Đầu tuần này, SpaceX đã hạ cánh thành công tầng đầu tiên của tên lửa Falcon 9 về lại Trái đất, sau khi sử dụng nó trong sứ mệnh chuyển hàng tiếp tế lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Đây chỉ mới là lần thứ hai công ty thực hiện thành công kỹ thuật hạ cánh này, tuy nhiên giờ đây, Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian do ông Elon Musk sáng lập đã có tầm nhìn về thách thức tiếp theo của họ: hạ cánh 3 tên lửa cùng một lúc.
SpaceX hiện đang xin giấy phép cho 2 bãi đáp mới ở Florida (Mỹ). Các điểm hạ cánh phụ sẽ cần thiết cho SpaceX, trong việc thu hồi thế hệ tên lửa mới - Falcon Heavy, sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ. Falcon Heavy là thế hệ tên lửa đang được công ty phát triển, với sức mạnh nhiều hơn so với Falcon 9 và hoạt động nhờ 3 tên lửa riêng biệt (một tên lửa chính và 2 tên lửa đẩy phụ ở hai bên).
Nếu như theo đúng lịch trình, Falcon Heavy sẽ bay chuyến đầu tiên vào cuối năm nay, và mỗi tên lửa sau khi được phóng lên không gian cần các bãi đáp khác nhau để đổ bộ. Trên trang cá nhân của mình, CEO Elon Musk tỏ ra khá háo hức với cú hạ cánh ‘hoành tráng’ này. Theo ông Musk, sẽ có 2 tên lửa của Falcon Heavy hạ cánh gần như cùng một lúc, và tất cả chỉ chênh nhau vài phút. Ngoài ra, SpaceX cũng cho biết họ chưa sẵn sàng để hạ cánh Falcon Heavy về sà lan tự hành, nghĩa là sẽ có một cuộc đổ bộ về mặt đất, ít nhất là trong các lần phóng đầu tiên.
Tuy nhiên, dù có hạ cánh trên biển hay đất liền, Falcon Heavy lần đầu tiên bay vào vũ trụ sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với lịch sử phát triển SpaceX. Theo công ty, Heavy có lực đẩy gần 2.268 tấn (tương đương với 18 chiếc máy bay Boeing 747), có khả năng chở lượng hàng hóa nhiều hơn bất kỳ tên lửa nào trong lịch sử, ngoại trừ tên lửa đã ngừng hoạt động Saturn V từ chương trình Apollo của NASA. Mục đích cuối cùng của Falcon Heavy là đưa con người lên sao Hỏa.
SpaceX hiện đang xin giấy phép cho 2 bãi đáp mới ở Florida (Mỹ). Các điểm hạ cánh phụ sẽ cần thiết cho SpaceX, trong việc thu hồi thế hệ tên lửa mới - Falcon Heavy, sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ. Falcon Heavy là thế hệ tên lửa đang được công ty phát triển, với sức mạnh nhiều hơn so với Falcon 9 và hoạt động nhờ 3 tên lửa riêng biệt (một tên lửa chính và 2 tên lửa đẩy phụ ở hai bên).
Nếu như theo đúng lịch trình, Falcon Heavy sẽ bay chuyến đầu tiên vào cuối năm nay, và mỗi tên lửa sau khi được phóng lên không gian cần các bãi đáp khác nhau để đổ bộ. Trên trang cá nhân của mình, CEO Elon Musk tỏ ra khá háo hức với cú hạ cánh ‘hoành tráng’ này. Theo ông Musk, sẽ có 2 tên lửa của Falcon Heavy hạ cánh gần như cùng một lúc, và tất cả chỉ chênh nhau vài phút. Ngoài ra, SpaceX cũng cho biết họ chưa sẵn sàng để hạ cánh Falcon Heavy về sà lan tự hành, nghĩa là sẽ có một cuộc đổ bộ về mặt đất, ít nhất là trong các lần phóng đầu tiên.
Tuy nhiên, dù có hạ cánh trên biển hay đất liền, Falcon Heavy lần đầu tiên bay vào vũ trụ sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với lịch sử phát triển SpaceX. Theo công ty, Heavy có lực đẩy gần 2.268 tấn (tương đương với 18 chiếc máy bay Boeing 747), có khả năng chở lượng hàng hóa nhiều hơn bất kỳ tên lửa nào trong lịch sử, ngoại trừ tên lửa đã ngừng hoạt động Saturn V từ chương trình Apollo của NASA. Mục đích cuối cùng của Falcon Heavy là đưa con người lên sao Hỏa.
Tham khảo: Orlando Sentinel