Nói thẳng ra, Apple không đủ mạnh tay để loại bỏ hai thứ đáng lẽ không cần xuất hiện trên iPhone Air: Cổng sạc USB-C và cái nút chụp hình.
Hãy nói về cái nút camera trước đi. Dùng iPhone 16 Pro và Pro Max một năm nay, chúng ta đều nhận ra một điều là nút camera thực tế không có nhiều lợi ích và tác dụng, vì chẳng cần nút đó, chỉ cần giao diện màn hình cảm ứng cũng đã là quá đủ để chụp hình rồi. Giờ có thêm cái đó, ừ thì cũng là một lựa chọn, nhưng nó khiến mọi thứ rắc rối quá.
Anh em để ý mà xem, chẳng riêng gì người dùng thực tế bỏ tiền mua iPhone 16 Pro về, rồi kể cả những người làm review, những content creator trên tay chiếc điện thoại, mà thậm chí chính bản thân những người làm việc tại Apple, trong cái sự kiện ra mắt iPhone 17 Series cũng chẳng thèm có những thao tác sử dụng nút Camera Control.
Từ TVC quảng cáo giới thiệu iPhone Air, cho tới cả keynote, hình như chính bản thân những người tại Apple cũng nghĩ rằng cái nút Camera Control không thực sự hữu dụng. Anh em không tin đúng không? Hãy xem lại clip giới thiệu iPhone Air chính thức của Apple nhé:
Hãy nói về cái nút camera trước đi. Dùng iPhone 16 Pro và Pro Max một năm nay, chúng ta đều nhận ra một điều là nút camera thực tế không có nhiều lợi ích và tác dụng, vì chẳng cần nút đó, chỉ cần giao diện màn hình cảm ứng cũng đã là quá đủ để chụp hình rồi. Giờ có thêm cái đó, ừ thì cũng là một lựa chọn, nhưng nó khiến mọi thứ rắc rối quá.
Anh em để ý mà xem, chẳng riêng gì người dùng thực tế bỏ tiền mua iPhone 16 Pro về, rồi kể cả những người làm review, những content creator trên tay chiếc điện thoại, mà thậm chí chính bản thân những người làm việc tại Apple, trong cái sự kiện ra mắt iPhone 17 Series cũng chẳng thèm có những thao tác sử dụng nút Camera Control.
Từ TVC quảng cáo giới thiệu iPhone Air, cho tới cả keynote, hình như chính bản thân những người tại Apple cũng nghĩ rằng cái nút Camera Control không thực sự hữu dụng. Anh em không tin đúng không? Hãy xem lại clip giới thiệu iPhone Air chính thức của Apple nhé:
Vậy mà Apple không đủ “dũng khí” bỏ cái nút ấy đi. Đấy là điều đáng tiếc, và cũng cho thấy những người đưa ra quyết định ở Apple không đủ mạnh mẽ. Theo mình thì dẹp nút Camera Control đi vì nói thật là sử dụng thực tế, nó gần như vô dụng. Nó vừa không có gì thay thế được điều khiển trên màn hình cảm ứng, lắp ốp vừa vướng víu vừa xấu.
Bản chất iPhone Air là một chiếc iPhone có khung viền rất mỏng, rất sexy. Bỏ cái nút đó thì iPhone Air sẽ còn đẹp hơn nữa. Chẳng qua từ đời iPhone 16 Pro, họ làm ra tính năng đó, và không muốn dẹp cái tính năng này chỉ sau một năm ra mắt thị trường, nói cách khác là thừa nhận đây là một tính năng không cần thiết, một sai sót trong quá trình thiết kế sản phẩm.
Mình nghĩ nếu Steve Jobs còn sống, thì ông ta sẽ đồng ý với quyết định bỏ nút Camera Control.
Anh em để ý, điều đó trái ngược hoàn toàn với cái việc năm nay Apple gần như lơ luôn việc nói về AI trên iPhone. Năm ngoái không thiếu người mua iPhone 16 Series vì Apple Intelligence, nhưng rồi Siri mới đâu chưa thấy, và những tính năng hữu ích nhất mà Apple hứa hẹn suốt từ WWDC cũng chẳng thấy đâu. Năm nay Apple mạnh dạn không thèm nói về AI, không hứa hẹn gì nữa luôn.
Rồi cái thứ hai, chính là cái cổng USB-C.
Anh em thấy cổng USB-C của iPhone Air trên những hình quảng cáo chính thức của Apple chưa? Rồi anh em làm content trên tay iPhone Air hôm vừa rồi nữa. Rõ ràng là cái cổng này bị lệch sang một bên chứ không nằm chính giữa cạnh dưới chiếc máy.
Quảng cáo
Mình thấy nó xấu.
Tại sao Apple không bỏ luôn cái cổng sạc đó đi? Bây giờ ngoài việc cắm cọng cáp vô để sạc pin, gần như không có tác dụng nào cho cổng kết nối này hết. Mà có khi còn chẳng xài, vì có sạc MagSafe rồi. Ở nhà mình cũng chẳng bao giờ cắm cáp sạc điện thoại, chỉ đặt lên dock sạc không dây.
Rồi số lượng người dùng cổng đó chép dữ liệu thậm chí còn ít hơn. Giờ iCloud và Airdrop xịn lắm rồi.
Suýt chút nữa Apple đã có cơ hội tạo ra chiếc điện thoại đầu tiên của loài người hoàn toàn không có cổng kết nối vật lý, mọi thứ đều thông qua kết nối không dây, để chứng minh công nghệ đã phát triển tới mức nào. Từ năm ngoái họ đã có sạc không dây công suất 25W rồi.
Năm nay thì ở IFA, một loạt các hãng giới thiệu sạc không dây chuẩn Qi2.2, tương thích với cả iPhone lẫn Android, cũng với công suất 25W:
Quảng cáo
IFA25: Trên tay những bộ sạc MagFlow mới, chuẩn Qi2.2 của Ugreen
Không chỉ có một hoặc hai sản phẩm đơn lẻ, tại IFA 2025, Ugreen đã mang tới hội chợ điện tử tiêu dùng tổ chức tại CHLB Đức một loạt những giải pháp đế sạc và powerbank mới, sạc không dây cho các thiết bị công nghệ theo chuẩn Qi2.2:
[MEDIA]...
tinhte.vn
IFA25: Tham quan gian hàng Belkin, nổi bật với các phụ kiện sạc chuẩn Qi2.2
Gian hàng của Belkin tại triển lãm lần này cũng trưng bày và giới thiệu nhiều mẫu sạc không dây 25W, tức là chuẩn Qi2.2 với nhiều thiết kế khác nhau. Sản phẩm của Belkin luôn có độ hoàn thiện cao và đẹp.
[MEDIA]
Ultra Charge Pro
[ATTACH]...
tinhte.vn
IFA25: Trên tay AUKEY MagFusion Ark: cục sạc 6-in-1, chuẩn Qi2.2
MagFusion Ark là một cục sạc 6-in-1 với chuẩn sạc không dây Qi2.2, công suất tối đa 25W. Điểm hay của MagFusion Ark đó là nó có thể sạc thiết bị 1 cách độc lập, đồng thời có thể sạc không dây cho chính nó. Cấu tạo của MagFusion Ark là những cục...
tinhte.vn
Vậy cần cổng sạc cắm dây làm gì nữa? Vậy sao không bỏ luôn cổng USB-C đi?
Bỏ cả hai nút Camera Control lẫn cổng USB-C, iPhone Air sẽ trở thành một khối liền lạc thống nhất, cực kỳ sexy luôn. Mà thậm chí anh em tưởng tượng nhé, một chiếc iPhone không có cổng USB-C, không nút camera, không có nút nguồn, nút âm lượng thì có thể ứng dụng công nghệ chạm, như ngày xưa HTC ứng dụng ấy. Toàn bộ khung sườn máy trở thành một thể liền lạc và thống nhất.
Tất cả, mình nghĩ Apple thừa sức làm được, thậm chí làm còn tốt hơn cơ, đội ngũ kỹ sư Apple đâu có tồi, chắc chắn họ biết nhiều thứ hơn chúng ta chứ, đúng không? Nhưng họ không dám làm.
Mà Apple đã không dám làm, thì làm gì có hãng nào dám làm?


