Mình có thử chụp tiêu cự 35mm chân dung để xem thử chất lượng của chiếc Xiaomi 14 Pro và 1 chiếc máy ảnh thuần tuý như Leica M-P 240 khác biệt như thế nào?
Nguyên nhân dẫn đến bài so sánh này là mình mượn được Summilux-M 35 f/1.4 ASPH (hình trong bài toàn bộ là max khẩu), đồng thời khi chụp chân dung ở tiêu cự 35mm ở Xiaomi 14 Pro cũng có cùng mức khẩu độ nhỏ nhất là f/1.4, so sánh đương nhiên là khập khiễng vì cảm biến 1/1.31 inch không thể đặt lên bàn cân với Full-frame được nhưng thôi cứ so nhé.
Ngoài ra, Xiaomi đang hợp tác rất chặt chẽ với Leica để cho ra được những chiếc camera chất lượng trên điện thoại (những ống kính và chất lượng ảnh được tinh chỉnh bởi Leica), cho hình ảnh chụp xong là đẹp liền, đậm màu, có chất riêng và chỉnh chu. Với bản thân mình, Xiaomi 13 Ultra vẫn là một trong những chiếc máy chụp hình đẹp nhất, khá tiếc khi ở 14 Pro, Xiaomi không còn duy trì cảm biến 1 inch nữa, nhưng mình sẽ nói kỹ hơn điều này ở bài trải nghiệm chi tiết máy.
Hình của Xiaomi 14 Pro năm ở bên trái/trên (tỉ lệ 4:3) còn hình của Leica M-P 240 nằm ở bên phải/dưới (tỉ lệ 3:2), cả 2 đều không chỉnh sửa, anh em xem hình bên nào đẹp hơn?
Nguyên nhân dẫn đến bài so sánh này là mình mượn được Summilux-M 35 f/1.4 ASPH (hình trong bài toàn bộ là max khẩu), đồng thời khi chụp chân dung ở tiêu cự 35mm ở Xiaomi 14 Pro cũng có cùng mức khẩu độ nhỏ nhất là f/1.4, so sánh đương nhiên là khập khiễng vì cảm biến 1/1.31 inch không thể đặt lên bàn cân với Full-frame được nhưng thôi cứ so nhé.
Ngoài ra, Xiaomi đang hợp tác rất chặt chẽ với Leica để cho ra được những chiếc camera chất lượng trên điện thoại (những ống kính và chất lượng ảnh được tinh chỉnh bởi Leica), cho hình ảnh chụp xong là đẹp liền, đậm màu, có chất riêng và chỉnh chu. Với bản thân mình, Xiaomi 13 Ultra vẫn là một trong những chiếc máy chụp hình đẹp nhất, khá tiếc khi ở 14 Pro, Xiaomi không còn duy trì cảm biến 1 inch nữa, nhưng mình sẽ nói kỹ hơn điều này ở bài trải nghiệm chi tiết máy.

Trên tay Xiaomi 14 Pro Titan: Cao cấp từ ngoại hình đến cấu hình
Xiaomi 14 Pro là smartphone đầu tiên của Xiaomi có phiên bản khung viền titan và cũng là chiếc flagship đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 3 mới nhất của Qualcomm. Xiaomi 14 Pro titan có trang bị cao cấp từ ngoại hình đến cấu hình và camera kết…
tinhte.vn
Hình của Xiaomi 14 Pro năm ở bên trái/trên (tỉ lệ 4:3) còn hình của Leica M-P 240 nằm ở bên phải/dưới (tỉ lệ 3:2), cả 2 đều không chỉnh sửa, anh em xem hình bên nào đẹp hơn?

Khá bất ngờ khi ở những tấm ảnh như thế này, chiếc 14 Pro vẫn cho ra được những lớp bokeh hợp lý, không quá lố như nhiều điện thoại khác, nhưng phần highlight hơi ít và ảnh có vẻ thiếu thiếu. Đương nhiên là ở điện thoại, mình đã giảm EV xuống chứ không thì đèn sẽ bị cháy.

Một tấm khác cũng trong điều kiện tối và ánh sáng đèn vàng, 14 Pro làm khá tốt nhiệm vụ của nó khi cho chu thể tách bạch hơn kha khá nếu so với bức hình từ M-P 240, dù vậy, khi đặt cảnh chiếc máy ảnh thì cân bằng trắng chuyển khá nhiều về tone lạnh và làm da người hồng hào hơn đáng kể.

Ở bức hình này, anh em dễ dàng nhận ra được yếu điểm của việc xoá phông phằng phần nề khi phần tờ báo hơi lem nhem đi nhiều. Dù vậy, lớp bokeh phía sau được xử lý ổn và phần tách biệt tóc của điện thoại được làm ngon.

Zoom kỹ hơn để xem da, tóc, lông mày và bokeh của 2 bức ảnh nhé. Các mảng màu của Xiaomi 14 Pro đã không còn mượt như khi ta xem 1 cách tổng thể nữa, phần da của bạn nữ đã có các phần trắng và hồn tách bạch khá rõ, trong khi với M-P 240, mọi thứ vẫn mượt mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, 14 Pro chắc có lẽ vẫn được các chị em thích hơn.

Nhìn 1 tổng thể thì màu sắc của cả 2 thực sự tương đồng, Xiaomi 14 Pro như thường lệ vẫn có chút hồng nhẹ.
Quảng cáo

Ánh sáng đèn trong nhà, Leica ở bức ảnh cho mình màu gần sát với thực thế hơn, nhưng vẫn hơi xanh 1 chút, trong khi Xiaomi 14 Pro thì vàng nhiều quá.

Trở lại với điều kiện ánh sáng ban ngày, đủ sáng, anh em thích hình bên nào hơn. Bạn nữ này nói với mình là bạn thích hình chụp từ điện thoại hơn. Có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng 1 trong số đó là màn hình từ chiếc M-P 240 đã cũ, bạn không thể xem hình nó từ 1 màn hình chất lượng hơn. Đồng thời, màn hình của Xiaomi 14 Pro rất đẹp, hình ảnh xem ở chính chiếc máy này có độ no màu cao, chưa kể thuật toán cũng giúp làm da bạn nữ hồng hào hơn, môi đỏ hơn.

Nhưng dù vậy thì khi anh em đặt trong các bối cảnh chụp cận hơn, lợi thế f/1.4 trên 1 chiếc ống kính rời nói lên tất cả.

Zoom kỹ hơn xem sao nhé, dof cực mỏng, xoá phông ngay từ rìa của chữ C rồi.
Quảng cáo

Mình vốn muốn tạo 1 bức ảnh đóng khung chủ thể nhưng xem ra ở máy ảnh phải khép thêm khẩu.


Một ví dụ khác để anh em có thể thấy được dof của 1.4 trên máy ảnh mỏng như thế nào

May quá đi dạo thì kiếm được bạn mẫu, xin chụp ké liền

Những chiếc điện thoại thì luôn đẩy phần background lên khá sáng để tổng thể ảnh không bị tối, đồng thời làm cho màu sắc hơi đậm đà hơn 1 chút. Xiaomi là 1 trong số ít những nhà sản xuất không làm cho bức ảnh quá sáng, quá rực, nhưng Leica mới là chiếc máy cho anh em thấy được ánh sáng thực tế lúc đó như thế nào

Một lần nữa cận cảnh nhé, không làm màu, không chỉnh sửa, không cà da, không xoá thâm.

Trên tay Leica M-P Safari: xanh quân đội, giới hạn 1500 chiếc, giá 9990 USD
Hôm nay mình có cơ hội được cầm trên tay chiếc rangefinder M-P phiên bản giới hạn Safari của Leica, xin được chia sẻ một chút thông tin về chiếc máy ảnh cao cấp này với anh em. M-P Safari có thiết kế cũng như cấu hình hoàn toàn giống M-P tiêu…
tinhte.vn

Trên tay Leica M - Huyền thoại quang trắc KTS | Viết bởi starnt
Chiếc Leica M (Typ 240) được giới thiệu vào tháng 9 năm 2012 nhưng thực tế tới quý 1 và đầu quý 2 năm 2013 thì mới bắt đầu có hàng nhỏ giọt. Sản lượng rất thấp (khoảng 9000 máy / năm), sản phẩm của Leica luôn khan hiếm và có thể phải đợi nhiều…
tinhte.vn

Trên tay Leica M-P: đã bán ở VN, giá khoảng 190 triệu
Leica M-P là phiên bản nâng cấp nhỏ của Leica M mới được ra mắt cuối tháng 8 và đã bắt đầu được bán chính thức ở Việt Nam. Trong bài viết này mình sẽ mở hộp máy cũng như so sánh sơ qua về M-P và M ở những nâng cấp và khác biệt.
tinhte.vn
Comment bên dứoi nhé anh em!