Từ cảm nhận cá nhân thì em này cho mình cảm hứng nhiều nhất khi đi lang thang chụp, chỉ là vì máy ra đời khá lâu nên có vài nhược điểm ví dụ lấy nét chậm, hay bị sai focus... Còn lại đều cực thích.
Con máy ảnh nghiêm túc đầu tiên tự sắm đc bằng tiền lương, ít xài nhưng vẫn kỉ niệm chưa bán. Thích nhất là nó đẹp, leaf shutter, nd filter builtin, thao tác điều chỉnh hoài cổ, có cái ghét là chỉnh iso ngu. Dòng này có vài cái tips:
- Để mặc định underexpose -1/3 -2/3, vì đo sáng thấy toàn dư
- Set nút AEL/AFL thành focus nhấn 1 lần thả ra giữ nét ở đó, máy này dùng back button focus hay hơn là focus nửa cò + đỡ phải refocus lại nhiều
- Để AF+MF với peak focus, kể cả khi dùng AF cũng nên kiểm tra lại peak focus khi cần nét chính xác, vì máy già rùi nên lấy nét hay trật
Xài film simulation của Fuji thì gần như bắt buộc phải giảm highlight trong setting hoặc underexposed. Đã có lúc mình cũng mê màu Fuji nhưng để mà nói không cần hậu kì thì chắc 1/10-20 tấm.