Xin chào anh-em, ở đây có ai là người thích đi bụi không?
Vô tình mình được ba cho chiếc xe Mobylette để đi học năm lớp 7 mà mình lỡ mê ôm xe đi chơi khắp nơi.![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/12/6237860_IMG_20210102_154915_2-01.jpg)
Hôm nay mình muôn chia sẻ với anh-em kỷ niệm về chuyến đi vừa rồi của mình
Hành trình Mobylette chở 2 chinh phục cung đường Saigon-TÀ Đùng-Đà Lạt
Bọn mình có 5 người và 3 chếc Mobylette:
Chiếc Mobylette AV89 dọn mới mà có có vài thay đổi để phù hợp cho những những chuyến đi chơi xa
Vô tình mình được ba cho chiếc xe Mobylette để đi học năm lớp 7 mà mình lỡ mê ôm xe đi chơi khắp nơi.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/12/6237860_IMG_20210102_154915_2-01.jpg)
Hôm nay mình muôn chia sẻ với anh-em kỷ niệm về chuyến đi vừa rồi của mình
Hành trình Mobylette chở 2 chinh phục cung đường Saigon-TÀ Đùng-Đà Lạt

Bọn mình có 5 người và 3 chếc Mobylette:
Chiếc Mobylette AV89 dọn mới mà có có vài thay đổi để phù hợp cho những những chuyến đi chơi xa

Quảng cáo
Chiếc Mobylette xanh rút gù có người chủ cũ là thợ hàn nên được gia cố khá chắc chắn
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/12/6237883_z3850248962167_065761b1bb3eb53f93f317d4b2af07e0.jpg)
Chiếc Mobylette 881B nguyên bản

Cả 3 con xe đều được lên máy 90 phân khối có piston 47 li
Mình gọi đây là chuyến đi trả hẹn, trong nhiều năm chơi chung thì bọn mình có hứa hẹn với nhau rất nhiều về những chuyến đi. Đi săn hoa dã quỳ, đi đà lạt chung, đi thử đường DT 725, v.v.
Và chuyến đi lần bọn mình rất vui vì đã trả được hết những cái hẹn cho nhau.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/12/6237885_z3844162562759_959b72a4c4dd4f76f17897670a3d45fb.jpg)
Bắt đầu xuất phát lúc 5h sáng tại cầu vượt Linh Xuân và ăn sáng tại-cà phê tại Madagui lúc 8h10,
sau đó tụi mình quẹo vào đường DT725 để lên Tà Đùng.

Dự tính sẽ ăn trưa ở Tà Đùng, nhưng không. Đời không như là mơ, chiếc Mobylette xanh rút gù bị gãy bô, do đường dốc cao, cơ chế máy của Mobylette không rút vô hết được nên xe bị rằn và sau vài cái ổ gà thì lon pô bị gãy.

Cả nhóm phải đi kiếm chỗ hàn lại nên mất rất nhiều thời gian. Cùng với con dốc cao ở đập thủy điện đồng nai 3 có nhiều ổ gà và sạt lở nên xe bị mất chớn, phải rất khó mới leo lên được. Thành ra bữa trưa ở Tà Đùng được dời xuống thành bữa chiều lúc 4h30 và phải ngủ lại Tà đùng 1 đêm.

Trong chuyến đi lần này có rất nhiều cảm xúc thúc đẩy nhau làm bọn mình rất là hưng phấn:
1/ Nói thẳng thì bọn mình chơi liều vì xưa nay chưa ai dám mang mobylette chở 2 đi đèo dốc cả và vì yêu cô bạn ngồi sau quá nên làm liều. may mắn trời thương xe vượt qua được các con dốc.
cảm giác khi xe vượt qua hết con dốc rất đã nha, như kiểu mình vừa hoàn thành một thử thách lớn vậy, rất rất tuyệt vời.

Quảng cáo
2/ Cảnh đẹp bên đường là thứ khiến bọn mình say xưa mà quên hẵng giờ giấc. Cả đám đã chơi với nhau khoảng 10 năm, từ lúc tất cả còn là những đứa trẻ, tuy cócó ôm xe đi chơi nhiều nhưng ít nhiều chỉ đi vì mê xe mê chơi thô. Chuyến đi này giúp bọn mình biết cách hưởng thụ thiên nhiên, ngắm nhìn cảnh đẹp và biết cách hít thở làm sao cho trtrọn cái bầu không khí núi đồi. Sướng lắm.

Và sơ lược vậy thôi, mình muốn khoe với anh-em rằng Mobylette bọn mình chở 2 vẫn đi chơi xa đi leo dốc cao được, khoe anh-em chút hình ảnh dọc đường.
Chúc anh-em có đủ thời gian để cân bằng được công việc và gia đình. Với bọn mình thì những kỳ nghỉ,, những chuyến đi là thời gian trở về với những người mình thương yêu nhất. Và những chuyến đi giúp mình trưởng thành hơn về cuộc sống còn đi làm giúp mình trưởng thành hơn về cách chấp nhận.




Quảng cáo

