không biết chiến bại là gì. Chú thủ lĩnh này có cách điều hành cộng đồng rất độc đoán và ngột ngạt, không cho phép ai ra khỏi lãnh địa, ăn uống theo giờ quy định và phần lớn là ở dưới hang. Liên tiếp sau đó là những mưu mẹo, trận đánh sinh tử để cả hai bên đạt mục đích của mình.
Tóm lại thì đây là cuốn sách đẹp đẽ cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ở đó chỉ có thiên nhiên và bất cứ sự xuất hiện của con người cũng đều là phiền toái và ồn áo với loài vật. Chúng chỉ muốn tránh con người càng xa càng tốt vì chúng không chịu được ồn ào mà con người gây ra, tai và mũi chúng rất thính. Mình quên mất là cuối chuyện tác giả cũng đặt một tình huống đề cao đạo đức của loài người đối với những con thỏ hoang ở Watership Down.
Ảnh cover: Nhã Nam
- Tên tiếng Anh: Watership Down (là tên ngọn núi mà bầy thỏ chọn làm nơi sinh sôi nảy nở)
- Tên tiếng Việt: Đồi Thỏ
- Tác giả: Richard Adams
- Phát hành: 1975, dài 478 trang
Không biết anh em đã đọc cuốn này chưa nhưng có vẻ nó khá nổi tiếng, không chỉ tại Anh quốc. Nếu anh em nghe mình giới thiệu là sách thiếu niên và tên gọi của nó thì chớ bỏ qua vội vì có thể sẽ bỏ qua một cuốn sách hấp dẫn đấy. Đồi Thỏ nói về một bầy thỏ bỏ đàn mà ra đi, trước là để cứu đồng loại, chiến đấu với kẻ thù và duy trì nòi giống. Từ cách kể, các yếu tố thiên nhiên như đồng cỏ, cánh đồng, ruộng nương, chim chóc và muôn loài, cho tới tên gọi các nhân vật trong truyện như Cây Phỉ, Thứ Năm, Mâm Xôi, Hoắc Hương, Tóc Giả… hay happy ending của nó, đều cho thấy đây là một cuốn sách đậm chất thiếu nhi.
Khung cảnh tại Watership Down hiện lên thật đẹp đẽ trong Đồi Thỏ. Ảnh: Flickr.
Tuy vậy nó không nhàm chán, nó khiến mình muốn đọc tiếp vì những tình tiết hồi hộp và khá bất ngờ. Thỏ là một loài khá nhút nhát nhưng trong truyện, bản năng đã thôi thúc chúng đi tìm tự do, đến một nơi xa lạ, giao tranh với kẻ thù và chính đồng loại để đấu tranh cho sự tồn tại của cộng đồng mình. Thiên nhiên trong Đồi Thỏ được tác giả mô tả rất sinh động và đẹp đẽ, từ các bãi cỏ, bụi cây, dòng sông hay khu rừng. Mình không hiểu hết các loài cây bên xứ Anh quốc nhưng có thể hình dung ra một phần nào, đó là bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp.
Ảnh: The Atlantic.
Dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Cây Phỉ, bầy thỏ đã tìm được nơi ở mới, thu nạp thêm bạn (thỏ nhà, mòng biển, chuột), chiến đấu với kẻ thù (chó, mèo và cả thỏ). Phần mình thấy hay nhất là nửa sau của cuốn sách dày này, khi Cây Phỉ phải đi đến một cộng đồng khác thương lượng kiếm vài con thỏ cái về làm nhiệm vụ duy trì nòi giống cho cộng đồng của mình ở Watership Down. Tuy nhiên, ở đó họ gặp một thủ lĩnh chỉ thích chiến đấu và không biết chiến bại là gì. Chú thủ lĩnh này có cách điều hành cộng đồng rất độc đoán và ngột ngạt, không cho phép ai ra khỏi lãnh địa, ăn uống theo giờ quy định và phần lớn là ở dưới hang. Liên tiếp sau đó là những mưu mẹo, trận đánh sinh tử để cả hai bên đạt mục đích của mình.
Tóm lại thì đây là cuốn sách đẹp đẽ cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ở đó chỉ có thiên nhiên và bất cứ sự xuất hiện của con người cũng đều là phiền toái và ồn áo với loài vật. Chúng chỉ muốn tránh con người càng xa càng tốt vì chúng không chịu được ồn ào mà con người gây ra, tai và mũi chúng rất thính. Mình quên mất là cuối chuyện tác giả cũng đặt một tình huống đề cao đạo đức của loài người đối với những con thỏ hoang ở Watership Down.
Ảnh cover: Nhã Nam