San Francisco nói riêng, Cali nói chung đang trở thành thiên đường cho tội phạm. Bạn mình đang làm việc cho một cty ở SF nói tất cả nhân viên được lệnh work from home để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Nếu lái xe xuyên qua khu downtown SF bây giờ, cảm giác như trong phim zombie tận thế. Vô gia cư, xì ke mai thúy và đĩ điếm tràn ngập các con phố bẩn thỉu đầy rác rưởi , kim tiêm. Thỉnh thoảng sẽ thấy một gang ùa vô một cửa tiệm để chôm đồ. Thậm chí đậu xe ở mall cũng phải lấy hết đồ đạc trong xe ra, nếu thấy có bất cứ thứ gì có giá trị tụi nó sẽ đập cửa kính để trộm. Gọi cảnh sát vô ích thôi vì luật Cali thì trộm cướp dưới 900 đô/vụ sẽ ko bị truy tố nên cs ko thèm bắt tội phạm luôn. Nhưng bọn Dân chuột ngu lắm, tụi nó vẫn sẽ bầu cho lão Bảy đần và các đồng chí cánh tả của lão thôi.