Cái hồ này nằm ở km43 tân an-tân thạnh, từ thị trấn tân thạnh, chạy thêm 2km nữa, là gặp
Em chỉ biết hồ này sinh ra bởi lấy đất đi đổ cho công trình bưu điện ở thị trấn, nước mưa, nước sông tràn vô miết giờ thành hồ sâu
Kobe nạo đất đi xuống tới tần thứ 3 lận
Nói thiệt chứ nhìn mấy nơi hồ to, nước sâu là mình sợ dữ dằn, không dám thò chân xuống luôn chứ đừng nói là bơi lội như gia đình chủ thớt. Cứ sợ cảnh có con gì ở dưới đợi đớp mình thôi thì cũng "ối dồi ôi" rồi hic hic 😔(
@1991 vlog
Nếu đến 1 nơi nào đó trước tiên mình phải khảo sát địa hình, hệ động thực vật rồi mới quyết định nên chơi như thế nào. Ở đây thì có người bạn sống kế bên hồ nên mình đã được tư vấn trước 😃
Mọe ngày xưa học KHTN ở làng đại học, chiều chiều hay xuống hồ đá tắm. ĐM thỉnh thoảng nghĩ lại ngày đó liều vcl ra, giờ nghĩ đên sợ té đ á i. Chắc xem phim thủy quái nhiều quá.
@kekk
Công nhận, móa hồ đào lấy đất lấy đá thường sâu hơn chục mét. Lỡ đâu có con cá sấu chúa nào ở dưới nó ngoạm cho thấy mịa. Mình nhìn những hồ ntn sợ vãi