Đây là review về Mùa thu ở Hà Nội của mình. Mình mua nó với giá Vô giá. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Mùa thu ở Hà Nội phải nói là đẹp nhất trong năm, diễn ra tầm 1 tháng nhưng chắc từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11. thời tiết dễ chịu, mát mẻ, tối se se lạnh nhè nhẹ.
Thời tiết, cực kỳ mát mẻ, dễ chịu, Tưởng như chịu đựng thời tiết nóng lạnh khắc nghiệt gần cả năm chỉ để hưởng vài tuần thời tiết mát mẻ của mùa thu.
các món ăn thường ngày, thưởng thức vào mùa thu cũng khác, mát mẻ, dễ chịu vô cùng. mình nhớ nhất món quẩy nóng. chỉ là quẩy nóng thôi nhưng hồi đó đi ăn cùng lũ bạn đại học sao mà vui quá trời.
nhớ lại câu thơ
Tóc mười bảy xõa vào tôi vụng dại
Sợi ấm nào vương mãi những câu thơ
Chỉ chưa mời hết bạn bè về HN thưởng thức mùa thu.
Cực kỳ nên dành thời gian vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 để thưởng thức mùa thu Hà Nội. đi xe máy dọc theo các con phố. thưởng thức mùi hương hoa sữa thoang thoảng (đi qua thôi, chứ đừng ở lại ngửi lâu), ăn cái quẩy nóng chấm nước chấm với đu đủ xanh..., ăn chút cốm, kiểu chuối chấm cốm, ngon quá xá...
Ai ở xa cũng nhanh tay đặt vé máy bay để thưởng thức mùa thu Hà Nội vào tháng 10 này
Thông tin chung về Mùa thu ở Hà Nội
Mùa thu ở Hà Nội phải nói là đẹp nhất trong năm, diễn ra tầm 1 tháng nhưng chắc từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11. thời tiết dễ chịu, mát mẻ, tối se se lạnh nhè nhẹ.
Những thứ mình thích
Thời tiết, cực kỳ mát mẻ, dễ chịu, Tưởng như chịu đựng thời tiết nóng lạnh khắc nghiệt gần cả năm chỉ để hưởng vài tuần thời tiết mát mẻ của mùa thu.
các món ăn thường ngày, thưởng thức vào mùa thu cũng khác, mát mẻ, dễ chịu vô cùng. mình nhớ nhất món quẩy nóng. chỉ là quẩy nóng thôi nhưng hồi đó đi ăn cùng lũ bạn đại học sao mà vui quá trời.
nhớ lại câu thơ
Tóc mười bảy xõa vào tôi vụng dại
Sợi ấm nào vương mãi những câu thơ
Những thứ mình không thích
Chỉ chưa mời hết bạn bè về HN thưởng thức mùa thu.
Nên mua hay không?
Cực kỳ nên dành thời gian vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 để thưởng thức mùa thu Hà Nội. đi xe máy dọc theo các con phố. thưởng thức mùi hương hoa sữa thoang thoảng (đi qua thôi, chứ đừng ở lại ngửi lâu), ăn cái quẩy nóng chấm nước chấm với đu đủ xanh..., ăn chút cốm, kiểu chuối chấm cốm, ngon quá xá...
Ai ở xa cũng nhanh tay đặt vé máy bay để thưởng thức mùa thu Hà Nội vào tháng 10 này