Trong chuyến đi chơi cùng công ty vừa rồi, mình có mang theo chiếc điện thoại Samsung Galaxy S21 FE để chụp ảnh, mời anh em cùng xem các ảnh được chụp từ chiếc điện thoại này nhé.
*Ảnh mình chỉ resize bằng Lightroom và chưa qua chỉnh sửa gì.
*Anh em có thể xem thêm ảnh kích thước lớn tại đây.
*Mình sử dụng hỗn hợp 3 camera trong loạt ảnh cho anh em tiện tham khảo chất lượng.
Trước khi xem ảnh, mình sẽ điểm qua một chút cấu hình máy để anh em hiểu thêm về nó:
*Ảnh mình chỉ resize bằng Lightroom và chưa qua chỉnh sửa gì.
*Anh em có thể xem thêm ảnh kích thước lớn tại đây.
*Mình sử dụng hỗn hợp 3 camera trong loạt ảnh cho anh em tiện tham khảo chất lượng.
Trước khi xem ảnh, mình sẽ điểm qua một chút cấu hình máy để anh em hiểu thêm về nó:
- Camera chính 12MP.
- Camera siêu rộng 12MP.
- Camera tele 8MP, cấu trúc kính truyền thẳng, zoom 3X.
- Camera selfie 32MP.

Quảng cáo
Đêm trước khi khởi hành, dành cho anh em chưa biết thì Cafe Tinhte đã đổi địa chỉ, đây là lối vào.

Di chuyển đến Bảo Lộc mất tầm 6 tiếng.

Lunch time.




Cảm nhận đầu tiên là mình thấy ảnh không còn bị quá rực như cách mà Samsung thường làm, màu sắc ảnh đã trung thực hơn.


Quảng cáo


Đây là đường trượt ở thác Đamri, dài và vui hơn mình nghĩ.



Mình dừng lại ở 1 thác nhỏ mà mình không nhớ tên.

Thử camera 3X.
Quảng cáo


Những bóng hồng của phòng Media.

Tiếp tục là camera 3X.



Đây là thác Đambri với góc nhìn của 3 camera sau.


Có nhiều trò bọn mình chưa trải nghiệm hết.


Đây là khu vực bọn mình làm tiệc tất niên.

Ngược sáng.

3 chị em chụm lại là ra 30 câu chuyện.


Đêm tiệc mình lo chơi quá nên không chụp được nhiều


Ăn trưa rồi về thôi.