@Trường Nguyễn - Evergreen
Thế thì mình cũng nể bạn gái bạn. Mình cao 1m68 chống chân SH còn hơi với với, Dắt xe cũng khá nặng. Bạn gái bạn đi bình thường ko sao, chứ chẳng may gặp sự cố bất ngờ ko kịp chống chân đâu 😃
Vespa thì phải quan tâm và chăm kĩ hơn, phí bảo dưỡng đắt đỏ hơn Hon (Shvn) khá nhiều.
Giá thì Vespa đúng giá chưa kể km tùm lum, SH125 thì làm giá tầm 8tr.
Như bạn thì đi cả 2 con đều dc, thích phong cách nào thì xúc con đó thôi 😃
Nặng 50kg thì đừng bao giờ đi SH hết, nhìn rất xấu do dáng người quá nhỏ so với xe, ra ngoài đường cứ nhìn mấy e người nhỏ xíu đi SH mà xem... Xe đẹp nhưng quan trọng nhất là có hợp vs dáng người hay ko đã.
Còn máy móc, độ ồn, rung đầu thì dòng Sprint này cải thiện rrast nhiều so vs đời trước rồi nhưng so vs SH thì vẫn chưa yên tâm bằng. Đi Vespa cũng nên hiểu biết về xe một ít để khỏi bị tụi bảo trì trong hãng nó vẽ vời tốn tiền thôi là ổn.
SH thì lành tính, Vespa thì cá tính. Bạn hợp cái nào thì chọn cái đó.