Những điều tưởng chừng như đơn gian,nhưng khó thực hiện..
Cảm ơn người viết bài...rất cần thiết...bài viết hay..lấy ý nài viết này có thể áp dụng vệ sinh ngay trong nhà mình đang ở,và cách sinh hoạt thói quen ăn uống ngoài đường..cũng là điều bổ ích thiết thực.
Khiếp quá, đọc bài viết của bác chủ thớt thì có lẽ chẳng ai dám lên máy bay nữa. Tôi đã đi trên 20 nước, Âu, Mỹ đủ cả mà chưa thấy hay bị mắc mấy con vi khuẩn nêu trong bài viết bao giờ. Bài viết mang tính cảnh báo thì tốt nhưng tôi e rằng nó lại có tác dụng ngược là mang tính "khủng bố" đấy. Hic
Tinhte Airlines. Mua lại hãng bay của Hà Dũng đi. Anh Dũng mới từ bỏ giấc mơ bay rồi đấy. Đi máy bay cũng lắm chuyện nhỉ? Bình thường không nghe thì thôi chứ khi nghe rồi sợ ra phết đấy! Chính ra các bác đại gia khôn phết. Một mình một chiếc máy bay, chả sợ lây bệnh từ ai cả.
Bẩn nhất trên máy bay là ghế ngồi, vì rất lâu mới được vệ sinh, giặt giũ. Không khí thì được làm mời thường xuyên chứ không phải 20 lần/giờ đâu. Nước uống trên máy bay là nước đóng chai, chỉ có nước nóng pha trà, cafe mới lấy từ h.thống nước máy bay. Thức ăn thì không phải lo, vì được kiểm soát rất chặt chẽ, chăn gối cũng được giặt hấp thường xuyên. Toilet cũng được vs sau mỗi chuyến bay.