Đầu tháng 6 vừa qua, một nghệ sĩ người Ý có tên là Salvatore Garau đã gây chú ý sau khi tác phẩm điêu khắc phi vật chất của ông được bán ra với giá 18.300 USD trong một cuộc đấu giá. Điểm kỳ lạ là tác phẩm này hoàn toàn vô hình theo đúng nghĩa đen, người mua cũng không thể nhìn thấy hay chạm vào được.
Được biết, tác phẩm này có tên là lo Sono có nghĩa “tôi là”, ban đầu mức giá ước tính bán ra chỉ khoảng 7.000 - 10.000 USD, thế nhưng nhanh chóng sau đó nó đã được đẩy lên gần 18.000 USD. Người mua cũng sẽ nhận được một giấy chứng nhận với chữ ký của Garau cũng như giấy hướng dẫn trưng bày tác phẩm trong một không gian rộng trống khoảng 1,5x1,5m. Hiện danh tính người mua vẫn chưa được tiết lộ.
Trên thực tế, Lo Sono không phải là tác phẩm phi vật chất duy nhất từng tồn tại, trước đó một nghệ sĩ đã trưng bày tác phẩm vô hình “Buddha in contemplation” tại quảng trường Piazza Della Scala ở Milan. Hay một nhà điêu khắc người Mỹ có tên là Tom Friedman đã đặt một vật thể vô hình trên đỉnh một ngọn tháp vào năm 1992 và sau đó 9 năm, nó được bán với giá gần 31.000 USD. Nhà điêu khắc người Ý cho biết “Dù không thể nhìn thấy nhưng nó thực sự tồn tại, tác phẩm được tạo nên từ không khí và cả tinh thần. Một tác phẩm kích thích sự tưởng tượng ở mỗi người.”
Theo Artnet
Được biết, tác phẩm này có tên là lo Sono có nghĩa “tôi là”, ban đầu mức giá ước tính bán ra chỉ khoảng 7.000 - 10.000 USD, thế nhưng nhanh chóng sau đó nó đã được đẩy lên gần 18.000 USD. Người mua cũng sẽ nhận được một giấy chứng nhận với chữ ký của Garau cũng như giấy hướng dẫn trưng bày tác phẩm trong một không gian rộng trống khoảng 1,5x1,5m. Hiện danh tính người mua vẫn chưa được tiết lộ.
Trên thực tế, Lo Sono không phải là tác phẩm phi vật chất duy nhất từng tồn tại, trước đó một nghệ sĩ đã trưng bày tác phẩm vô hình “Buddha in contemplation” tại quảng trường Piazza Della Scala ở Milan. Hay một nhà điêu khắc người Mỹ có tên là Tom Friedman đã đặt một vật thể vô hình trên đỉnh một ngọn tháp vào năm 1992 và sau đó 9 năm, nó được bán với giá gần 31.000 USD. Nhà điêu khắc người Ý cho biết “Dù không thể nhìn thấy nhưng nó thực sự tồn tại, tác phẩm được tạo nên từ không khí và cả tinh thần. Một tác phẩm kích thích sự tưởng tượng ở mỗi người.”
Theo Artnet