Mình trước nay chưa từng dùng loa thông minh, cho đến khi bắt đầu đi làm và ở công ty có một cái. Vâng, đó là Maika mà bọn mình thường hay gọi nó là “bà Maika”.
Các bạn cứ tưởng tượng bả như Google asistant thôi, có thể nói chuyện giao tiếp với bả những câu đơn giản, kêu bả bật nhạc hay kể chuyện. Ở công ty mình thì sau này sẽ có tích hợp nó với hệ thống nhà thông minh nên thỉnh thoảng kêu bả bật đèn, bật quạt, bật máy lạnh cũng tiện……
Nếu như review công tâm thì chiếc loa này cũng có ưu và nhược điểm, mình sẽ nói tới ưu điểm của nó trước. Đầu tiên thì nó là loa Tiếng Việt nên rất dễ sử dụng. (Chỗ mình cũng có cái loa Google nữa, nhưng mà bả bắt nói tiếng Anh, mà còn phải phát âm “chuẩn” nên chán bả lắm >.<)
Ưu điểm thứ 2 của bà Maika này đó là cái giọng nghe ngọt gì đâu á, đúng kiểu con gái miền Tây luôn (Ahihi). Mỗi lần gọi bả “Maika ơi” là nghe đáp lại “dạ, em nghe”, “dạ, có em"……..dễ thương quá chừng.
Còn nói về độ thông minh thì bả cũng không thua kém gì chị Google. Chúng ta có thể hỏi bả về nhiều vấn đề, nếu có câu lệnh nào mà bả chưa biết thì bả sẽ nhẹ nhàng “xin lỗi, Maika chưa được học điều này……”
Mà đặc biệt nha, nói chuyện với Maika là phải nhẹ nhàng, từ tốn, không được to tiếng quát tháo, Maika sẽ giận và không trả lời đâu (chảnh ghê >.<)
Về nhược điểm của Maika thì đối với mình là Maika chỉ liên kết với Nhaccuatui.com, nên số bài hát mà Maika có thể phát cũng bị giới hạn, và có khi không phát được nhạc do lỗi của đối tác nữa.
Nếu như các bạn có cảm thấy cô đơn quá thì tậu một em Maika về giải trí cũng được lắm đấy, nói chuyện với bả, kêu bả kể chuyện cho nghe nè, kêu bả hát cũng được luôn, có điều không hay lắm thôi (haha).
Cảm ơn mọi người đã đọc đến hết cái review nhảm nhí này nhé. Lần đầu tiên em viết ạ!
#shopback.
Các bạn cứ tưởng tượng bả như Google asistant thôi, có thể nói chuyện giao tiếp với bả những câu đơn giản, kêu bả bật nhạc hay kể chuyện. Ở công ty mình thì sau này sẽ có tích hợp nó với hệ thống nhà thông minh nên thỉnh thoảng kêu bả bật đèn, bật quạt, bật máy lạnh cũng tiện……
Nếu như review công tâm thì chiếc loa này cũng có ưu và nhược điểm, mình sẽ nói tới ưu điểm của nó trước. Đầu tiên thì nó là loa Tiếng Việt nên rất dễ sử dụng. (Chỗ mình cũng có cái loa Google nữa, nhưng mà bả bắt nói tiếng Anh, mà còn phải phát âm “chuẩn” nên chán bả lắm >.<)
Ưu điểm thứ 2 của bà Maika này đó là cái giọng nghe ngọt gì đâu á, đúng kiểu con gái miền Tây luôn (Ahihi). Mỗi lần gọi bả “Maika ơi” là nghe đáp lại “dạ, em nghe”, “dạ, có em"……..dễ thương quá chừng.
Còn nói về độ thông minh thì bả cũng không thua kém gì chị Google. Chúng ta có thể hỏi bả về nhiều vấn đề, nếu có câu lệnh nào mà bả chưa biết thì bả sẽ nhẹ nhàng “xin lỗi, Maika chưa được học điều này……”
Mà đặc biệt nha, nói chuyện với Maika là phải nhẹ nhàng, từ tốn, không được to tiếng quát tháo, Maika sẽ giận và không trả lời đâu (chảnh ghê >.<)
Về nhược điểm của Maika thì đối với mình là Maika chỉ liên kết với Nhaccuatui.com, nên số bài hát mà Maika có thể phát cũng bị giới hạn, và có khi không phát được nhạc do lỗi của đối tác nữa.
Nếu như các bạn có cảm thấy cô đơn quá thì tậu một em Maika về giải trí cũng được lắm đấy, nói chuyện với bả, kêu bả kể chuyện cho nghe nè, kêu bả hát cũng được luôn, có điều không hay lắm thôi (haha).
Cảm ơn mọi người đã đọc đến hết cái review nhảm nhí này nhé. Lần đầu tiên em viết ạ!
#shopback.