Đây là review về Thú ở khu du lịch Vườn Xoài - Đồng Nai của mình. Mình mua nó với giá 100,000đ/1 ngưới lớn. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Khu du lịch Vườn Xoài nằm ở địa phận Đồng Nai, cách Sài Gòn tầm 35km. Từ cầu Sài Gòn đến Ngã Ba Vũng Tàu anh em đi về hướng Vũng Tàu, tầm 8km là tới, bên trái đường.
Mình mang con mình đến đây vì thấy trên chỗ này có nhiều thú để coi và nhiều trò để chơi. Do buổi sáng mình bận làm việc nên chiều mới đi được. Đi đường kẹt quá nên mất gần 2 tiếng mới tới (35km mà đi gần 2 tiếng).
Bọn mình đã thuê xe điện chở đi vòng vòng để xem các con thú cho chiều nay. Sáng mai sẽ đi xem thêm các khu vực khác.
Thông tin chung về Thú ở khu du lịch Vườn Xoài - Đồng Nai :
Khu du lịch Vườn Xoài nằm ở địa phận Đồng Nai, cách Sài Gòn tầm 35km. Từ cầu Sài Gòn đến Ngã Ba Vũng Tàu anh em đi về hướng Vũng Tàu, tầm 8km là tới, bên trái đường.
Mình mang con mình đến đây vì thấy trên chỗ này có nhiều thú để coi và nhiều trò để chơi. Do buổi sáng mình bận làm việc nên chiều mới đi được. Đi đường kẹt quá nên mất gần 2 tiếng mới tới (35km mà đi gần 2 tiếng).
Bọn mình đã thuê xe điện chở đi vòng vòng để xem các con thú cho chiều nay. Sáng mai sẽ đi xem thêm các khu vực khác.
Thú ở đây công nhận nhiều thật, mình chưa đi sở thú nào ở VN mà có nhiều loại thú như ở đây và có thể xem thú sát như ở đây. Có nhiều con rất đặc biệt như Báo đen, báo đốm, hổ trắng, sư tử trắng, gấu, cá sấu, các loại linh dương, công, vẹt, cá…
Tuy nhiên cách mà người ta trưng bày mới con thú thì gần như anh em không xem được do hàng rào với lưới quá nhỏ, xem và chụp hình rất khó khăn. Đó là lý do vì sao mình chỉ khoe có ít hình mình chụp được thôi.
Nền nơi mà các con thú nó ở hầu hết là xi măng phẳng, không phù hợp với lại cái móng của tụi nó vốn để đi trên nền đất.
Ở đây có rất nhiều hồ đẹp, rộng nhưng lại ít các trò chơi dưới nước.
Bài review của mình tới đây thôi, để mốt vợ mình review kỹ hơn.
Một chú linh dương đang nhìn vào ống kính. Có rất nhiều loại linh dương ở đây, có cả Linh dương đầu bò.
Quảng cáo
Những thứ mình thích:
Rất nhiều thú để coi
Rất nhiều hồ nước đẹp
Rất nhiều cây
Có xe điện chở đi vòng vòng
Có xe đạp để thuê
Rất là rộng
Quảng cáo
- Có rất nhiều đà điểu để xem. Và anh em cso thể đến rất gần. Nghe nói là có các trò chơi cưỡi đà điểu nữa nhưng mình đến trễ quá.
- Con công nó xù lông để cua gái. Lần đầu trong đời mình thấy cảnh này và con công này lông rất hoàn hảo.
- Con khỉ trong cái lồng lưới B40
- Một cặp Hồng Hạc đi dạo. cũng nhiều hồng hạc lắm nhưng cảnh khó chụp đẹp được nên mình không chụp.
- xe điện chở đi chơi
- cho hưu cao cổ ăn
- Một chú hưu rất đẹp
- ê, cuhiep, nhìn gì?
Còn mình không thích những thứ như sau:
Cách thức trưng bày thú không xem được
Nhiều bê tông quá
Hàng quán và các dịch vụ cộng thêm kém chất lượng
con đà điều đầu đẹp gì đó bị nhớ, nó hay chui cái mỏ ra khỏi cái hàng rào mà tróc mỏ luôn, nhìn thương lắm.
Một con chim gì đó mình chụp xuyên qua hàng rào
😁 ngáp cái làm quen
Quá nhiều hàng rào và hàng rào quá nhỏ nên không xem được thoải mái. Còn nhiều con thú quý nữa mà toàn kiểu này nên chán.
Link mình mua ở đây, anh em tham khảo: http://www.vuonxoai.vn/