Gần tiếng đồng hồ trước, Marvel Entertainment đã hé lộ trailer đầu tiên của bộ phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, siêu anh hùng gốc Á đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng. Shang-Chi là một người được tổ chức khủng bố Ten Rings huấn luyện để trở thành sát thủ. Anh em chắc còn nhớ hai phần Iron Man 1 và 3, khi Tony Stark bị tổ chức Ten Rings bắt cóc ép phải sản xuất vũ khí hủy diệt cho chúng, và đến phần 3, cú lừa đúng nghĩa đen của Marvel khi Ten Rings và Mandarin hóa ra chỉ là bình phong cho nhân vật Aldrich Killian, dù diễn xuất của “diễn viên Trevor Slattery” với vai Mandarin cũng khá hề. Giờ Marvel sẽ đem tới cho khán giả tổ chức Ten Rings thật sự, với nhân vật Mandarin xịn, do Lương Triều Vỹ thủ vai chính:
Shang-Chi trong truyện tranh về cơ bản cũng chỉ là một võ sư đầy tài năng, thông thạo cách chiến đấu. Nhưng với sự hiện diện của Mandarin cùng 10 chiếc nhẫn cung cấp sức mạnh ma thuật, không biết Shang-Chi phiên bản điện ảnh có khả năng làm trùm hay không. Trong khi đó, “Little Tony” Lương Triều Vỹ giờ gần 60 tuổi rồi, trông cũng khá nhàu chứ không còn vẻ lãng tử như hồi đóng Vô Gián Đạo năm xưa nữa.
Nhắc Iron Man 3, hẳn anh em còn nhớ sau khi vào tù, Marvel có làm 1 phim ngắn tên là All Hail The King, khi ấy sát thủ của Ten Rings vào tù hỏi tội Slattery vì dám mạo danh trùm sò của chúng. Phim xem rất hài:
Phần phim này, sau bối cảnh siêu anh hùng công nghệ cao, phép thuật hay thậm chí là người ngoài hành tinh, sẽ khai thác chủ đề võ học phương Đông, như anh em đã thấy trong đoạn trailer kể trên. Bộ phim cũng sẽ có sự góp mặt của nhiều diễn viên và danh hài nổi tiếng châu Á, nên anh em không cần bàn về độ hề của nhiều cảnh: Rapper Awkwafina thủ vai Katy, bạn của Shang-Chi, danh hài Ronny Chieng và nữ tài tử Michelle Yeoh cũng sẽ góp mặt. Khác một chút với truyện, Shang-Chi lần này là con trai của Mandarin chứ không phải Fu Manchu, một nhân vật mà Marvel nghĩ sẽ không được khán giả đón nhận nồng hậu vì những chi tiết đậm chất phân biệt chủng tộc của vài chục năm về trước khi nhân vật này lên truyện tranh bên Mỹ.
Phim dự kiến công chiếu ngày 03/09/2021.
Bạn có thể xem thêm bài viết Disney công bố 10 phim bom tấn ra mắt năm 2021 - 2022
Shang-Chi trong truyện tranh về cơ bản cũng chỉ là một võ sư đầy tài năng, thông thạo cách chiến đấu. Nhưng với sự hiện diện của Mandarin cùng 10 chiếc nhẫn cung cấp sức mạnh ma thuật, không biết Shang-Chi phiên bản điện ảnh có khả năng làm trùm hay không. Trong khi đó, “Little Tony” Lương Triều Vỹ giờ gần 60 tuổi rồi, trông cũng khá nhàu chứ không còn vẻ lãng tử như hồi đóng Vô Gián Đạo năm xưa nữa.
Nhắc Iron Man 3, hẳn anh em còn nhớ sau khi vào tù, Marvel có làm 1 phim ngắn tên là All Hail The King, khi ấy sát thủ của Ten Rings vào tù hỏi tội Slattery vì dám mạo danh trùm sò của chúng. Phim xem rất hài:
Phần phim này, sau bối cảnh siêu anh hùng công nghệ cao, phép thuật hay thậm chí là người ngoài hành tinh, sẽ khai thác chủ đề võ học phương Đông, như anh em đã thấy trong đoạn trailer kể trên. Bộ phim cũng sẽ có sự góp mặt của nhiều diễn viên và danh hài nổi tiếng châu Á, nên anh em không cần bàn về độ hề của nhiều cảnh: Rapper Awkwafina thủ vai Katy, bạn của Shang-Chi, danh hài Ronny Chieng và nữ tài tử Michelle Yeoh cũng sẽ góp mặt. Khác một chút với truyện, Shang-Chi lần này là con trai của Mandarin chứ không phải Fu Manchu, một nhân vật mà Marvel nghĩ sẽ không được khán giả đón nhận nồng hậu vì những chi tiết đậm chất phân biệt chủng tộc của vài chục năm về trước khi nhân vật này lên truyện tranh bên Mỹ.
Phim dự kiến công chiếu ngày 03/09/2021.
Bạn có thể xem thêm bài viết Disney công bố 10 phim bom tấn ra mắt năm 2021 - 2022