Mình cũng mới đi mua mấy quyển về cho con gái rượu hơn 2 tuổi, mỗi đêm phải kể chuyện nó mới chịu đi ngủ ! Giờ quan trọng là dạy tiếng Việt cho nó nữa là ổn ! ;)
@Nam Air
Mình lựa được 11 cuốn mất gần 50 phút, mẹ nó nói chuyện hằng ngày bằng tiếng Anh nên tiếng Việt giao cho mình. Đợt trước công việc lu bu nên nó lệch tiếng Việt, tranh thủ đợt dịch nghỉ dài hạn mình phải rèn lại cho nó ổn chứ về quê nó nói với ôg bà như thế này thì chết thật ! Đùa chứ dạy nó là cả một quá trình không hề đơn giản !
Giờ mới biết, trước nhà toàn xài ké của mấy người bà con bên Úc mang về ( toàn tiếng Anh hay là như hình con chó thì có lông cho bé rờ và cảm nhận) . Mod mua ở đâu chứ mấy nhà sách nv gần nhà không thấy.