Mình đã ăn và cái lẩu mình ăn không nhiều thịt bò như hình 😁 phục vụ chậm lắm, đồ ăn đem ra đầy đủ mà phải ngồi chờ 30p mới có cái bình gas, sau đó lại chờ thêm 15p để nước lẩu sôi lên mới ăn =))
mấy quán mà tính tiền gửi xe riêng cảm thấy hơi bực mình, không bao nhiêu thì tính luôn vào giá luôn cho xong, mấy quán kiểu này có ngon mấy cũng chỉ ghé 1 lần.
Chắc chủ thớt chưa đi ăn lẩu bò chỗ khác. Mình đọc review hí hửng ra ăn ở quán lí thái tổ và thấy rằng:
1/ lẩu dở: lỏng bỏng, ít , có cảm giác thịt cắt thớ to để dằn mặt, chứ lượng thịt không nhiều. Phải kêu thêm thịt hoặc bò vien ăn thêm. Nước lẩu mặn nhưng không đậm đà mùi bò.
2/ món bò viên chiên: mặn , chấm tương lại càng thêm mặn
3/ chao: không xuất sắc, như bao chỗ khác
4/ kết: 1 nam 2 nữ kêu 1 phần lẩu 4 ng ăn ko đủ no. Kêu thêm 3 dĩa bò viên chiên ăn ko quá xuất sắc. Quán đông. Nhiều chỗ review bơm lên quá nhưng thật sự bán bình thường. Giá hơi cao. Không nên thử ở đây
@phanhoaiphuong
Mấy bữa chạy ngang thấy đông kinh hồn.xếp hàng dài chờ tới lượt nhưng mình chưa thử. Thấy đông quá nên làm biếng chen chút, ngột nhạt lắm
giờ thấy các hệ thống bò tơ Củ chi, Tây ninh lên ngôi, mình hay ngồi quán Nhân phát rất ok, ít người còn ăn lẩu bò kiểu đó rồi.. giống như bây giờ ăn dê tươi chứ kg còn kiểu lẩu dê hồi xưa nữa, toàn độn thịt heo ( hồi đó heo rẻ )
Anh em nên ăn thử lẩu bò nghĩa địa Nguyễn Thị Định quận 2, 4 đứa ăn một nồi lẩu 150k thêm 1 tô thịt 50k nữa mà không nổi phải bỏ mứa mấy cục gân sụn luôn. Quán không ồn ào vì quán không bán hay cho mang rượu bia vô nhậu nên rất thoải mái đầu óc. Gửi xe kế bên cái nghĩa địa nên miễn phí không ai dám chôm xe của bạn.