Đây là review về Loa Bluetooth Tribit MaxSound Plus của mình. Mình mua nó với giá 1,250,000. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Cứng cáp, dày dặn, đằm tay chắc nịch là ấn tượng đầu tiên khi mình cầm trên tay con loa này. Trước khi chọn nó, mình đã xem qua cả đống review cả Việt Nam lẫn quốc tế về loa di động tầm giá cỡ 2 tr đổ lại, từ Sony XB cho tới JBL Flip, rồi LG Xboom các kiểu… Mình không đặt tiêu chí thương hiệu lên quá cao, chủ yếu cần 1 con loa với chất âm ưng ý, pin tốt, xài bền, không quá cùi như loa tàu vài trăm k (con Tribit này cũng hàng tàu, nhưng ở một level khác 😁 )
Âm rất ưng, bass đầm, ấm có độ rung chứ không nghe “bịch bịch” kiểu cho có, mở nút Xbass mặc định luôn, tắt thì nghe hơi yếu xí xí, treble các thứ nghe gọn gàng, thích hợp nghe tạp kiểu bolero, ballad, nhạc vàng nhạc đỏ nhạc xanh 😆 Mình không phải mod audio Tinh Tế, mình tai trâu nhưng cũng không quá điếc đến mức không phân biệt được cái nào hay cái nào dở (ví dụ như con JBL go mình có nghe qua và thấy nó dở như hạch). Riêng con Tribit MaxSound Plus này, sức mạnh 24w của nó dư sức lấp đầy căn phòng tầm 25-30 mét vuông, chơi ngoài trời tất nhiên sẽ bị loãng. Phải có lý do mà nó mới nằm top CNet và Amazon, được con nhà nghèo đánh giá rất cao (trong đó có mình) hihiii. Nói chung bạn nào muốn một chiếc loa Bluetooth vừa tiền, kết nối nhanh, ổn định (5-10 mét) vô tư, pin ổn ( mình nghe gián đoạn nên không rõ liên tục bao nhiêu tiếng, thấy cũng lâu, ít khi sạc lại, bạn nào muốn tìm hiểu thì search nha), âm rõ ràng tách bạch không bị méo, chát khi mở to và đặc biệt không quan tâm đến thương hiệu thì đây là một lựa chọn sáng giá. Loa này cũng kháng nước, cũng không có ý định thử hihii
Xấu, đen thui một cục đúng cơ bản luôn. Vỏ nhựa bọc lớp cao su dày dặn nhưng cảm giác cứ bẩn bẩn, rờ nhám nhám không được nuột nà lắm. Kết nối Bluetooth lâu lâu có bị lag xíu nhưng không thường xuyên, khả năng là do mình kết nối qua laptop chạy nhiều chương trình nên tụi nó giẫm chân nhau xí hehe, nghe qua điện thoại thì không bị gì.
Link mình mua ở đây, anh em tham khảo: Mình mua ở Xuân Vũ Audio, free ship
Thông tin chung về Loa Bluetooth Tribit MaxSound Plus:
Cứng cáp, dày dặn, đằm tay chắc nịch là ấn tượng đầu tiên khi mình cầm trên tay con loa này. Trước khi chọn nó, mình đã xem qua cả đống review cả Việt Nam lẫn quốc tế về loa di động tầm giá cỡ 2 tr đổ lại, từ Sony XB cho tới JBL Flip, rồi LG Xboom các kiểu… Mình không đặt tiêu chí thương hiệu lên quá cao, chủ yếu cần 1 con loa với chất âm ưng ý, pin tốt, xài bền, không quá cùi như loa tàu vài trăm k (con Tribit này cũng hàng tàu, nhưng ở một level khác 😁 )
Những thứ mình thích:
Âm rất ưng, bass đầm, ấm có độ rung chứ không nghe “bịch bịch” kiểu cho có, mở nút Xbass mặc định luôn, tắt thì nghe hơi yếu xí xí, treble các thứ nghe gọn gàng, thích hợp nghe tạp kiểu bolero, ballad, nhạc vàng nhạc đỏ nhạc xanh 😆 Mình không phải mod audio Tinh Tế, mình tai trâu nhưng cũng không quá điếc đến mức không phân biệt được cái nào hay cái nào dở (ví dụ như con JBL go mình có nghe qua và thấy nó dở như hạch). Riêng con Tribit MaxSound Plus này, sức mạnh 24w của nó dư sức lấp đầy căn phòng tầm 25-30 mét vuông, chơi ngoài trời tất nhiên sẽ bị loãng. Phải có lý do mà nó mới nằm top CNet và Amazon, được con nhà nghèo đánh giá rất cao (trong đó có mình) hihiii. Nói chung bạn nào muốn một chiếc loa Bluetooth vừa tiền, kết nối nhanh, ổn định (5-10 mét) vô tư, pin ổn ( mình nghe gián đoạn nên không rõ liên tục bao nhiêu tiếng, thấy cũng lâu, ít khi sạc lại, bạn nào muốn tìm hiểu thì search nha), âm rõ ràng tách bạch không bị méo, chát khi mở to và đặc biệt không quan tâm đến thương hiệu thì đây là một lựa chọn sáng giá. Loa này cũng kháng nước, cũng không có ý định thử hihii
Còn mình không thích những thứ như sau:
Xấu, đen thui một cục đúng cơ bản luôn. Vỏ nhựa bọc lớp cao su dày dặn nhưng cảm giác cứ bẩn bẩn, rờ nhám nhám không được nuột nà lắm. Kết nối Bluetooth lâu lâu có bị lag xíu nhưng không thường xuyên, khả năng là do mình kết nối qua laptop chạy nhiều chương trình nên tụi nó giẫm chân nhau xí hehe, nghe qua điện thoại thì không bị gì.
Link mình mua ở đây, anh em tham khảo: Mình mua ở Xuân Vũ Audio, free ship