Đây là review về Một năm đã qua cùng Tinhte.vn của mình.Mình mua nó với giá Đầu tiên mình viết trên app tinhte nên nó có khung sườn sẵn. Nên có phần kì cục cho một bài viết không phải review.. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Haizz đọc khúc trên đúng là vô duyên bà cố, Luân ơi là Luân làm ra một cái khác cho ai thích viết tự do có chỗ mà viết.
Cùng mình nhìn lại những gì mình đã làm nhé. Năm vừa qua cũng là năm mình chém gió nhiều nhất từ lúc tham gia cộng đồng Tinhte.vn tới giờ. Cũng là năm mình bày đặt viết lách review này nọ các thứ dù viết rất dở và cũng là năm đầu tiên mình nhận được quà từ Tinhte.vn qua các game.
Mình viết để vơi đi nỗi buồn của bản thân , mình cũng muốn chia sẻ để nhận lại một chút niềm vui và hơn hết là bị lão Cuhiep với Luân mập làm live tream xúi anh em cùng nhau chia sẻ cùng nhau viết bài “ chia sẻ kinh nghiệm sử dụng, chia sẻ một món đồ nào đó và món đồ đó không nhất thiết là đồ mới”, thế là lâu lâu nổi hứng là viết.
Sau mỗi một bài viết mình cũng nhận được khá nhiều cảm cảm xúc, buồn vui chê chửi điều có.
Lúc vui là khi biết bài mình được đưa lên trang chủ, rồi được ae đánh giá và tương tác, càng được nhiều đánh giá và nhiều tương tác mình càng vui.
Lúc buồn thì thôi khỏi nói chắc anh em cũng biết đương nhiên là bị chê và chửi rồi hay tương tác ít không được đưa ra trang chủ. Cách chê hay chửi cũng khác nhau có người lịch sự có người thì không “ chửi ngu, chửi nâng bi Cuhiep, chửi câu view, chửi đi quảng cáo cho hãng hay chê bài dở viết nhảm nhí,…” bên cạnh đó cũng có nhiều anh em cũng góp ý động viên khiến cho mình cảm thấy muốn viết tiếp và lúc nào cũng muốn chia sẻ hễ có món đồ nào mới hay có gì đó hay ho.
Thông tin chung về Một năm đã qua cùng Tinhte.vn:
Haizz đọc khúc trên đúng là vô duyên bà cố, Luân ơi là Luân làm ra một cái khác cho ai thích viết tự do có chỗ mà viết.
Cùng mình nhìn lại những gì mình đã làm nhé. Năm vừa qua cũng là năm mình chém gió nhiều nhất từ lúc tham gia cộng đồng Tinhte.vn tới giờ. Cũng là năm mình bày đặt viết lách review này nọ các thứ dù viết rất dở và cũng là năm đầu tiên mình nhận được quà từ Tinhte.vn qua các game.
Mình viết để vơi đi nỗi buồn của bản thân , mình cũng muốn chia sẻ để nhận lại một chút niềm vui và hơn hết là bị lão Cuhiep với Luân mập làm live tream xúi anh em cùng nhau chia sẻ cùng nhau viết bài “ chia sẻ kinh nghiệm sử dụng, chia sẻ một món đồ nào đó và món đồ đó không nhất thiết là đồ mới”, thế là lâu lâu nổi hứng là viết.
Sau mỗi một bài viết mình cũng nhận được khá nhiều cảm cảm xúc, buồn vui chê chửi điều có.
Lúc vui là khi biết bài mình được đưa lên trang chủ, rồi được ae đánh giá và tương tác, càng được nhiều đánh giá và nhiều tương tác mình càng vui.
Lúc buồn thì thôi khỏi nói chắc anh em cũng biết đương nhiên là bị chê và chửi rồi hay tương tác ít không được đưa ra trang chủ. Cách chê hay chửi cũng khác nhau có người lịch sự có người thì không “ chửi ngu, chửi nâng bi Cuhiep, chửi câu view, chửi đi quảng cáo cho hãng hay chê bài dở viết nhảm nhí,…” bên cạnh đó cũng có nhiều anh em cũng góp ý động viên khiến cho mình cảm thấy muốn viết tiếp và lúc nào cũng muốn chia sẻ hễ có món đồ nào mới hay có gì đó hay ho.
Kể lễ nhiêu thôi đủ rồi nhỉ, dù sao mình cũng chả phải creator xịn nên ae thông cảm.
Đọc nghe thấy ham chưa anh em creator xịn với 261 bài viết. Thực tế mình chém gió nhiều thôi chứ viết lách ra gì đâu. Kêu mình phát huy “chẳng lẽ kêu mình phát huy chém gió tiếp hả ta “ mà thôi kệ cũng được.😁
Hê hê chém gió cãi nhau uyên thâm luôn .😝
Một năm chém gió nhiều nhất từ khi tham gia Tinhte.vn chém gió tích cực đến nỗi lên Vip luôn . Ghê chưa ghê chưa🤣
Có cái iphone nào đâu mà cuồng không biết nữa, mà thôi kệ mình thích iphone thật. Mình thích đồ Apple cũng là sự thật.😅
Những thứ mình thích
Quảng cáo
Ôi bày đặt hỏi mình thích gì nữa kìa. Đương nhiên là thích chia sẻ rồi “ mình xạo đó anh em, đương nhiên mình thích trộm đồ từ tay lão Cuhiep rồi”. Xạo xạo nịnh nịnh viết bài các kiểu để cuối năm mong nhận được hộp quà của lão thôi “ năm ngoái thấy mấy anh em kia có mình gạnh tị muốn chết” năm nay chắc không có rồi. Làm mình nịnh uổng công quá anh em. À mình nịnh lão thôi nha chứ hok có nâng bi gì đâu nha ae “ ae nói vậy mình buồn lắm, cứ chửi mình thằng nịnh bợ dc rồi nha anh em”. Khi nào nịnh được cái gì mình khoe với ae liền luôn.😁😁
Ôi trời lịch sự ghê. Cám ơn mình nữa kìa anh em “thôi thôi khỏi cám ơn nha, mình thực tế lắm nha quà cáp còn xài được cám ơn không xài được nha”. Thôi lải nhãi mãi không chịu nghỉ nói nghỉ mà không nghỉ, lần này nghỉ thiệt nha ae chứ lải nhãi tiếp rồi bị ăn chửi mất công mình buồn.
Những thứ mình không thích
Tóm lại mình không thích bị chửi.hết🤣
Nên mua hay không?
Túm lại anh em cứ bay vô động Tinhte.vn chém gió cho vui.😁
Chơi game nhiệt tình vô có ngày sẽ chôm được đồ của lão Cuhiep😋
Quảng cáo