Sau hơn 70 năm chìm dưới nước, ngôi làng ở Ý đã nhô lên từ đáy hồ

Rubi Lee
21/5/2021 9:41Phản hồi: 26
Sau hơn 70 năm chìm dưới nước, ngôi làng ở Ý đã nhô lên từ đáy hồ
Curon là ngôi làng ở miền bắc nước Ý đã bị nhấn chìm vào năm 1950 do dự án nhà máy thuỷ điện. Bởi thế ngôi làng này còn được ví như thành phố Atlantis ở ngoài đời thực Trong 71 năm qua, tất cả những gì còn sót lại của 163 ngôi nhà chỉ là một ngọn tháp của nhà thờ thế kỷ 14 nhô lên giữa hồ. Thế nhưng mới đây lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, nhờ vào việc rút nước tạm thời để sửa chữa một hồ chứa, người dân địa phương đã có thể chứng kiến các bậc thềm, hầm và tường của ngôi làng đang dần lộ diện.

lang-curon-8.jpg

Làng Curon chìm xuống hồ vào năm 1950 khi dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện được thông qua, chính quyền địa phương đã xây một con đập để hợp nhất 2 hồ lại với nhau. Có khoảng 1000 cư dân trong làng bị buộc phải sơ tán đến vùng đất gần đó sinh sống và kể từ đó, ngôi làng đã bị lãng quên cho đến tận ngày nay. 400 người trong số cư dân đó đã cùng nhau tạo một ngôi làng mới gần đó, trong khi số còn lại được cho là đã chuyển đi đến nhiều nơi khác.

lang-curon-5.jpg

Theo người dùng Twitter chia sẻ những hình ảnh hiện nay của ngôi làng “71 năm sau kể từ khi con đập được xây dựng, những gì còn lại của ngôi làng cổ đã lộ diện. Cảm giác thật kỳ lạ khi bước qua đống đổ nát của những ngôi nhà.”


lang-curon-10.jpg
Vào mỗi mùa đông, tháp chuông Curon là một trong những điểm du lịch nổi tiếng. Bởi khi đó nước hồ đóng băng, du khách có thể đi dạo lên gác chuông nhà thờ và khám phá kiến trúc lịch sử này.

lang-curon-14.jpg

Với vị trị địa lý khá đặc biệt, Curon nằm ở biên giới giữa Áo và Thuỵ Sĩ, cũng vì thế mà nhiều cư dân ở đây không biết nói hay đọc tiếng Ý. Tiếng Đức là ngôn ngữ mẹ đẻ của nhiều người ở khu vực Nam Tyrol, nơi gần hồ nước, bởi Nam Tyrol từng thuộc về Áo trước Chiến tranh Thế giới thứ 2. Cũng chính vì thế đây cũng là vấn đề khi chính quyền thông báo cho dân làng về dự án thuỷ điện, chuyện về ngôi nhà của người dân sẽ bị nhấn chìm ở độ sâu 22m. Được biết, kế hoạch này đã được thông báo vào năm 1940, người dân có 10 năm để quyết định sẽ đến đâu sống. Vào thời điểm lúc bấy giờ, dự án thuỷ điện đã vấp phải nhiều sự phản đối của người dân.

lang-curon-1.jpg
Câu chuyện đặc biệt của ngôi làng Curon đã truyền cảm hứng cho một quyển sách và cả loạt phim trên Netflix đã công chiếu vào tháng 6/2020.

Theo Prevention, (a)
26 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhớ bữa Netflix có chiếu cái series kinh dị về chỗ này.
@Mèo Múp Míp Bạn cho mình hỏi là bộ film tên gì nè? Để mình tìm xem với. 😁
@Anthonie Le Curon luôn đó bạn
@Mèo Múp Míp Ah, Mình cảm ơn bạn nhiều, mình tìm ra rồi.
Ngôi làng kì quá à 😝😜🤣
Film gì trên netflix vậy ae nhỉ
@ducphuc2008 curon
Lạ là nhấn chìm lâu như vậy mà gạch đá không thấy có rêu xanh bám vào hen
Vùng ôn đới lạnh và cao như mấy chổ này thực vật ít ỏi lắm, toàn đất với đá và cây lá kim là nhiều. K như VN nhiệt đới mọc nhiều thấy ớn 😂😂😂
Bài viết hay quá ! Đây là cảm hứng cho những bộ phim chăng, thêm kiến thức mới
Không có vẻ gì là nó bị nhấn chìm 70 năm
Nhanh trí xây bờ đê xung quanh ngôi làng để không bao giờ bị nhấn chìm nữa.
đẹp ghê, Châu Âu ít người hay sao mà cái tháp chuông từ thế kỉ 14 vẫn còn y nguyên....
traisau_ht
TÍCH CỰC
3 năm
Thú vị nhỉ. Mấy ng kia quay lại nhà m xem sao
@traisau_ht 70 năm rồi thì chắc cũng còn ít người quay lại nhà cũ CỦA mình lắm 😃
do khí hậu nên k có rêu, ở việt nam là rêu đầy
quào
Mình thích những địa danh này ghê. Cứ tò mò khám phá. Lịch sử đã dừng lại ở những nơi thế này. Quá đẹp.
Truyện tứ quái TKKG có để cập đến thì phải.
@nkimdien Ôi lâu lắm rồi mới nghe người nhắc đến truyện Tứ quái TKKG. Truyện trinh thám học sinh 1 thời của tui, Jaguar 12 trục của tui 😆
vui nhỉ
Trung Quốc cũng có vài thành cổ bị nhấn chìm do xây thủy điện https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/im-lim-thanh-pho-co-duoi-day-ho-20140220103500381.htm
Tiếc quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019