Bí quyết của thành công là thất bại, thất bại và rồi lại thất bại, nhưng theo những cách khác nhau. Điều này khá đúng với SpaceX. Mặc dù thất bại trong ngày hôm qua, khi tên lửa Falcon 9 hạ cánh không thành công về bệ nổi tự trị đặt ngoài khơi Thái Bình Dương, tuy nhiên, nếu xâu chuỗi các sự kiện trước đó với nhau, có thể thấy công ty của Elon Musk đã tiến rất gần đến đích.
Đoạn video so sánh kết quả những lần hạ cánh của Falcon 9 về sà lan ngoài biển.
Đầu tiên, quay ngược thời gian về ngày 10/1/2015, lúc bấy giờ, SpaceX cũng tiến hành hạ cánh tên lửa về sà lan đặt ngoài biển, sau khi đưa tàu vận tải Dragon đi vào không gian. Tốc độ quá nhanh được cho là nguyên nhân chính khiến Falcon 9 đâm sầm vào con tàu không người lái và phát nổ. Một nỗ lực đổ bộ tiếp đó diễn ra trong tháng 4/2015. Cú đáp nhẹ nhàng hơn, nhưng có quá nhiều chuyển động ngang trong lúc hạ cánh, khiến tên lửa về sà lan trong tư thế nghiêng và thế là lại đâm xuống và nổ tung.
Trong đợt hạ cánh gần nhất là vào hôm qua, tên lửa chạm xuống mặt sà lan nhẹ nhàng, thẳng đứng, nhưng rất tiếc là nó đã không thể trụ vững. Một trong 4 chân đáp đã mở ra không đúng cách do bị băng bao phủ, mà theo Elon Musk thì nguyên nhân có thể xuất phát từ sự ngưng tụ của sương mù dày đặc, trong lúc tên lửa phóng lên. Rõ ràng, lần hạ cánh này đã tốt hơn rất nhiều, nếu so sánh với hai lần thất bại trước. Thất bại lần thứ 3 này chắc chắn sẽ giúp tập đoàn rút ra được nhiều bài học hơn, nhằm thực hiện một cú đổ bộ an toàn về sà lan trong sứ mệnh kế.
Đoạn video so sánh kết quả những lần hạ cánh của Falcon 9 về sà lan ngoài biển.
Đầu tiên, quay ngược thời gian về ngày 10/1/2015, lúc bấy giờ, SpaceX cũng tiến hành hạ cánh tên lửa về sà lan đặt ngoài biển, sau khi đưa tàu vận tải Dragon đi vào không gian. Tốc độ quá nhanh được cho là nguyên nhân chính khiến Falcon 9 đâm sầm vào con tàu không người lái và phát nổ. Một nỗ lực đổ bộ tiếp đó diễn ra trong tháng 4/2015. Cú đáp nhẹ nhàng hơn, nhưng có quá nhiều chuyển động ngang trong lúc hạ cánh, khiến tên lửa về sà lan trong tư thế nghiêng và thế là lại đâm xuống và nổ tung.
Trong đợt hạ cánh gần nhất là vào hôm qua, tên lửa chạm xuống mặt sà lan nhẹ nhàng, thẳng đứng, nhưng rất tiếc là nó đã không thể trụ vững. Một trong 4 chân đáp đã mở ra không đúng cách do bị băng bao phủ, mà theo Elon Musk thì nguyên nhân có thể xuất phát từ sự ngưng tụ của sương mù dày đặc, trong lúc tên lửa phóng lên. Rõ ràng, lần hạ cánh này đã tốt hơn rất nhiều, nếu so sánh với hai lần thất bại trước. Thất bại lần thứ 3 này chắc chắn sẽ giúp tập đoàn rút ra được nhiều bài học hơn, nhằm thực hiện một cú đổ bộ an toàn về sà lan trong sứ mệnh kế.
Theo: Gizmodo