Đây là review về Ví sen Đà Điểu và so sánh với ví chợ dùng 10 năm nay của mình.Mình mua nó với giá 0 đồng (quà tặng Tinh Tế) #khacten. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Lúc nhận được thùng quà Tinh Tế gởi, mình check hết nhưng không nhận thấy nó, cầm cái hộp trên tay vẫn không nghĩ đây là Ví Sen Đà Điểu đắt đỏ fancy. Nó nhỏ quá, nhỏ và mỏng như một trò đùa, cảm nghĩ mình lúc khui ra là vậy. Nó chỉ là miếng da mỏng dính khâu lại, đơn giản như đang giỡn.
Sau một tuần sử dụng, góc nhìn ban đầu đã có phần thay đổi.
Nhìn trên xuống
Thông tin chung về Ví sen Đà Điểu và so sánh với ví chợ dùng 10 năm nay:
Lúc nhận được thùng quà Tinh Tế gởi, mình check hết nhưng không nhận thấy nó, cầm cái hộp trên tay vẫn không nghĩ đây là Ví Sen Đà Điểu đắt đỏ fancy. Nó nhỏ quá, nhỏ và mỏng như một trò đùa, cảm nghĩ mình lúc khui ra là vậy. Nó chỉ là miếng da mỏng dính khâu lại, đơn giản như đang giỡn.
Sau một tuần sử dụng, góc nhìn ban đầu đã có phần thay đổi.

Nhìn trên xuống

Nhìn cạnh bên mới thấy sự khác biệt. Không hiểu sao lâu nay mình có thể nhét cái ví nâu vào túi sau quần jeans. Hèn chi có người quở đuýt mình không cân haha
Những thứ mình thích
Đặt cạnh với chiếc ví mình mua hơn 10 năm trước trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 thì cảm giác như em bé đứng cạnh anh thanh niên cao to đen hôi. Một số bạn sẽ nói 2 chiếc ví thuộc 2 thế giới khác nhau nên so sánh quá khập khiễng. Tuy nhiên dưới góc độ người dùng như mình thì so sánh mới-cũ kiểu này là hoàn toàn hợp lý.

Ví Đà Điểu chỉ có 2 ngăn nhỏ xíu so với cả mớ phòng ốc công trình phụ sân thượng nhà vườn các kiểu của chiếc ví cũ

Về “cấu hình” thì ví Đà Điểu hoàn toàn lép vế.

Quảng cáo
Những thứ mình không thích
Vì nó nhỏ, nó mỏng nên xài kiểu quăng quật đút túi lăn lộn thì mình nghĩ sau một thời gian nó sẽ hư form. Có lẽ da đà điểu không “trâu bò” bằng da bò. Mình xài một tuần theo thói quen cũ thì thấy xuất hiện ít nếp nhăn, form cũng hơi xộc xệch.


Nên mua hay không?
Có chê có khen. Nó nhỏ như vầy nhưng không phải là thứ ví làm kiểng. Mình nhét 3 cái thẻ ATM, 1 cái bằng lái, một CCCD và thêm 1 cái name card thì hoàn toàn thoải mái, thêm ít tiền mặt (polymer) ngăn bên kia thì gấp lại vẫn rất mỏng nhẹ.
Tóm lại đây là chiếc ví tốt, màu đen mình không thích nhưng sau 1 tuần sử dụng thì mình không để ý nữa. Nó phù hợp với anh chị em ít dùng tiền mặt, không phù hợp cho tỉ phú tiền lẻ như mình hay những anh em mang theo nhiều giấy tờ.
Cám ơn Tinh Tế đã tặng nó cho mình, càng nhiều trải nghiệm thì càng khôn ra, viết được thêm nhiều thứ chia sẻ. Chúc anh em năm mới vui vẻ kiếm được nhiều tiền mua đồ Khắc Tên, hoặc đẹp trai may mắn như mình 😆
Quảng cáo