Tác phẩm nghệ thuật "Cái đầu của rừng" ở Scotland

LucifeR151
5/8/2010 2:46Phản hồi: 23

Công ty kiến trúc SIMPARCH (Mỹ) vừa thiết kế một tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ nằm trong khu rừng Kielder, gần biên giới Scotland mang tên Silvas Capitalis (cái đầu của rừng). Tác phẩm nghệ thuật này lấy cảm hứng từ các vị thần Celtic của người Anh hay trú ẩn trong khu rừng và thường được miêu tả hình dạng chỉ có cái đầu. Du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi và lắng nghe những âm thanh của khu rừng như tiếng nước, tiếng gió và cả những âm thanh ồn ào của những máy móc thiết bị đốn cây thông qua những khoảng trống ở mắt, tai và miệng của tác phẩm. Silvas Capital cao 5 mét, rộng khoảng 3,6 mét bao gồm 1 tầng được làm từ nhiều miếng ván gỗ ghép chồng lên nhau.


Mặc dù tác phẩm nghệ thuật này mang dáng dấp kỳ quái nhưng người phụ trách bảo tàng Kiến trúc và Nghệ thuật Kielder, ổng Peter Sharpe khẳng định: "trẻ em sẽ thích nó!”.


Theo Mymodernmet
23 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

những yws tưởng kì cục
nqt211
ĐẠI BÀNG
14 năm
trông ghê quá 😁..........
Rất sáng tạo :p.................
kekenano
TÍCH CỰC
14 năm
Kỳ công nhỉ, không biết nhiều người tham quan không, nó hơi bé để đứng cả nhóm người trong đấy
ohyebipbip
ĐẠI BÀNG
14 năm
Không bít dùng vào việc gì cả!
thế mới gọi là tác phẩm nghệ thuật. chứ nói như bác thì cái gì ăn và uống dc thì làm thôi à.
bác có thể dùng để tránh mưa khi đi trong rừng ~~> chui vào đây núp
bác có thể dẫn bạn gái vào đây ngồi tâm sự ... j/k @ @ ~~> khả thi đó ;)
hungntai
ĐẠI BÀNG
14 năm
cuối khu rừng cho thêm cái đuôi là đẹp :cold:
trunkz
TÍCH CỰC
14 năm
Trông ghê vật mà gọi là nghệ thuật á

Nói như cậu thì 1 tác phẩm nghệ thuật trước hết là phải VÔ DỤNG à? Không làm được gì nhưng nó cũng phải đẹp và cuốn hút mới nghệ thuật được chứ.
tác dụng tác phẩm...biển báo "khu rừng rùng rợn" đấy...cái đầu với cái miệng la lớn (hoảng sợ) đó...
nhìn xa xa thấy cái đầu không cũng hơi ghê nhỉ ^^
Quả này mà lạc giữa rừng ban đêm nhở....Soi cái đèn đúng chỗ cái đầu...+Tiếng chim kêu vượn hót....=>> Tuyệt vời =))
cryshop
TÍCH CỰC
14 năm
Người ta có đụng chạm gì đến từ "vô dụng" đâu mà bác hăm hở lên thế? Bộ thích suy diễn lắm à? Hay đọc hiểu có vấn đề?
cdmababy
TÍCH CỰC
14 năm
khéo tay quá, không thấy khung đâu mà vẫn chắc chắn
Thêm vào bộ đèn xanh dạ quang cho lập lòe ở 2 hốc mắt nữa thì buổi tối nhìn chắc thêm phần rùng rợn 😃
ihtw
ĐẠI BÀNG
14 năm
Đúng là nhìn làm liên tưởng đến mấy film kinh dị quá ==!
chắc đi xuống nữa thì khám phá cả thân thể nằm dưới lòng đất. AE nào khám phá update lên nhé;)
cái này ai mà yếu bóng vía, đi ban đêm mà nhìn lờ mờ thấy tưởng ma thì hú vía
trẻ em chắc chẳng đứa nào thích cái đầu ghê thế này
Cái này kêu bằng nghệ thuật môi trường. Phổ biến là các tượng đài, hình khối, cảnh quan...được sắp đặt ở nơi công cộng hoặc bất cứ chỗ nào mà người nghệ sĩ thấy có ý tưởng (có khi trong cả toilet). Hình thức nghệ thuật này phổ biến từ lâu ở phương Tây và ghắn liền với bộ môn điên khắc trong các trường Mỹ Thuật, sau này có thêm môn sắp đặt, trình diễn ( kết hợp giữa hình thể với ánh sáng, âm thanh, màu sắc..) mà các nghệ sĩ đương đại rất khoái.Bàn về ý nghĩa của những cái này thì ôi thôi.. các bác có cãi nhau đến hết năm.
Ngoài những triễn lãm theo chủ đề cho trước nội dung có phần dễ cảm nhận hơn. Còn lại thì rất miên mang, các tác phẩm đều thể hiện cái tôi rất to của tác giả - và đa số các ổng đéo cần ai hiểu cả - càng khó hiểu thì "cái tôi" càng to. Do đó mỗi người có thể cảm theo cách của mình, tuỳ theo kinh nghiệm và kỷ niệm sống của mỗi người. Nếu cảm nhận của người xem gần với tác giả thì chắc chắn sẽ trở thành tri kỷ của nhau và có thể nhậu từ sáng đến chiều không say...
Ở ta, phổ biến nhất của hình thức nghệ thuật này là các tượng đài ở công viên, mới mẽ hơn nữa là các tác phẩm sắp đặt, trình diễn (performance) của các họa sĩ đương đại mà hiện tại chắc mới ở mức "chơi đại" - thử nghiệm. Rầm rộ có thể nhắc đến là bác Đào Anh Khánh với các kỳ Đáo Xuân.
Vài lời chia sẻ, mong các bác nhẹ tay...Vì bàn tới ba cái vụ này, chém nhau chỉ có mỏi tay, liệt bàn phím.
zSilverStar
ĐẠI BÀNG
14 năm
Nhìn cũng hay hay

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019