Tác giả chụp bộ ảnh đen trắng thế giới đại dương suốt 30 năm kể lại quá trình thực hiện

blueJune
30/8/2019 9:21Phản hồi: 45
Tác giả chụp bộ ảnh đen trắng thế giới đại dương suốt 30 năm kể lại quá trình thực hiện
Nhiếp ảnh gia Christian Vizl đã có tình yêu với biển cả từ nhỏ. Sinh ra ở Mexico, anh đã dành hơn 30 năm để chụp ảnh đen trắng thế giới đại dương và được thế giới biết đến qua những tư liệu quý giá này. Sau đây, mời anh em đọc bài phỏng vấn nhiếp ảnh gia để hiểu thêm về anh cùng dự án ảnh này.

christian-vizl-silent-kingdom-11-1024x637.jpg

Kỉ niệm đầu tiên anh có với biển cả?
Từ khi còn bé, theo tôi nhớ thì biển có sức hút lớn đối với mình. Tôi mơ mình được nằm giữa những con sóng và khi dòng nước biến mất, thế giới động vật và các sinh vật sống dưới biển dần dần hiển hiện. Tôi có thể đi dạo trong lòng đại dương và ngắm nhìn tất cả.

christian-vizl-silent-kingdom-1-1024x683.jpg

Tình yêu của anh dành cho đại dương đã chuyển hoá thành nhiếp ảnh như thế nào?
Tôi đã luôn có tình yêu dành cho đại dương và cả nhiếp ảnh. Tôi bắt đầu chụp ảnh từ hồi thiếu niên và lấy cảm hứng từ các bậc thầy như Ansel Andams và Henri Cartier-Bresson nhưng tôi chưa kết hợp 2 niềm đam mê này cho tới năm 2010. Khi đó tôi đi lặn cùng với một người bạn chuyên quay video dưới nước. Anh ấy cho tôi mượn máy ảnh; tôi ngay lập tức thích cảm giác chụp ảnh dưới nước. Đó là thời khắc tôi quyết định sẽ mua một thiết bị có thể chụp dưới nước…

christian-vizl-silent-kingdom-2-1024x683.jpg

Trải nghiệm đầu tiên dưới nước của anh là gì và nó ảnh hưởng tới anh như thế nào?
Tôi đã mơ mình được đi lặn từ khi còn bé. Tôi có cảm hứng từ Jacques Cousteau và những tư liệu tuyệt vời của ông. Đồng thời, tôi đã nghiên cứu rất nhiều về đại dương. Dù lúc đó còn bé, tôi đã biết rằng mình rất thích lặn và để được lặn nhiều như mình mong muốn, tôi cần trở thành một người dạy lặn. Và mọi chuyện đã diễn biến như thế. Vào năm 22 tuổi, tôi lặn lần đầu tiên và 3 năm sau, tôi trở thành người dạy lặn.

christian-vizl-silent-kingdom-4-1024x684.jpg

Trong quyển sách ảnh Silent Kingdom, tại sao anh chọn chụp ảnh đen trắng thay vì ảnh màu?
Tôi luôn yêu thích ảnh đen trắng. Những cuộn film đầu tiên tôi chụp là film đen trắng và tôi vẫn chọn như thế từ trước tới nay. Ngoài những vấn đề về kĩ thuật, điều quan trọng nhất là cách tôi áp dụng và tận dụng ánh sáng có sẵn để cho ra đời những bức ảnh có hiệu ứng tốt, đem lại cảm nhiều cảm xúc và sử dụng độ tương phản và tông màu như phương tiện để làm nổi bật khung cảnh.

Tôi tập trung vào yếu tố cảm xúc khi người xem xem những tấm ảnh của mình. Nhà thơ sử dụng từ ngữ để sáng tác thơ còn nhiếp ảnh gia sử dụng ánh sáng để tạo ra hình ảnh. Vì thế, khi chụp ảnh dưới nước, một trong những mục tiêu của tôi là tạo ra những hình ảnh giàu chất thơ thông qua việc sử dụng ánh sáng. Và tôi tin rằng đen trắng là cách tốt nhất để tôi thực hiện.

christian-vizl-silent-kingdom-5-1024x668.jpg

Quảng cáo



Có bức ảnh nào đặc biệt từ cuốn sách hoặc từ câu chuyện nằm phía sau bức ảnh anh muốn chia sẻ không?
Thật khó để chọn ra 1 tấm duy nhất vì tôi có rất nhiều kỉ niệm với cuộc sống dưới đại dương nhưng có lẽ nếu chọn, đó là tấm hình 2 con cá đuối khổng lồ chạm vào nhau. Tôi đã quan sát hành vi này lần đầu trong cuộc lặn đầu tiên của mình khi chúng tôi lặn ở một khu vực xa xôi tại Mexico, quần đảo Revillagigedo. Hai con cá đuối bơi về phía nhau và trước giây phút mà chúng bơi lên trên, chúng định hình một chút về phía đối diện để có thể chạm vào nhau. Tôi đã rất ngạc nhiên và vào ngày cuối cùng đi lặn trước khi phải quay lại mặt đất, tôi đã cố chụp đúng khoảnh khắc đó. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc!

christian-vizl-silent-kingdom-6-1024x683.jpg

Kiểu cuộc sống dưới biển mà anh ưa thích nhất khi chụp ảnh?
Câu hỏi thú vị đấy. Tôi yêu tất cả các loài động vật và muốn dành làng nhiều thời gian càng tốt với chúng, từ những chú cá bé tin hin, động vật không xương sống cho đến những loài cá khổng lồ như cá voi và cá mập. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều ăn ảnh hoặc chúng sống theo cách mà tôi rất khó đặt máy để chụp ảnh. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được chụp ảnh và dành thời gian cho bất cứ kiểu dạng nàp dưới đại dương.

christian-vizl-silent-kingdom-7.jpg

Cuộc sống dưới đại dương đã thay đổi như thế nào trong suốt thời gian anh lưu lại tư liệu môi trường sống này?

Quảng cáo


Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để khám phá và thưởng ngoạn vẻ đẹp đáng kinh ngạc dưới đại dương. Đó là một hành trình tuyệt vời đem lại cho tôi mối liên kết sâu sắc với tự nhiên nhưng đáng buồn là, tôi phải chứng kiến sự phá huỷ ngày càng gia tăng từ con người đối với hành tinh này.

Ngày nay, thế giới đại dương đang phải đối mặt với mối nguy lớn. Đánh bắt quá mức, ô nhiễm, rág thải nhựa, phóng xạ, sự biến đổi khí hậu, exit hoá và những áp lực khác mà con người chúng ta đang đe doạ mci trường sống dưới biển. Các loei động vật đang bị đẩy tới bờ vực tuyệt chủng. Đã đến lúc chúng ta phải hành động, bảo vệ biển cả ngay bây giờ trước khi quá muộn và đánh mất mọi thứ.

christian-vizl-silent-kingdom-8.jpg

Tại sao anh nghĩ các nghệ sĩ cần sử dụng tác phẩm của họ để kêu gọi thay đổi từ xã hội?
Tôi tin rằng nhiếp ảnh có khả năng phục vụ cộng đồng, khơi gợi sự cảm thông và thay đổi. Vì thế, mục tiêu chính của tôi khi làm nhiếp ảnh gia là tạo ra những hình ảnh giàu chất thơ, cho mọi người thấy được vẻ đẹp của các loài động vật; và cho họ biết rằng họ có khả năng thay đổi nhận thức và khơi dậy lòng cảm thông từ bên sâu mỗi người. Nếu chúng ta muốn có một tương lai tốt đẹp tồn tại trên hành tinh này, chúng ta cần phải hiểu cuộc sống của mình liên quan trực tiếp tới tất cả các động vật sống khác.

christian-vizl-silent-kingdom-9.jpg

Hi vọng của anh đối với thế giới dưới nước trong 20 năm tới?
Tôi hi vọng con người sẽ tỉnh thức và thay đổi. Chúng ta đều hiểu rằng tầm quan trọng của dại dương đối với sự sống của mình và phải chuyển hoá nhận thức thành hành động trên toàn thế giới: bảo vệ và cứu lấy môi trường.

Chúng ta chỉ có thể có một sự thay đổi lớn từ những hành vi của mỗi cá nhân, từ sự tiêu thụ hàng ngày và các giải pháp bền vững hơn.

christian-vizl-silent-kingdom-10.jpg

christian-vizl-silent-kingdom-12-1024x637.jpg
Theo mymodernmet
45 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tấm bìa là đẹp nhất , ví dụ như đi câu thả lưới vô đám cá này nhỉ
lecuong6009
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Lehiepkhach1990 Vãi bác, đi câu mà lại thả lưới vào đấy. Túm lại là câu hay quăng lưới 😁
TuanAnh3327
ĐẠI BÀNG
5 năm
Không thể cảm nổi cái tiêu đề ...
Amazeballs.
Quá đẹp!
tieutu911
TÍCH CỰC
5 năm
Thế giới muôn màu 😁
@spamspam Vậy mới độc lạ chứ
tieutu911
TÍCH CỰC
5 năm
@KeniVinh bởi vậy bác không hiểu ý tôi
tieutu911
TÍCH CỰC
5 năm
@spamspam tại đang nói lái đó mà. chứ nói thẳng ra thì fan đen trắng lại nói không biết thưởng thức thì chết :p
@tieutu911 Đã được thông não rồi.
Con hải cẩu thương quá à
tuluan
TÍCH CỰC
5 năm
Bộ ảnh đẹp quá!
Giờ này chắc không có tập ảnh thứ 2 đâu, lặn xuống biển mà chụp gặp tàu định vị đàn cá nó quét 1 phát là toi. Chưa kể là nó chơi xung điện thì nhiếp ảnh gia củng toi theo đàn cá, mà công nhận bộ ảnh đẹp thật.
Nghe kể bằng lời hay hơn là đọc. Cảm nhận tấm hình theo qua miệng của tác giả mình vẫn thích hơn
ThôngQ10
ĐẠI BÀNG
5 năm
Không biết nói gì thêm
Thanh niên tài giỏi và dũng cảm nhất là đây!
Mrsimply
ĐẠI BÀNG
5 năm
đam mê quá, ước gì được như vậy
gietchetad
TÍCH CỰC
5 năm
Máy ảnh gì đây 😁, đăng ảnh trên tinhte chất lượng 100% ko :v
thích ảnh màu hơn.
Tiếc là chỉ đen trắng, cảm nhận riêng thấy nó tù tù kiểu gì ấy.
IdolPC
TÍCH CỰC
5 năm
Đúng là quá đam mê, yêu nhiếp ảnh mới chụp được bộ ảnh này
Ảnh đẹp lắm. Đã lưu và cài làm avatar
QuanDzung
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cả 1 album chỉ B&W cũng nản mặc dù trong 1 hoàn cảnh nhất định nó thật tuyệt vời

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019