Giới công nghệ nói riêng và thế giới nói chung vừa mất đi một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực điện toán và mạng internet toàn cầu. Robert Taylor, người được mệnh danh là bộ não siêu việt của ARPAnet (tiền thân của internet), vừa qua đời ở tuổi 85. Dưới vai trò là giám đốc Cục các dự án nghiên cứu tối tân thuộc quân đội Mỹ từ năm 1965 tới 1970, ông đã giúp mở đường cho sự phát triển của mô hình mạng chia sẻ.
Ý tưởng của ông là một hệ thống mà trong đó, người dùng sẽ được truy cập vào nhiều mạng lưới từ một hệ thống thay vì phải liên tục chuyển đổi thiết bị đầu cuối một cách mệt mỏi. Không chỉ phục vụ dự án phát triển ARPAnet mà năm 1968, ông đã viết nên bài luận huyền thoại, trong đó dự đoán tương lai của internet: một mạng lưới rộng lớn với vô số các thiết bị phân tán ở nhiều nơi nhưng được kết nối với nhau, góp phần thay đổi diện mạo của truyền thông ở mọi cấp độ.
Những đứa trẻ đang dùng chiếc máy tính Xerox Alto - một trong những thiết bị máy tính cá nhân đầu tiên, được hỗ trợ phát triển bởi Taylor
Thêm vào đó, Taylor còn có những ảnh hưởng lớn trong việc thiết lập nên các nguyên tắc đạo đức cho internet. Vào năm 1968, ông đã đặt ra nguyên tắc rằng tương lai kết nối của ông phải được mở ra cho tất cả mọi người chứ không phục vụ cho một tầng lớp cụ thể nào. Ông đã sớm nhận thức rằng internet sẽ có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, đồng thời dự đoán sự nổi lên của botnet từ nhiều năm trước. Tất nhiên, đó cũng chỉ là những khía cạnh nhỏ trong suốt sự nghiệp cống hiến của ông cho thế giới kết nối của chúng ta ngày nay. Ông dù qua đời nhưng những gì ông làm được vẫn sống mãi và người ta sẽ còn nhớ tới mỗi nghi vào máy tính kết nối mạng.
Ý tưởng của ông là một hệ thống mà trong đó, người dùng sẽ được truy cập vào nhiều mạng lưới từ một hệ thống thay vì phải liên tục chuyển đổi thiết bị đầu cuối một cách mệt mỏi. Không chỉ phục vụ dự án phát triển ARPAnet mà năm 1968, ông đã viết nên bài luận huyền thoại, trong đó dự đoán tương lai của internet: một mạng lưới rộng lớn với vô số các thiết bị phân tán ở nhiều nơi nhưng được kết nối với nhau, góp phần thay đổi diện mạo của truyền thông ở mọi cấp độ.
Những đóng góp của Taylor vẫn chưa dừng lại ở đó. Ông sau này tới làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Palo Alto (PARC) của Xerox, leo từ vị trí phó quản lý lên quản lý chính thức trong thời kỳ hoàng kim nhất của hãng. Taylor cùng với PARC đã đưa công nghệ ethernet cất cánh, làm nên những bước đi vững chắc của internet trong giai đoạn đầu thông qua việc kết nối các máy tính tới mạng ARPAnet thông qua ethernet và tất nhiên, góp phần cho sự phát triển của giao diện điện toán cửa sổ trực quan mà chúng ta thừa hưởng ngày nay. Sau này, ông cùng nhóm nghiên cứu vẫn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của các máy trạm đa nhân xử lý và các máy tính nền Unix đa nhiệm phức tạp.Những đứa trẻ đang dùng chiếc máy tính Xerox Alto - một trong những thiết bị máy tính cá nhân đầu tiên, được hỗ trợ phát triển bởi Taylor
Thêm vào đó, Taylor còn có những ảnh hưởng lớn trong việc thiết lập nên các nguyên tắc đạo đức cho internet. Vào năm 1968, ông đã đặt ra nguyên tắc rằng tương lai kết nối của ông phải được mở ra cho tất cả mọi người chứ không phục vụ cho một tầng lớp cụ thể nào. Ông đã sớm nhận thức rằng internet sẽ có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, đồng thời dự đoán sự nổi lên của botnet từ nhiều năm trước. Tất nhiên, đó cũng chỉ là những khía cạnh nhỏ trong suốt sự nghiệp cống hiến của ông cho thế giới kết nối của chúng ta ngày nay. Ông dù qua đời nhưng những gì ông làm được vẫn sống mãi và người ta sẽ còn nhớ tới mỗi nghi vào máy tính kết nối mạng.