Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e


Tại sao bình luận (comment) trên Tinh Tế thường có xu hướng tiêu cực?

Đoạt Mệnh 3000
24/2/2026 6:10Phản hồi: 0
EditEdit
Tại sao bình luận (comment) trên Tinh Tế thường có xu hướng tiêu cực?
Có một vài yếu tố đặc thù khiến cộng đồng này đôi khi khá "gay gắt":
Cái “tao” công nghệ lớn
Nhiều người ngộ đời lắm, họ coi cái điện thoại, cái máy tính, hoặc là 1 kiến thức công nghệ gì đó.. y như là cái da cái mặt của mình vậy đó. Bởi vậy, hễ ai mà lỡ miệng chê bai món đồ họ đang xài một tiếng ha, hay lở nói sai 1 cái hen… là họ nhảy dựng lên, cảm giác như bị người ta sỉ nhục vô mặt mình vậy. Bởi mới nói, họ sẵn sàng sáp vô ăn thua đủ, cãi cho bằng được để bảo vệ cái món đồ mình chọn, bảo vệ cái kiến thức mình cho là đúng… hổng chịu nhường ai một bước hết trơn!

Tính ẩn danh
Bởi ta nói, lên mạng rồi có thấy mặt mũi ai đâu, chỉ thấy cái màn hình trơ trơ nên người ta dễ sinh ra cái tánh “anh hùng bàn phím”. Hồi đó đứng trước mặt nhau thì giữ kẽ, ăn nói nhỏ nhẹ tử tế, chớ giờ khuất cái màn hình rồi là họ sáp vô chửi bới, nói mấy lời ác nhơn thất đức nghe đứt ruột đứt gan vậy đó. Chớ thử ra ngoài đời, đứng đối mặt nhìn mắt nhau coi, có cho vàng họ cũng hổng dám mở miệng nói mấy câu cay nghiệt như vậy đâu

Văn hóa "Cà khịa"
Bởi vậy mới nói, trên cái diễn đàn Tinh Tế bây giờ nó có cái kiểu văn hóa "cà khịa" hay “cà giựt” lạ lùng lắm. Có một mớ ông bà coi cái việc nhảy vô comment đâm thọc, châm chọc người này người kia là một cái thú vui tao nhã vậy đó. Cứ hễ đi làm về mệt, bước chân vô nhà là họ sà vô cái bàn phím, kiếm chuyện “thọc” người ta một vài câu cho sướng cái miệng (ý lộn… sướng cái ngón tay) để mà xả bớt cái cục stress sau một ngày làm việc cực mệt. Với họ, ngồi gõ mấy câu lắt léo cho thiên hạ “nhảy dựng” lên chính là cách giải trí hiệu quả nhất, coi như là liều thuốc bổ để giải khuây giữa cái bộn bề của cuộc sống này vậy đó!

Nói giông nói dài thôi thì "túm" lại một câu, thiệt ra cái chuyện mà lên mạng rồi đâm thọc, châm chọc hay cãi cọ rùm bén xà bần như vậy, nó cũng là cái tánh tất yếu của cái thời đại mạng xã hội bây giờ rồi, hổng có chạy đi đâu cho thoát hết trơn. Bởi vậy mình cũng hổng có nên trách cứ hay đổ thừa cho ai chi cho nó mệt cái thân, tại vì ở đâu có người là ở đó có thị phi, có yêu có ghét, nó giống như cái quy luật tự nhiên vậy đó. Coi như đây là cái chuyện bình thường như ký đường hộp sữa vậy thôi, mình hiểu thấu được cái lẽ đó rồi thì thôi mình cứ vui vẻ, bình tâm mà sống, quan trọng là hiểu được cái bụng nhau chớ đừng có quạo chi cho nó mau già, hen!!!

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025