Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Review và xem phim Midsommar – Kinh dị từ sự trần trụi

Nhonzin
14/11/2019 11:9Phản hồi: 0
Review và xem phim Midsommar – Kinh dị từ sự trần trụi
►BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM PHIM ➡ https://www.phimhit.net/2019/11/le-hoi-ma-quai-midsommar-2019.html

[Phim Chiếu Rạp] Lễ Hội Ma Quái - Midsommar (2019)





Phim này không được chiếu ở Việt Nam và quả thật không được chiếu là đúng rồi bởi vì cách tạo ra sự kinh dị của phim chủ yếu đến từ việc nhấn mạnh nỗi đau về thể xác một cách trần trụi cùng với những hủ tục trái với thuần phong mỹ tục. So với bộ phim kinh dị đình đám của mình – Hereditary, tác phẩm thứ 2 của đạo diễn Ari Aster thuộc hãng A24 vẫn gây ra nhiều ám ảnh và suy nghĩ cho người xem, tuy nhiên độ hay và hấp dẫn thì lại có sự đi xuống. Nào, hãy cùng mình và giải thích phim Midsommar nhé!




Cốt truyện: Midsommar (Lễ hội đẫm máu) là câu chuyện xoay quanh Dani – cô gái đang có những bất ổn trong tâm lý khi vừa chứng kiến cái chết của ba mẹ và em gái mình cũng như nhận ra sự thờ ơ của người yêu đối với mình. Để vượt qua được những vấn đề trên, cô đã theo chân anh bạn trai – Christian cùng 3 người bạn khác đi về một miền quê xa xôi ở Thụy Điển và khám phá những tập tục văn hóa thú vị ở đó trong 9 ngày. Tuy nhiên, vùng đất này lại ẩn chứa nhiều điều bí ấn cùng những âm mưu đe dọa đến tính mạng của cả nhóm. Chi tiết nội dung phim như thế nào, các bạn hãy xem phim để khám phá nhé.

Nếu bạn hỏi mình là phim này có kinh dị, có đáng sợ không? Câu trả lời của mình là có nhé. Tuy nhiên sự đáng sợ hay kinh dị trong phim này nó không đến từ những màn hù dọa jump scared hay sự xuất hiện bất ngờ của một thế lực nào đó với tạo hình ghê rợn hoặc chịu chi phối bởi ma quỷ siêu nhiên. Thay vào đó, bạn sẽ cảm thấy nổi da gà vì những hình ảnh trần trụi khi mà cơ thể người bị tra tấn đến méo mó, máu me cũng như những hủ tục biến thái, tởm lợm và đầy kỳ quặc. Đạo diễn Ari đã mang đến một khái niệm kinh dị khác biệt so với các bộ phim cùng thể loại và tác phẩm kinh dị đầu tay của ông, xuất phát từ những nỗi sợ căn nguyên nhất về nỗi đau xác thịt.

Nội dung phim khá là logic với các tình tiết và kết quả của phim đều đã được dự báo trước bởi những bức tranh được phân bổ thời gian xuất hiện khéo léo xuyên suốt phim mà không phải ai cũng để ý. Nhiều bạn cho rằng xem xong phim không dám đi du lịch ở những vùng quê hẻo lánh nước ngoài nữa, lỡ đâu lại bị đem ra tế thần như trong phim thì sao? Câu chuyện phim không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên đi du lịch rồi gặp nạn đâu, tất cả đều là âm mưu đã được sắp đặt từ trước và hãy đọc sang phần II – giải thích phim của mình để hiểu hơn nhé.



Cái hay của phim đó chính là mang lại cho người xem cảm giác khó chịu bởi sự bệnh hoạn và sự chân thực của các lễ hội ở vùng quê trong phim. Bên cạnh đó, phim xoay quanh ý niệm về sự gắn kết giữa con người với nhau, chính vì vậy Midsommar để lại cho khán giả nhiều suy nghĩ về cộng đồng, về lối sống theo tự nhiên, về sự chia sẻ cảm xúc và đặc biệt là khuyên chúng ta nên nhận thức rõ về bản chất những mối quan hệ xung quanh mình.

Tuy vậy, phim vẫn không quá thú vị và hấp dẫn với tình tiết phim tương đối đơn giản, tinh ý xíu là có thể đoán trước được nội dung. Thực tế phần giải thích của mình ở dưới đây chỉ hỗ trợ các bạn hiểu thêm về nội dung phim thôi chứ cốt truyện thì ai cũng có thể hiểu được do các nhà sản xuất đã giải thích khá cặn kẽ (đổi lại phim có nhiều phân đoạn khá dài dòng) và không có nhiều yếu tố hack não, đau đầu gì khi xem đâu.

Như đã nói ở trên so với phim Hereditary – Di truyền thì Midsommar là một bước lùi của đạo diễn Ari Aster khi xét về độ lôi cuốn. Đó có thể là do nội dung 2 phim khác nhau và những thứ thuộc về ma quỷ, tâm linh vẫn luôn kích thích được người xem hơn. Lễ hội đẫm máu là một tác phẩm được Ari đầu tư rất nhiều tâm huyết khi ông bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu về văn hóa xưa của Bắc Âu và người Viking. Chính vì vậy, phim vẫn có nét gì đó rất dị, thể hiện đúng đặc trưng mà hãng A24 thường sản xuất, tương tự như Swiss Army Man, The Farewell hay Lobster. mình chấm phần này 7.5/10 nhé.

Quảng cáo





Hình ảnh: Phần này của phim chính là thứ mang lại độ kinh dị cho Midsommar nè các bạn ơi. Hãy thử tượng tưởng có những khuôn mặt va vào vách đá nát bét rồi mà phim vẫn quay cận cảnh cho các bạn thấy thì thực sự cái tởm nó ghê đến như thế nào. Bên cạnh đó những cảnh giết chóc hoặc tra tấn hay nhẹ nhàng hơn là cảnh làm tình được hiện lên trước mắt người xem trần trụi đến khó chịu.

Tuy nhiên, phim đã mang đến những cảnh quay rất đẹp khi tái hiện ngôi làng Harga ở Thụy Điển tươi sáng, rực rỡ như một chốn thiên đàng trần gian, trái ngược lại với cảnh sắc u tối, ngột ngạt của các nhân vật chính khi ở Mỹ. Ký tự cổ của cư dân nơi đây cùng những họa tiết trang trí, lối kiến trúc và vật dụng đều có ý nghĩa biểu tượng riêng. Dù vậy, đôi chỗ mình vẫn thấy cảnh chưa thực lắm, nhìn có vẻ hơi dàn dựng nên trải nghiệm chưa trọn vẹn lắm. mình chấm phần hình ảnh 8/10 các bạn nhé.



Âm thanh: Tương tự phần hình ảnh, âm thanh cũng là một thứ gì đó rất đang sợ và dị hợm của phim. Midsommar không sử dụng âm thanh để hù dọa bạn mà phim sử dụng nó để tăng thêm phần căng thẳng cũng như ám ảnh cho những gì đang diễn ra. Những âm thanh được vang lên từ tiếng đàn Cello kết hợp với âm nhạc cổ Bắc Âu cũng như những tiếng la ó của ngôn ngữ làng Harga quả thật gây ám ảnh cho người xem vô cùng. Phần âm thanh mình cũng chấm 8/10 luôn.

Diễn xuất: Phim quy tụ dàn trai xinh gái đẹp khá lạ mặt ở Hollywood nhưng các diễn viên đã thể hiện tròn vai của mình. Cô nàng Florence Pugh có màn trình diễn khá tốt trong vai Dani với nhiều biểu cảm khó và được giới phê bình đánh giá cao. Tuy nhiên mình thì thấy cách diễn của cô hơi thái quá, nét biểu cảm cũng không tạo được thiện cảm lắm nên cá nhân mình không thích cách xây dựng và thể hiện. Trái lại nam chính Jack Reynor lại có vẻ khá đơ cảm xúc và nét diễn còn hơi ngây ngô.

Quảng cáo



Điều ấn tượng nhất trong phim ở phần diễn xuất có lẽ của những người dân làng Harga. Họ hóa thân chân thật đến nỗi mà mình tin rằng như thể họ là người dân ở đây thực sự luôn í. Từ biểu cảm khuôn mặt, đến tác phong và cách trò chuyện khiến người xem cảm nhận được sự tự nhiên và phần nào đó là đáng sợ của họ. Mình chấm phần này 7.5/10 các bạn nhé.



Tóm lại, Midsommar – Lễ hội đẫm máu là một bộ phim kinh dị đáng xem vì nó thực sự rất kinh và rất dị, khác biệt so với những bộ phim cùng thể loại mà chúng ta thường xem. Phim không quá hấp dẫn và cuốn hút nhưng đủ để khiến khán giả bị ám ảnh và trăn trở suy nghĩ về ý nghĩa biểu tượng của phim cũng như những thông điệp về cộng đồng và tự nhiên mà phim truyền tải. Nếu can đảm, hãy tìm xem phim và nếu như chưa hiểu về phim lắm, hãy đọc phần giải thích của mình ở ngay dưới bài review này nhé.

II. GIẢI THÍCH PHIM

Mình sẽ tóm tắt lại nội dung cốt truyện để các bạn hiểu hơn về phim sau đó sẽ đưa ra một số điều thú vị về phim mà mình nhận thấy cho các bạn nhé.

1. Tóm tắt nội dung phim

Dani là một cô sinh viên đại học đang ở độ tuổi 25-26 gì đó. Cô là một người rất nhạy cảm và luôn muốn chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình cho mọi người. Gia đình cô gồm có ba mẹ và cô em gái bị bệnh tự kỷ, thường xuyên gửi cho Dani những email với nội dung kỳ quặc.

Dani có một người bạn trai tên là Christian, hai người đã quen nhau được hơn 2 năm và Christian đang có dấu hiệu chán Dani. Christian có 3 người bạn là Mark (mê gái, thích chịch), Josh (đam mê văn hóa Bắc Âu và ngôn ngữ cổ) và Pelle (người đến từ làng Harga – Thụy Điển).



Theo tục lệ, đến tuổi đi học, những thanh thiếu niên của làng Harga được cử đi 8 phương 4 hướng với mục tiêu mang về những thành viên mới cho làng. Với nhiệm vụ đó, Pelle là lân la làm quen và tiếp cận với Christian, Josh, Mark và đặc biệt là Dani. Sắp đến ngày tổ chức lễ hội 9 ngày của làng Harga, Pelle bắt đầu ra tay. Hắn giết ba mẹ và em gái của Dani và dàn dựng thành một vụ án mà cô em gái sát hại ba mẹ mình bằng khí gas, sau đó thì cô tự tử. Mục đích của việc này để khiến Dani tuyệt vọng, khiến cô bị cô lập với thế giới khi không còn nơi nào để dựa vào. Ngoài ra, Pelle cũng dùng những lời lẽ để khích bác nhằm làm mối quan hệ giữa Christian và Dani ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

6 tháng sau biến cố đó, Dani vẫn chưa vượt qua được nỗi tuyệt vọng trong mình và cô tìm cách để vượt qua. Trong một lần đi dự party với bạn trai và nhóm bạn, cô vô tình được biết nhóm 4 người này sắp đi đến làng Harga – Thụy Điển (Pelle tìm cách dụ dỗ nhóm đi). Để tránh bị người yêu thắc mắc, Christian đã mời lơi Dani đi cùng vì nghĩ rằng không đời nào cô chịu đi. Ấy thế mà, Dani lại nghĩ rằng đây là dịp để cô xả stress và hòa nhập lại với cuộc sống nên đã đồng ý lên đường. Vậy là nhóm 5 khăn gói về với làng Harga theo đúng như mục đích của Pelle.

Tại Thụy Điển, nhóm dừng chân tại điểm checkpoint thứ nhất, cách Harga không xa và gặp gỡ Ingemar (người cùng làng và có cùng nhiệm vụ với Pelle) cũng như 2 người bạn ở Anh được Ingemar đem về. Như vậy tổng cộng Pelle và Ingemar đã đem về cho làng 6 thành viên mới. Tại đây, họ được mời chơi “cỏ” – một tục lệ ở Harga vì người Harga nghĩ rằng chơi thuốc kích thích sẽ làm giảm cơ chế tự vệ, giúp con người đón nhận nhau tốt hơn. Vì tác dụng của thuốc, Dani tưởng tượng thấy hình ảnh của em gái mình lúc chết, cho thấy cô vẫn bị ám ảnh bởi cú shock tai nạn của gia đình.



Ngày hôm sau, cả nhóm đi bộ về đến làng Harga và được giới thiệu về những điều thú vị tại nơi đây. Cả nhóm ngủ chung trong phòng tập thể từ sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên trong lễ hội 9 ngày tại nơi đây. Ngày đầu tiên, đó là ngày Ättestupa– nói nôm na là ngày chia tay những người già ở Harga. Theo tục lệ, những người trên 72 tuổi sẽ tự sát và những đứa trẻ mới sinh sẽ được thừa hưởng tên của những người già đã chết đó. Họ coi đây là một sự kế tục, là một niềm hạnh phúc của người già khi kết thúc chu kỳ cuộc đời của mình và hóa thân vào một chu kỳ mới.

Chính vì thế, hai người già đủ tiêu chuẩn đã leo lên vách núi cao rồi nhảy xuống đập đầu vào đá để tự vẫn trong sự khiếp sợ của 6 thành viên mới. Đáng chú ý là cụ ông không biết nhảy sao mà chị bị gãy chân đau đớn chứ không chết. Người dân Harga cùng la hét cho sự đớn đau đó của ông cụ và cử 4 người lên lấy búa kết liễu giải thoát cho ông.

Sau khi nghe về lý do của tục lệ này, dù hơi shock nhưng Christian, Dani, Josh và Mark vẫn chấp nhận được, nhưng 2 người bạn Anh Quốc là Simon và Connie không chịu nổi nên quyết định gọi xe đi khỏi nơi này. Chính vì vậy, dân làng Harga đã bắt cóc, thủ tiêu Simon và hành xác anh theo kiểu tra tấn “Đại bàng máu” của người Viking. Connie không thấy Simon đâu nên vội vàng lo lắng đi tìm và cuối cùng cũng bị giết bằng cách cho chết đuối ở dưới sông.



Ngày tiếp theo trong bàn tiệc, Maja (em gái Pelle) – người vừa tròn 18 tuổi, đến ngưỡng sinh sản nên cô đã bỏ lông mu vào bánh và máu kinh nguyệt vào ly nước của Christian để chuốc bùa mê lên anh theo đúng tục lệ của Harga. Maja cũng bỏ bùa yêu dưới giường của Christian để anh si mê mình. Tuy nhiên, bùa này không có hiệu quả lắm thì phải, chỉ được cái là làm lộ rõ sự thờ ơ của anh với Dani khi mà anh cũng vô tình quên đi sinh nhật của người yêu mình.

Mark đến làng Harga chỉ với mong muốn tìm được gái để “nện”. Anh vô tình tè vào cây tổ tiên (nơi rải tro của những người già trong làng khi tự tử chết đi), xúc phạm người dân Harga nên bị cho lên dĩa tiếp theo. Làng Harga cử 1 cô gái đẹp rủ Mark đi tham quan, sau đó chặt đầu anh trong khi những người khác vẫn vui vẻ tham gia các hoạt động khác.

Josh thì quá mê về văn hóa của làng Harga, đặc biệt với quyển sách được ví như kinh thánh của người Harga. Vì vậy, dù đã bị nhắc nhở là không được chụp ảnh nhưng đêm ấy Josh vẫn lẻn vào nhà cộng đồng, lén chụp ảnh quyển sách ấy. Kết quả là Josh bị người dân Harga giết chết ngay trong đêm.

Sáng hôm sau là ngày hội tuyển chọn May Queen – người được quyền quyết định những vấn đề quan trọng của làng. Theo tục lệ, các cô gái sẽ nhảy múa xung quanh cây nêu liên tục nhiều giờ liền, ai bám trụ đến cuối cùng không bị ngã sẽ trở thành Nữ hoàng Tháng Năm. Dani vốn là người được Pelle và làng Harga nhắm chọn vào vị trí này nên dù chưa tham gia bao giờ nhưng cô vẫn dễ dàng đánh bại những cô gái khác trong làng.



Trong lúc đó, Christian được đưa vào phòng để nói chuyện với Siv – người phụ nữ được cả làng tôn trọng. Theo đó, Siv nói với Christian là người được chọn để quan hệ với Maja và nói anh chuẩn bị tâm lý để thực hiện việc này. Việc này cũng do Pelle lựa chọn từ trước, nhằm chuẩn bị cho dòng dõi của làng mình trong tương lai, tránh hiện tượng quan hệ cận huyết gây ra những khuyết tật cho con cháu sau này.

Sau khi Dani trở thành May Queen, cả làng mở tiệc ăn mừng. Dani được dân làng cử đi ban phước cho mùa màng của làng, nhằm tách cô ra với Christian. Lúc này Christian đã ngấm thuốc kích thích nên không thể phản kháng bùa yêu của Maja, lại được cả làng chắp cánh dẫn lối vào căn phòng mà Maja đang nằm đợi sẵn nên anh đã đi theo tiếng gọi của con “trym”. Anh quan hệ với Maja trước sự chứng kiến của những người phụ nữ khác trong căn phòng sung sướng ấy, họ chia sẻ cảm xúc với Maja và hỗ trợ cặp đôi nhanh chóng hoàn thành “công việc nặng nhọc” ấy.

Lúc này, Dani trở về, nghe những âm thanh lạ vang lên trong căn phòng, cô chạy đến và lén nhìn vào đó. Christian đã chính thức phản bội cô, cô tuyệt vọng bỏ chạy và đau khổ gào thét. Những cô gái khác chứng kiến cảnh đó, chạy đến ôm và gào thét để chia sẻ cảm xúc ấy với Dani.



Xong việc, Christian trần truồng chạy ra ngoài và trốn trong nhà kho. Tại đây anh phát hiện ra xác của Simon và sau đó bị dân làng Harga đánh thuốc mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy anh thấy tứ chi mình không thể cử động và đang được đẩy trên xe lăn tham dự một lễ hội mà May Queen – Dani chủ trì.

Lễ hội đó là lễ hội hiến tế thần linh để cầu xin sự thịnh vượng và phát triển cho Làng Harga. Theo đó, người dân ở đây phải chọn ra 9 người hiến tế (4 người là người là người ngoài làng, 4 người là người trong làng và người còn lại do May Queen lựa chọn là người ngoài làng hay người trong làng). Con tim Dani giờ đã tan vỡ nên chẳng cần do dự, cô chỉ định Christian là vật hiến tế thứ 9 bên cạnh xác Simon, Connie, Josh, Mark, 2 ông bà cụ 72 tuổi tự tử lúc đầu và 2 người dân làng tự nguyện hiến tế.

Christian được đặt trong xác con gấu, đưa vào ngôi đền thiêng của làng và bắt đầu bị hỏa thiêu cùng những người khác. Hai dân làng còn sống tự nguyên bị hỏa thiêu bắt đầu la hét vì sức nóng của ngọn lửa. Nghe tiếng kêu thảm thiết đó, dân làng bên ngoài cũng gào thét chia sẻ sự đau đớn đó trong khi Dani bắt đầu mỉm cười. Cô cười vì nỗi buồn cuối cùng của cô đã cháy theo ngọn lửa cũng như cô đã tìm thấy nơi cô có được sự sẻ chia và quan tâm – những thứ mà trước đây cô không hề có.



2. Những tình tiết thú vị của phim

+ Phim lựa chọn Harga – Thụy Điển làm bối cảnh chính của phim. Đây cũng là dụng ý của các nhà sản xuất phim khi mà Thụy Điển được xem như một đất nước siêu văn minh, con người nơi đây đang có xu hướng sống thuận theo tự nhiên, tạo thành một cộng đồng chia sẻ với nhau những giá trị tinh thần, không có người đứng đầu, tất cả đều bình đẳng với nhau, họ bỏ qua những rào cản của công nghệ mà sống với nhau bằng những điều chân thành nhất. Ngoài ra đây cũng là cái nôi của những nền văn hóa cổ đại như văn hóa Bắc Âu hay Viking.



Theo mình , Pelle chính là người đứng đằng sau cái chết của cha mẹ, em gái Dani và là người dàn dựng cho số phận của từng thành viên trong nhóm bạn của mình. Điều này có thể thấy rõ qua những tình tiết như sau:

  • Bên cạnh giường nơi bố mẹ Dani chết là một vương miện hoa. Điều này có làm bạn liên tưởng đến điều gì không?
    Pelle dụ các thành viên trong nhóm bạn về Thụy Điển chơi
    Pelle đặc biệt mong muốn Dani sẽ đi. Anh còn hàm ý Dani sẽ trở thành May Queen của kỳ lễ hội lần này.
    Pelle cố tình nhắc đến cái chết của gia đình Dani, nhằm khơi gợi lại sự đau khổ của cô, để cô quyết tâm đi Thụy Điển hơn cũng như làm suy yếu tâm lý của Dani.
    Khi đưa những người bạn về gặp vị già làng, ông khen Pelle rất có con mắt biết nhìn người, cho thấy 4 thành viên mới do Pelle dẫn về đều do chính Pelle lựa chọn từ trước.
    Pelle liên tục có những cử chỉ và lời nói để chia rẽ mối quan hệ giữa Christian và Dani. Thậm chí trong ngày Dani đăng quang May Queen, anh còn mạnh dạn hôn Dani.
    Pelle chia sẻ với Dani rằng ba mẹ anh bị chết trong hỏa hoạn khi anh còn bé để tạo ra sự đồng cảm với Dani. Có lẽ ba mẹ Pelle cũng từng bị hỏa thiêu (có thể tự nguyện hoặc không) trong chính lễ hội hiến tế 9 người trước đây.



+ Ý tưởng chính của phim xoay quanh diễn biến của câu chuyện tình sắp đi vào hồi kết của Christian và Dani. Được biết, ý tưởng này xuất phát từ chính việc đạo diễn Ari vừa mới chia tay nên ông rất rõ và tinh tế khi viết về sjw đổ vỡ của một mối quan hệ. Trong phim, chúng ta thấy được Dani luôn mong chờ người yêu lắng nghe và chia sẻ với mình nhưng những điều đó làm Christian cảm thấy khó chịu, anh dần thờ ơ và xa lánh cô. Cách anh ấy đến nhà khi nghe tin ba mẹ người yêu mình mất, cách anh vỗ về Dani đều cho thấy một điều gì đó gượng ép.

Christian thà bỏ Dani ở nhà sau mất mát ấy để đi chơi với đám bạn, giấu cô việc đi Thụy Điển và quên luôn sinh nhật Dani. Điều mà Christian mong muốn chỉ là tình dục và thực sự anh đã nhận được điều đó khi đến với làng Harga, tuy nhiên hậu quả anh gánh chịu thực sự quá nặng nề. Cảm nhận được sự thờ ơ đó của Christian, chứng kiến cảnh Simon bỏ Connie đi và đau khổ khi thấy Christian làm tình với Maja, Dani đã không nhân nhượng mà cho người mình từng yêu thương nhất lên dàn hỏa thiêu.

+ Bức tranh ở đầu phim mô tả chi tiết toàn bộ cốt truyện của Midsommar. Các bạn cứ xem hết phim rồi mở lại khúc đầu là tự thấy được cái hay của đạo diễn Ari nhé.



+ Trong căn hộ của Christian, có một bức tranh được vẽ bởi họa sĩ Mu Pan có tên gọi là “Dinoassholes” – cái tên rất phù hợp để dành cho Christian, vì tính cách và sự đối xử của anh với Dani.

+ Trong phòng của Dani có bức tranh của nghệ sĩ Thụy Điển tên là John Bauer mô tả một cô bé đội vương miệng để đầu lên mặt một con gấu hơn như cảm giác sắp chia xa. Bức tranh này ám chỉ trực tiếp đến kết thúc của phim khi Dani là May Queen còn Christian bị đặt trong con gấu. Hình tượng con gấu bị cháy cũng được vẽ trên tường trong căn phòng mà Siv gặp Christian trước khi anh này được đưa đi giao phối.

+ Đội ngũ làm phim đã nghiên cứu văn hóa dân gian vùng Scandinavia, Đức, Bắc Âu và Viking rất kỹ nên chúng ta có thể thấy có rất nhiều yếu tố bối cảnh trong phim dựa theo các văn hóa này:

  • Ngôi nhà chung có rất nhiều bức tranh ở bên trong, được vẽ bởi Ragnar Persson theo nghệ thuật thời trung cổ, tiết hộ hầu hết nội dung phim sẽ diễn ra ở phần sau.
    Trên tường có hình ảnh 2 người quan hệ tình dục, xung quanh có rất nhiều đứng xem được vẽ cách điệu=> Mô tả cảnh làm tình của Christian và Maja
    Trên tường có thêm cảnh một nam nhân bị tra tấn => đây là cách tra tấn có tên gọi là Đại bàng máu của người Viking và Simon là người phải trải qua hình thức hành hình này.
    Ngôn ngữ rune trong phim được dựa trên văn hóa cổ kết hợp với sự sáng tạo của đội ngũ làm phim. Ví dụ trong bức vẽ mà Pelle tặng cho Dani, chúng ta thấy biểu tượng rune gồm 1 chữ R (nghĩa là chuyến đi) và 1 ký tự hình đồng hồ cát (nghĩa là sự thức tỉnh). Biểu tượng Rune này cũng có trên váy áo của Dani. Đối với Christian thì biểu tượng rune lại có hình mũi tên, tương tự như biểu tượng của cây nêu mà các cô gái nhảy múa vòng tròn xung quanh để chọn May Queen. Đây là biểu tượng của nam giới.
    Ngày lễ Ättestupa hoàn toàn có thật trong truyền thuyết của người Bắc Âu. Vụ hiến tế theo mình cũng có thật luôn. Lễ hội tháng 6 nhảy múa cầu xin mùa màng là lễ hội thường niên ở Scandinavia.
    Cách bố trí bàn ăn, cổng làng hay ngôi đền thiêng đều có ý nghĩa riêng của nó, tất cả đều là ký tự rune, mang ý nghĩa truyền thống, nghi lễ hoặc sự linh thiêng.



Trên đây là những gì mà mình cảm thấy thú vị từ bộ phim, có tham khảo thêm một số trang nước ngoài như Business Insider hay Colider. Bạn nào tìm thấy điều gì hay ho nữa, comment bên dưới cho mình và độc giả cùng biết nhé.


► XEM THÊM NHIỀU PHIM HAY TẠI ➡ https://www.phimhit.net/

► FANPAGE ➡ https://www.facebook.com/VenoPhim/

► TOPIC CŨ ➡ https://tinhte.vn/threads/tong-hop-phim-chieu-rap-online-cap-nhat-moi-ngay.2917419/

Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019