xin 1 trợ giúp của tổ tư vấn:
mình đang xài bản 4.0.4 của đ/c Hoà, nhưng bị lỗi wifi. cài bản 7.2 và 7.4 đều bị lỗi khi gọi ko nghe dc tín hiệu gì kể cả mình alo thì bên kia đầu dây thép cũng ko nghe gì. dt cua minh la samsung galaxy s2, GT9100. thanks!
Download bản rom cook định up về copy vào máy (bộ nhớ máy hay thẻ nhớ ngoài đều đc)
Dùng phím cứng vào recovery (power + volume up+ home)
Tiến hành full wipe
Dùng Volume +/- để di chuyển lên/xuống và Home(power) để chọn install zip from sd card.
Chọn Choose ZIP from SD Card
Chuyển đến bản ROM cần update -> Nhấn Home (power) để chọn
Chọn Yes để xác nhận
Đợi 1 lát trên màn hình báo install successfully -> chọn back
Chọn reboot system now và chờ vài phút cho máy khởi động lên(lần đầu khởi động sẽ lâu, các lần sau sẽ nhanh hơn; các bạn kiên nhẫn 1 chút !).
------ Màn hình cài đặt ban đầu nên chọn ngôn ngữ ENGLISH----
@tieutacxxx
Bạn nói trong comment trước là đã up rom 4.1.2 quốc tế rồi thì ko cần phải up rom trung gian nào nữa cả.
Điều kiện CẦN và ĐỦ là máy đã root rồi làm theo các bước phía trên.
Sent from my GT-I9100[/QUOTE]
E root bang root đa năng . Cai rom thi no chay duoc 1 luc loloiao loi[/QUOTE]
Root bằng 1 trong các kernel hỗ trợ rom 4.1.2 sau, máy bạn sẽ có recovery (CWM) để up rom cook: 3) KERNEL JB (4.1.2)
- HiroX (mức độ UV: Extreme > Intensive > Medium > Light=stock)
Em có con máy s2. đại khái là chắc chắn nó là máy Hàn vì nó có ăng ten và logo hàn mặt sau nắp lưng.. nhưng kb nó là máy m250s hay m250k. vì trước đó vào phần thông tin dt thì nó đã là gt- i9100.ver 4.0.3 .và máy chưa đc root..
Vậy bh e muốn up lên vk 7.4 cho con này thì phải làm như thế nào ạ ?
vì e thấy Page 1 có 2 ROM . nhưng e muốn lên 7.4 thì ntn>? có cần fai up cái v1.0 trước rồi mới lên 7.4 ko? hay là hiện tại đang ở 4.0.3 rồi thì lên thẳng? Và trước khi lên có cần fai root máy ko? Các bác cho em cao kiến trình tự các bược cụ tỉ ntn với ạ?
Con s2 em sắp hết date rồi, dạo này nó hay dở chứng lắm. Hơn 5 năm rồi còn gì. Nhớ hồi ấy ko định xúc em này đâu, tính mua con n8 cơ. Nhưng tự dưng vào cửa hàng xem lại thấy em nó, dính đòn ty sét đánh luôn 😆, mê ly ngay cái nhìn đầu tiên. Ngày đầu dùng buồn cười lắm các bác ạ, gọi điện ko biết gọi luôn 😁. Rồi lên google tìm hiểu, sau 1 tháng mới biết cài mấy cái game hd 😃, cài đc rồi còn sướng hơn trúng đề. Mà khi đó toàn dùng rom stock, đọc những bài hd up rom đầu tiên khi đó mà phình hết cả đầu tí tẩu hỏa nhập ma+ ko hiểu gì luôn. Sau 1 năm sử dụng thì bắt đầu liều chết up rom cook cho em nó. Nhớ cái cảm giác lần đầu up rom đó như phê thuốc lào ý các bác ạ. Ah, còn cái vụ root mới buồn cười, 5 lần 7 lượt làm mãi mới xong. Lúc đó cảm giác mình...cao siêu thế 😃). Hơi bị dông dài các bác thông cảm, tại cảm xúc chợt ùa về :D