Trong chủ đề này, mình sẽ chia sẻ cảm nhận của mình, review của mình về chiếc điện thoại Xiaomi 15 Ultra. Mình sử dụng điện thoại này cũng được lâu rồi, được tới hình như 2 tháng rồi, do đó mình nghĩ rằng mình đã đủ thông tin để muốn chia sẻ những cảm nhận của mình về chiếc điện thoại này. Đối với mình, đó là một điện thoại smartphone nhưng việc chính mình dùng với nó chủ yếu là để chụp hình, do đó phần chia sẻ của mình sẽ đi chủ yếu về chụp hình.
Là một smartphone, chúng ta sẽ quan tâm tới cảm giác chúng ta cầm nắm nó trên tay, chúng ta nhìn nó bằng ánh mắt chúng ta nhìn hàng ngày và người khác nhìn vào chúng ta khi chúng ta cầm chúng ta sử dụng nó. Với mình, trong tất cả những smartphone hiện tại năm nay bán ra, Xiaomi 15 Ultra là điện thoại có thiết kế đẹp nhất. Chúng ta nói về mặt lưng thôi, mặt trước thì cái nào cũng giống nhau hết rồi, do đó mặt lưng của Xiaomi 15 Ultra làm rất đẹp, nhìn rất nhẹ nhàng, rất đã, kể cả việc chúng ta nhìn nó, ngắm nó khi chúng ta cầm sử dụng nó, khi chúng ta nhìn nó vậy này, hoặc là người khác nhìn vào chúng ta, chúng ta sử dụng nó thì nó cũng rất đẹp và nó cũng khác biệt, nhìn vào biết ngay đó là Xiaomi 15 Ultra, đặc biệt là phiên bản mình cầm là màu bạc này, còn màu trắng thì khó phân biệt.
Thiết kế và hoàn thiện:
Là một smartphone, chúng ta sẽ quan tâm tới cảm giác chúng ta cầm nắm nó trên tay, chúng ta nhìn nó bằng ánh mắt chúng ta nhìn hàng ngày và người khác nhìn vào chúng ta khi chúng ta cầm chúng ta sử dụng nó. Với mình, trong tất cả những smartphone hiện tại năm nay bán ra, Xiaomi 15 Ultra là điện thoại có thiết kế đẹp nhất. Chúng ta nói về mặt lưng thôi, mặt trước thì cái nào cũng giống nhau hết rồi, do đó mặt lưng của Xiaomi 15 Ultra làm rất đẹp, nhìn rất nhẹ nhàng, rất đã, kể cả việc chúng ta nhìn nó, ngắm nó khi chúng ta cầm sử dụng nó, khi chúng ta nhìn nó vậy này, hoặc là người khác nhìn vào chúng ta, chúng ta sử dụng nó thì nó cũng rất đẹp và nó cũng khác biệt, nhìn vào biết ngay đó là Xiaomi 15 Ultra, đặc biệt là phiên bản mình cầm là màu bạc này, còn màu trắng thì khó phân biệt.
Hiện tại, những smartphone muốn có camera đẹp thường thường cụm camera rất dày, bởi vì người ta trang bị phía sau đó ba bốn camera, tiêu cự khác nhau, rồi tiêu cự tele cần ống kính rất dài và rất dày. Nhưng Xiaomi vẫn làm cho nó đẹp trong một tổng thể nhìn ấn tượng. Còn các hãng khác như iPhone, Samsung hay Vivo X200 Ultra làm cụm camera thô lắm, không đẹp. Xiaomi nó dày hơn nhưng vẫn đẹp bởi vì thiết kế giỏi và đặc biệt là chuyện làm hai mảng bạc trên và đen dưới nhìn rất hay ho. Tuy nó dựa theo thiết kế của máy ảnh Leica M ngày xưa nhưng nó cũng không giống lắm, cơ bản là đẹp.
Về hoàn thiện, mình thấy tất cả điện thoại Android cao cấp và iPhone bây giờ đều có mức độ hoàn thiện tương đối ngang nhau, không vượt trội. Ngày xưa iPhone vượt trội hơn rất nhiều bởi vì nó có mức độ hoàn thiện rất cao cấp, còn lúc đó các máy Android chưa làm cao cấp được như vậy. Nhưng khoảng chừng 3 năm trở lại đây, 5 năm trở lại đây, mọi chuyện gần như cân bằng rồi. Apple cũng không quan tâm đến chuyện thiết kế hoàn thiện nữa, thậm chí họ thay vì đang dùng thép vượt trội hơn nhiều so với Android dùng nhôm, họ chuyển xuống dùng Titan mà Titan pha nhôm các kiểu, bây giờ chẳng khác nhau gì hết. Các hãng Android khác cũng làm điện thoại bằng Titan luôn, coi như ngang ngửa nhau rồi.
Nếu còn một hãng nào đó quan tâm và thực sự thiết kế, hoàn thiện sản phẩm tinh tế và đẹp, mình nghĩ chỉ còn điện thoại xịn nhất của Sony là Xperia 1 Mark 5, Mark 6, Mark 4, Mark 3 gì đó; cái đó nó làm đẹp, tinh xảo và thiết kế cũng rất nhiều đường nét chi tiết nhưng rất đẹp. Bỏ Sony qua một bên, so nguyên một đám Android flagship và iPhone flagship hiện nay, mình đánh giá Xiaomi 15 Ultra có thiết kế đẹp và hoàn thiện đẹp.
Màn hình hiển thị:
Nếu so với chất lượng hiển thị, những công ty làm tấm nền của Trung Quốc chưa đạt được trình độ để làm tấm nền đẹp giống như của Hàn Quốc hay Nhật Bản. Trước đây, Xiaomi thời 12S Ultra còn xài tấm nền của Sony thì phải, rất đẹp, màu no, trong, đẹp. Samsung màn hình cũng đẹp, iPhone sử dụng màn hình cũng đẹp dòng cao cấp.
Tuy nhiên, từ Xiaomi 13 Ultra trở về đây bắt đầu sử dụng tấm nền của công ty Trung Quốc nào đó và nó không đẹp, nó nhạt lắm. Mình thấy Xiaomi 12 Ultra rất đẹp, 13 nhạt hơn, 14 đẹp được chút xíu, 15 lại hết đẹp. Nói chung cũng được, nhưng nếu ngồi so sánh phân tích chi ly thì màn hình nó không thực sự đẹp.
Quảng cáo
Kiểu bo cong màn hình hiện tại, chúng ta có hai kiểu: một kiểu phẳng như iPhone, một kiểu bo giống các máy Android Trung Quốc. Các máy Android Trung Quốc gần như đều sử dụng chung một kiểu màn hình bo như vậy nhưng cũng hay, và Xiaomi 15 Ultra mình thấy bo đẹp, đặc biệt nó cho cảm giác hình ảnh trên màn hình nổi lên trên khỏi màn hình luôn. Mình thích cách bo mạnh và cho hiển thị nổi lên trên màn hình như vậy của Xiaomi. Nếu hình ảnh nó đẹp hơn, lung linh hơn nữa thì còn đã hơn.
Hiệu năng, hệ điều hành và pin:
Phần này mình nói ngắn gọn thôi, chứ nếu cần chi tiết thì nào là đo hiệu năng, đo pin, đo hệ điều hành các kiểu, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Cách đây 10 năm, chúng ta cần đo xem hiệu năng nó như thế nào, pin ra sao, nhưng bây giờ mình kệ. Thứ nhất, Android bây giờ nhẹ rồi, do đó rất dễ dàng, không bị lag, không bị gì hết và phần cứng rất mạnh. Mấy con Snapdragon Elite Gen 8 tạo trên nền tảng 3nm bây giờ nhanh lắm, chúng ta không cảm giác lag, không cảm giác bị giật như ngày xưa nữa, do đó cũng chẳng cần quan tâm, chẳng cần nói nhiều, chẳng ai nói nữa.
Tuy nhiên, vấn đề về pin thì mình nghĩ là điều quan trọng. Từ năm nay, các hãng Trung Quốc bắt đầu trang bị những viên pin rất lớn trên điện thoại của họ: 6000 mAh, hơn 6000, 5000, thậm chí có cái 7000 mAh, 8000 mAh luôn, bởi vì họ đã trang bị một công nghệ pin mới, mỏng hơn nhưng dung lượng cao. Trong khi Samsung và iPhone vẫn sử dụng công nghệ pin cũ, do đó nó dày hơn, nặng hơn.
Như vậy, Xiaomi 15 Ultra này chỉ có độ nặng cũng hơn 229 gram thôi, tức là tương đương iPhone 15 Pro Max, 16 Pro Max hay Samsung Galaxy S24, nhưng pin nó nhiều hơn, xài hoài không hết. Pin thực sự tuyệt vời, anh em có thể xài một ngày hơn, thậm chí hai ngày vẫn còn.
Quảng cáo
Camera: màu đẹp, zoom không nghĩ
Đây là phần quan trọng. Thực chất, phần camera trên Xiaomi 15 Ultra nhiều tính năng lắm, nhiều hơn một máy ảnh bình thường luôn.Nói chung, chúng ta chọn được 14 chế độ chụp hình khác nhau, từ chụp hình bình thường đến chụp hình dạng pro, đến chụp hình fastshot, rồi chụp documentary, chụp panorama, rồi quay phim, rồi chụp đêm, nhiều lắm, không thể hết được.
Sau khi mình thử tất cả mọi thứ, mình quyết định mình xài hai thứ thôi: một là fastshot, tức là chụp nhanh; hai là quay phim, vậy thôi là đủ rồi.
Zoom không cần nghĩ: 28mm, 35mm, 50mm, 75mm…
Tại sao mình lại không dùng tính năng như pro hay chụp hình chân dung, mình lại chụp fastshot? Giải thích tại sao. Cái fast shot đó, khi anh em chụp, nó chỉ cho anh em lựa thứ nhất là tiêu cự 28mm, 35mm, 50mm, 75mm, 90mm, 135mm, hết. Và anh em chọn đo sáng, nó dư sáng thì anh em kéo cộng trừ xuống, khi đo sáng thiếu thì anh em kéo lên, đơn giản vậy thôi. Nó giống y chang máy chụp hình mà anh em chọn chế độ P vậy đó, đã lắm. Và tiêu cự của nó, những tiêu cự mình liệt kê ra, nó làm cho anh em hình dung tới tiêu cự của máy ảnh.
Nhưng để Xiaomi giải quyết được hai cái mình nói vừa rồi, đó là một vấn đề rất lớn. Bởi vì cơ bản phía sau nó là nhiều camera, nhiều cảm biến, nhiều ống kính, nhưng khi vào chế độ fastshot, tất cả giống như trên một camera và một ống kính zoom nhiều tiêu cự thôi.
Camera chính của Xiaomi 15 Ultra là loại Sony 1", tiêu cự 23mm. Camera phụ của nó, 3x của nó, sẽ là độ phân giải 200MP tiêu cự bao nhiêu mình chẳng nhở vì mình chẳng quan tâm vật lý nữa. Khi mình mở chế độ fast shot, mình chụp ở tiêu cự 28mm, sau đó mình chọn tiêu cự khác là 35mm, sau đó mình chọn tiêu cự khác là 50mm, thì hình ảnh ra gần như nhau. Cái đó cực kỳ khó khăn, không dễ về mặt kỹ thuật cho các hãng làm được, nhưng Xiaomi 15 Ultra làm được chuyện đó.
Bây giờ mình giơ Xiaomi 15 Ultra lên chụp hình, mình không cần quan tâm tới chuyện nó trang bị cảm biến bao nhiêu, tiêu cự bao nhiêu, làm sao làm sao, mình bỏ hết cái đó ra khỏi đầu. Luôn luôn trong đầu mình bây giờ chỉ cần giơ máy ảnh lên, mình cảm thấy ở đây mình chụp tiêu cự 28mm, mình muốn zoom ảnh sát tới chút xíu, mình sẽ bật 35mm, muốn zoom sát nữa thì mình chụp 50mm để chụp đồ đạc cho nó thẳng. Đối tượng mình muốn chụp ở bên kia đường thì mình có thể zoom lên 75mm hoặc 135mm hoặc 90mm. Như vậy, nó giống như chúng ta có một camera và có mấy ống kính gắn sẵn trên camera đó, chúng ta chỉ cần chọn ống kính thôi. Nó rất nhiếp ảnh, nhưng nó giải quyết được vấn đề là những hình ảnh chụp từ những tiêu cự đó gần giống nhau, không phân biệt được.
Mình không biết nó dùng camera nào luôn, không biết tiêu cự 28mm lúc đó nó sử dụng camera 1 inch hay camera nào, mình không biết khi mình chọn tiêu cự 50mm nó sử dụng camera nào, mình không biết gì hết. Xiaomi đã xử lý hết, và nó ra nguyên một loạt hình gần như nhau, quá sức tuyệt vời.
Các bạn nhớ, khoảng chừng 5 năm trước, iPhone từng quảng cáo khi chuyển tiêu cự, chuyển ống kính, tức là từ ống kính superwide sang ống kính wide sang ống kính tele, màu sắc không thay đổi. Lúc đó, các điện thoại Android mới coi lại, trời ơi, chuyển qua chuyển lại màu lệch tè le luôn. Còn với Xiaomi 15 Ultra này, chúng ta không cần suy nghĩ đó là tiêu cự gì nữa, chúng ta chỉ chọn ống kính thôi. Khi sử dụng, chúng ta sẽ có trải nghiệm là chúng ta chọn ống kính thôi.
Anh em nhớ, trong chế độ fastshot nó bắt đầu bằng 28mm, không bắt đầu bằng 14mm hay 23mm là tiêu cự vật lý của ống kính, mà Xiaomi đã làm hiệu ứng gì đó để xóa nhòa ranh giới về tiêu cự vật lý, để chúng ta chỉ có khái niệm là 28mm, 35mm, 50mm, vậy thôi. Quá tuyệt vời. Anh em nào chơi máy ảnh nhiều năm, khi mở fastshot lên, anh em cảm thấy quen thuộc với mấy tiêu cự đó, nó rất nhiếp ảnh.
Màu sắc no, ánh sáng đẹp
Rồi, tiếp tục. Một phần nữa của camera mình muốn anh em quan tâm là màu sắc và ánh sáng. Trong nhiếp ảnh, quan trọng nhất là ánh sáng. Không có ánh sáng thì không có nhiếp ảnh, phải có ánh sáng mới được, mới có màu sắc này nọ. Đối với điện thoại, thực chất ánh sáng nó thu rất ít so với máy ảnh, do đó nó phải xử lý rất nhiều để có được hình ảnh màu sắc đẹp và ánh sáng ổn.
Hình ảnh chụp từ Xiaomi 15 Ultra, đặc biệt là chế độ fastshot, màu đẹp, ánh sáng đẹp. Ánh sáng đẹp mà Xiaomi định nghĩa trong cái hình đó, mình nghĩ có sự tư vấn và giới thiệu hoặc gợi ý của Leica rất nhiều, bởi vì ánh sáng đó có độ tương phản cao, chứ không phải ánh sáng bừng sáng như những smartphone bình thường.
Rất nhiều người xài smartphone đưa máy lên chụp buổi tối sáng trưng lên, "wow, chất lượng ảnh đẹp quá!". Tối là tối, sáng là sáng, chứ sao lại tối là sáng, đúng không? Tối thui mà chụp đến sáng trưng thì đẹp cái gì. Ánh sáng trong ảnh chụp bằng Xiaomi 15 Ultra, đặc biệt chế độ fastshot, rất đẹp. Nó có độ tương phản, chỗ nào cần shadow nó shadow, chỗ nào cần highlight nó highlight, và nó luôn tạo ra hình trong trẻo, chứ không tạo ra hình nhìn rất HDR, rất kỹ thuật số.
Có nhiều người rất thích hình HDR, nhưng thực chất con người ta không nhìn bằng kiểu vậy được, mắt mình nó mịn lắm. Và ánh sáng, cái hình mà đẹp thường thường là hình có độ tương phản, chứ không phải hình HDR tất cả mọi thứ đều sáng trưng lên, shadow cũng sáng mà highlight cũng sáng.
Màu sắc no, hơi no, dư no. Phần này mình sẽ giải thích như vậy. Mình từng nói với anh em, màu sắc trên Xiaomi rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với những smartphone khác, và nó có sự can thiệp của Leica trong ống kính chụp hình cũng như trong xử lý hình. Đẹp nhất đối với mình là Xiaomi 12S Ultra, 13 bớt đẹp hơn, 14 đẹp hơn lại, cảm xúc. 12, 14 cảm xúc lắm. Và Xiaomi 15 Ultra năm nay lại đậm hơn xíu. Mình vẫn thích cái đậm này, nhưng mình thấy nó hơi dư xíu.
Tạ sao Xiaomi 15 Ultra nó lại dư màu, no màu hơn xíu. Một cô gái, cô ấy trang điểm, cô thích trang điểm, lúc nào ra đường cô sẽ trang điểm. Và cô cứ làm điều đó dần dần, cô nghiện trang điểm, và cô trang điểm dày hơn, đậm hơn. Đặc biệt sau này khi người ta quay phim lên mạng nhiều, người ta trang điểm nhiều lắm, bởi vì lúc đó nhìn mặt nó đã: mặt đẹp, da trắng, môi hồng, mắt đen thui, tóc vàng. Rất nhiều màu, rất kịch tính. Xuất hiện clip có mười mấy giây mà, kịch tính xíu chứ trung bình quá ai nhìn.
Thì Xiaomi 15 Ultra này cũng ảnh hưởng một phần nào đó, bởi vì có lẽ người mà họ tune màu, họ quyết định chỉnh màu, họ cũng bị nhàm mắt, họ đẩy màu nhiều lên để cho nó kịch tính, để cho nó đẹp. Về cơ bản thì mình ok, bởi vì trong cái chỉnh nó vẫn chỉnh đẹp, nhưng đối với mình hơi dư màu một xíu.
Về camera, anh em chỉ cần quan tâm: một là, mình nói chế độ fastshot thôi, anh em sẽ chụp camera trên Xiaomi 15 Ultra giống như một máy ảnh nhiều ống kính. Hai là, Xiaomi cực giỏi trong chuyện xử lý tất cả hình ảnh chụp ra từ những tiêu cự khác nhau đó, nó giống nhau hoặc lệch nhau ở mức mình không nhìn thấy được, rất giỏi trong chuyện đó. Thứ ba, màu sắc no, dư, nhưng vẫn trong khoảng chấp nhận được, đẹp. Và mình cơ bản vẫn đánh giá Xiaomi là máy có khả năng chụp hình đẹp nhất trong thế giới smartphone năm 2025. Vậy thôi. Còn từ giờ đến cuối năm nếu có máy khác ra thì mình sẽ đính chính sau.
Video quay nằng Xiaomi 15 Ultra:
Mình có dùng Xiaomi 15 Ultra quay một clip unbox trong nhà. Hài lòng với màu sắc của nó.
Hình ảnh chụp bằng Xiaomi 15 Ultra:
Hình chụp máy bay mình xin của bạn Nguyễn Thanh Tuấn trên Facebook.





































