Hội khác người ta cũng tự đóng tiền tự hoạt động mà 😆 ăn hại hay không là việc của họ; Hội phụ huynh về lý thuyết là do phụ huynh thành lập mà, tự giải tán Ok thôi chả sao cả 😃)
Hội khác người ta cũng tự đóng tiền tự hoạt động mà 😆 ăn hại hay không là việc của họ; Hội phụ huynh về lý thuyết là do phụ huynh thành lập mà, tự giải tán Ok thôi chả sao cả 😃)
@Tây Đao.
Thế ông nhầm, mấy hội này gần như tự túc ông ạ, và càng ngày càng teo tóp đi vì làm gì có kinh phí hoạt động; Bọn đoàn thể thì nó mới có kinh phí, nhưng chủ yếu là bệ phóng, chứ nguồn ăn thua đếch gì, thấy hay đi xin, khuyên góp, xã hội hoá các kiểu =))
@f*ckchina
Cái hội phụ huynh tôi lạ gì, mấy trường lạm thu thì không nói, vì lạm thu thì thu đủ kiểu, và cái hội này góp mặt khá nhiều khoản, có khi tiền triệu; ông nói nó khốn nạn thì tôi cũng đồng ý. Nhưng không phải trường nào lạm thu đâu; có lạm thu chắc cũng toàn trường TOP đầu, trường mà phụ huynh phải tìm cách cho con vào, trường chất lượng cao mà giá cả lại nhà nước, thì mới có thể thêm phát sinh nhiều; chứ trường làng bình thường thu tăng 100k dân nó chửi cho không vuốt mặt kịp;
Nếu nói mặt bằng chung đóng quỹ hội phụ huynh nó cũng có giá của nó rồi; như quê tôi chắc khoảng 200 nghìn/cháu/năm thôi ông ạ; học phí thì cũng rẻ, chả đáng bao tiền; càng đỡ phải đi chơi cô riêng, lại thành đỡ tốn kém; Tp thì mức nó phải cao hơn rồi, vì ngoài ra nó cũng có nhiều hoạt động ngoại khoá cho trẻ em; sinh nhật, liên hoan,... cái mức 200k quá thấp, để tăng thu nhập cho các cô cũng vẫn là chưa đủ đâu; lương bèo lắm; Các cô dạy thêm toán tư duy các thứ 1 lúc có mà bằng cả tháng lương;
Tư thục thì nó vào gói rồi, chỗ bình dân thì cũng 3-5 triệu; 10-30 triệu/tháng trường tốt tốt tý, thì hội phụ huynh nó chỉ đơn thuần là hội phụ huynh thôi.
Nói chung vài đồng quỹ hội tôi thấy nó xứng đáng, có khi toàn biếu thêm mà các cô còn chả lấy;