Mời anh em xem các ảnh được chụp từ Vivo Y33s trong chuyến đi chơi Đà Lạt của mình. Mình sử dụng nó chụp hình cho nhu cầu cơ bản, sống ảo, lưu niệm như một chiếc máy bình thường.
Mình sử dụng hỗn hợp camera sau và selfie đầy đủ, anh em có thể xem để tham khảo chất lượng ảnh từ chiếc điện thoại này.
*Các ảnh bên dưới chưa qua chỉnh sửa, mình chỉ resize bằng Lightroom để up web, bạn có thể xem ảnh kích thước đầy đủ tại đây.
Mình sử dụng hỗn hợp camera sau và selfie đầy đủ, anh em có thể xem để tham khảo chất lượng ảnh từ chiếc điện thoại này.
*Các ảnh bên dưới chưa qua chỉnh sửa, mình chỉ resize bằng Lightroom để up web, bạn có thể xem ảnh kích thước đầy đủ tại đây.
Tờ mờ sáng đến nơi, nắng sáng to và vàng quá đã.
Nhận khách sạn xong thì mình ra ăn một chút đồ ăn sáng.
Độ phân giải 50MP của camera chính khá tốt, ảnh này khá ưng.
Tranh thủ chụp kỉ niệm cho bạn gái.
Thử chụp ngược sáng mạnh tí thì kết quả không ổn lắm.
Quảng cáo
Nhưng chụp nắng xiên thì quá đã.
Lên Đà Lạt thì chỉ có đi ăn với uống cafe thôi.
Một quán cafe hay, đẹp, ngồi thoải mái, còn có vài anh bạn 4 chân hầu chuyện khá vui vẻ.
Quảng cáo
Tối mình đi ăn bò nướng, tấm này có vẻ lấy nét không được do khói làm mờ khung hình.
May mà chụp bạn gái không out nét.
Sống ảo tí.
Mình thích ăn cơm kiểu này, ăn chung nhiều phần đồ ăn, như kiểu cơm nhà.
Lặn lội lên đồi chơi, nhưng mà trời khá âm u, không có nắng, nước ảnh không đẹp lắm.
Hai ảnh này mình đo sáng lên trời, màu trời và mây tương đối ổn, nhưng mà bên dưới hơi tối.
Lên tới đỉnh đồi thì âm u quá nên không chụp nhiều ảnh.
Tìm ra một khu nhà hơi xinh xinh, ghé lại chụp ngược nắng một tí.
Màu ảnh ở 2 shot này khá ưng, màu tươi, nắng đẹp, chi tiết lên khá tốt.
Hai tấm ảnh này mình chụp cùng lúc, nhưng phần bầu trời một ảnh có xử lý HDR một ảnh không, chưa hiểu vấn đề lắm.
Ảnh chụp chế độ bình thường và ảnh chụp với chế độ chụp đêm. Ảnh chụp đêm sáng hơn, vùng tối ổn hơn, màu đẹp hơn.
Cuối cùng là các hình ảnh selfie, mình thấy chất lượng rất ổn.
Lên máy bay về thôi!
Mình lên máy bay lúc chiều, đúng lúc mặt trời lặn, khung cảnh rất đẹp, nhưng trong cabin mở đèn nên khiến cửa sổ bị chói chụp không đẹp được. Ảnh này là mình đã cố che bớt ánh sáng hắt vào cửa sổ rồi, tạm ổn nhưng hơi tiếc.
Anh em thấy sao về chất lượng ảnh trên Vivo Y33s? Hãy cùng thảo luận với mình ở phần bình luận bên dưới nhé.