Từ những năm 1980 tới giờ, người dân ở vùng bãi biển Brittany, Pháp đã liên tục nhặt được những chiếc điện thoại bằng nhựa với hình dáng con mèo Garfield bị trôi dạt vào. Trong suốt 35 năm, người ta cứ đi thu gom nó mà không hình dung được những chiếc điện thoại từ đâu tới, chỉ biết rằng cứ đi thu gom và nó sẽ lại xuất hiện. Hóa ra lời giải đáp cho câu chuyện đáng sợ này chính là “cả một container bị thất lạc chứa đầy những chiếc điện thoại Garfield vừa được phát hiện tại một hang động hẻo lánh chỉ có thể tiếp cận được khi thủy triều xuống gần đó”.
Cư dân ở vùng này trước đây đã nghi ngờ rằng những chiếc điện thoại đến từ một container ship hàng nào đó, nhưng chưa từng tìm thấy nó ở đâu. Mãi cho tới gần đây, một nhóm chống xả rác đã tuyên bố điện thoại chính là biểu tượng của ô nhiễm nhựa trên bãi biển, đồng thời chọn hình ảnh những chiếc điện thoại Garfield nói trên làm đại diện cho cả chiến dịch truyền thông của họ.
Và cuối cùng chiến dịch này cũng có tác dụng, gây được sự chú ý tới một nông dân địa phương là René Morvan. Ông bắt đầu nhớ lại nơi lần đầu tiên nhìn thấy những chiếc điện thoại Garfield sau một cơn bão hồi đầu những năm 1980. Sau cơn bão, ông cùng người em đã thấy rất nhiều điện thoại trên biển và quyết định đi tìm xem nó ở đâu. Cuối cùng, ông đã dẫn nhóm các nhà báo cùng với nhân viên nhóm bảo vệ môi trường tới địa điểm và cuối cùng, họ cũng phát hiện cả một container chứa điện thoại mèo Garfield với tình trạng còn rất tốt bên trong.
Tuy nhiên, thùng container này dù bị phá hủy một phần nhưng vẫn bị chôn vùi dưới những tảng đá, chỉ có thể thấy khi triều xuống rất thấp và không thể nào tiếp cận được. Nói cách khác, điện thoại mèo Garfield và các bộ phận của nó sẽ tiếp tục chui ra và trôi dạt vào bờ như vài chục năm nay. Tất nhiên, hầu hết các chi tiết của chiếc điện thoại đều làm bằng nhựa và nó sẽ có tuổi thọ lâu hơn cả chúng ta,… tiếp tục là một câu chuyện cười ra nước mắt về ô nhiễm nhựa trong thế giới đại dương nói riêng và cả Trái Đất nói chung.
Cư dân ở vùng này trước đây đã nghi ngờ rằng những chiếc điện thoại đến từ một container ship hàng nào đó, nhưng chưa từng tìm thấy nó ở đâu. Mãi cho tới gần đây, một nhóm chống xả rác đã tuyên bố điện thoại chính là biểu tượng của ô nhiễm nhựa trên bãi biển, đồng thời chọn hình ảnh những chiếc điện thoại Garfield nói trên làm đại diện cho cả chiến dịch truyền thông của họ.
Và cuối cùng chiến dịch này cũng có tác dụng, gây được sự chú ý tới một nông dân địa phương là René Morvan. Ông bắt đầu nhớ lại nơi lần đầu tiên nhìn thấy những chiếc điện thoại Garfield sau một cơn bão hồi đầu những năm 1980. Sau cơn bão, ông cùng người em đã thấy rất nhiều điện thoại trên biển và quyết định đi tìm xem nó ở đâu. Cuối cùng, ông đã dẫn nhóm các nhà báo cùng với nhân viên nhóm bảo vệ môi trường tới địa điểm và cuối cùng, họ cũng phát hiện cả một container chứa điện thoại mèo Garfield với tình trạng còn rất tốt bên trong.
Tuy nhiên, thùng container này dù bị phá hủy một phần nhưng vẫn bị chôn vùi dưới những tảng đá, chỉ có thể thấy khi triều xuống rất thấp và không thể nào tiếp cận được. Nói cách khác, điện thoại mèo Garfield và các bộ phận của nó sẽ tiếp tục chui ra và trôi dạt vào bờ như vài chục năm nay. Tất nhiên, hầu hết các chi tiết của chiếc điện thoại đều làm bằng nhựa và nó sẽ có tuổi thọ lâu hơn cả chúng ta,… tiếp tục là một câu chuyện cười ra nước mắt về ô nhiễm nhựa trong thế giới đại dương nói riêng và cả Trái Đất nói chung.
Tham khảo Engadget