Chưa bao giờ MacBook ra mắt lại gặp sóng gió dư luận kinh khủng như lần này. Quá nhiều tình cảm đan xen lẫn nhau. Nó xấu, nó lộn xộn, nó mạnh, nó khủng… các thể loại nhưng kinh nhất là làn sóng chống lại tai khủng long (tai thỏ to). Nhiều người gay gắt đến nỗi nghĩ MacBook như thế này thì: “chó nó mua".
Tuy nhiên có một thực tế là dù thích hay không thì người dùng MacBook cũng sẽ tiếp tục mua MacBook, chẳng thể nào quay xe được.
Xung quanh mình thì kinh nhất là đám DEV đã lên plan chuyển hết qua 16" M1 Max. Đám này bảo cũng thấy nó kỳ mà thôi nó được việc thì mua chứ chẳng dám thử thách cuộc đời bằng cách đổi sang máy hệ khác, nói toẹt ra thì cũng là vì miếng cơm manh áo cả. Đám còn lại thì đang lăn tăn 14" hay 16" vì năm nay 14" có thể chọn cấu hình mạnh như 16", rồi thôi đợi sang năm mua cho giá nó bình ổn… coi như bọn đang xài MacBook chẳng mảy may quan tâm đến cái tai thỏ đó.
Mình thì năm nay không chơi máy max nữa. Hai lần mua 16" core i9, tẹt ga các kiểu rồi chẳng được việc trong khi MacBook Air M1 tẹt ga giá chưa bằng ½ mà lại hài lòng. Nên giờ mình không gấp gáp làm gì, nào thư thư làm con 14" cấu hình tương đối xài được rồi.
Người ta có thể chuyển từ Windows qua MAC trong ít hôm là quen, nhưng để quay lại thì rất khó. Và cái đẹp trong mắt một công ty thiết kế hàng đầu như Apple thì chẳng phải ai cũng hiểu được. Lúc iPhone X ra mắt thì thế giới còn xồn xồn với tai thỏ còn hơn là MacBook bây giờ đấy chứ. Hay khi Airpods ra đời cũng vậy…
Vậy cho nên cứ từ từ… có khi trong đầu ta đang lấn cấn quá chăng…
Tuy nhiên có một thực tế là dù thích hay không thì người dùng MacBook cũng sẽ tiếp tục mua MacBook, chẳng thể nào quay xe được.
Xung quanh mình thì kinh nhất là đám DEV đã lên plan chuyển hết qua 16" M1 Max. Đám này bảo cũng thấy nó kỳ mà thôi nó được việc thì mua chứ chẳng dám thử thách cuộc đời bằng cách đổi sang máy hệ khác, nói toẹt ra thì cũng là vì miếng cơm manh áo cả. Đám còn lại thì đang lăn tăn 14" hay 16" vì năm nay 14" có thể chọn cấu hình mạnh như 16", rồi thôi đợi sang năm mua cho giá nó bình ổn… coi như bọn đang xài MacBook chẳng mảy may quan tâm đến cái tai thỏ đó.
Mình thì năm nay không chơi máy max nữa. Hai lần mua 16" core i9, tẹt ga các kiểu rồi chẳng được việc trong khi MacBook Air M1 tẹt ga giá chưa bằng ½ mà lại hài lòng. Nên giờ mình không gấp gáp làm gì, nào thư thư làm con 14" cấu hình tương đối xài được rồi.
Người ta có thể chuyển từ Windows qua MAC trong ít hôm là quen, nhưng để quay lại thì rất khó. Và cái đẹp trong mắt một công ty thiết kế hàng đầu như Apple thì chẳng phải ai cũng hiểu được. Lúc iPhone X ra mắt thì thế giới còn xồn xồn với tai thỏ còn hơn là MacBook bây giờ đấy chứ. Hay khi Airpods ra đời cũng vậy…
Vậy cho nên cứ từ từ… có khi trong đầu ta đang lấn cấn quá chăng…