Đây là review về Sách của mình. Mình mua nó với giá 115.000 VND. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 424
Tác giả: Daniel Nayeri
Người dịch: Nguyễn Thảo Nhi
Nhà xuất bản: Kim Đồng
Thông tin chung về Sách
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 424
Tác giả: Daniel Nayeri
Người dịch: Nguyễn Thảo Nhi
Nhà xuất bản: Kim Đồng
Đây là một tác phẩm văn học hiện đại, cấu trúc đa thanh nhiều tầng nghĩa, các câu chuyện không được kể theo tuyến tính nên khó có thể tóm tắt được.
Nếu được hỏi vì sao cần phải đọc tác phẩm này thì hẳn đầu tiên đó là:
“Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy)” đã dành được các giải thưởng văn học tại Mĩ như là:
- Giải thưởng Michael L. Printz của Hiệp hội Thư viện Mĩ
- Giải thưởng Judy Lopez Memorial Award for Children’s Literature và Middle East Book Award for Youth Literature.
Cậu bé Daniel mười hai tuổi kể về bản thân mình và gia đình mình. Cậu là một người tị nạn gốc Iran sống tại Oklahoma (Mĩ). Mẹ, chị gái và cậu sang Mĩ theo diện tị nạn chính trị, vì mẹ cậu cải đạo từ Hồi giáo sang Cơ đốc giáo. Những kí ức ngày bé sống như những hậu duệ vua chúa của cậu tại Iran và cuộc sống tị nạn khốn khó được cậu can đảm kể ra. Đan xen là những câu chuyện trong truyền thuyết Ba Tư.... Hiện thực và truyền thuyết tạo nên một tấm thảm ngôn từ sinh động, tráng lệ.
Toàn bộ bí mật nằm trong cách kể chuyện, mà Daniel đã viết rằng “...Nếu ta dành thời gian bên nhau, nếu ta thực sự lắng nghe khi ngồi trong căn phòng khách của tâm trí đối phương và nhìn nhau theo cái cách mà đáng nhẽ ta phải được nhìn, thì ta sẽ yêu nhau. Ta sẽ kinh ngạc trước con người tuyệt diệu này. Ta sẽ không bao giờ có ý định trở thành những quốc vương tàn bạo và không đời nào giết chóc lẫn nhau. Chỉ những điều ngược lại mà thôi. Mấu chốt không nằm trong câu chuyện. Mấu chốt nằm ở việc kể chuyện. Dành thời gian cho nhau. Yêu nhau.”
“Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy) là một tác phẩm văn học về bi kịch của con người giữa xã hội hiện đại kiên cường tìm về và khẳng định giá trị cơ bản của gia đình, quê hương, văn hóa, ngôn ngữ, dũng cảm cất lên tiếng nói bình đẳng và bác ái giữa xã hội thực dụng dần tha hóa, lấn lướt các giá trị phổ quát.

Quảng cáo
Những thứ mình thích
Bằng ngôn từ dí dỏm, châm biếm đầy thâm thúy, Daniel Nayeri đã phơi bày thực tại phũ phàng cay đắng của Giấc mơ Mỹ dưới góc nhìn thơ ngây của trẻ em, nhưng vẫn không hề đánh mất đi sức sống và hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn, bởi vì sau tất cả, thì chẳng chuyện buồn nào là có thật, và tất cả chúng ta rồi sẽ ổn thôi.
Vừa cổ tích vừa rất đời, nên thơ mà cũng cực kì gai góc, trong sáng nhưng không kém phần tinh quái khi lật tẩy bản chất con người, Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy) là một trường ca kéo dài qua nhiều châu lục và nền văn hóa, nhiều thế hệ và thời đại, để rồi dừng lại trong trái tim của những độc giả thế kỉ 21 và đánh thức trong mỗi người những cảm thức chân thực, thuần khiết nhất, giúp họ nhận ra một điều mà có lẽ ai cũng biết nhưng tạm thời quên đi: Loài người chúng ta chẳng khác nhau đến vậy đâu.