Các tác phẩm nghệ thuật Hy Lạp - La Mã cổ đại cho đến nay vẫn mang rất nhiều giá trị. Từ các công trình kiến trúc, đến các bức tượng cổ… vẫn mang những vẻ đẹp ấn tượng. Điểm nổi bật đó chính là sự chi tiết, tỉ mỉ và đặc trưng bởi sự hài hòa cân đối. Người Hy Lạp - La Mã cổ đại thường xuyên áp dụng tỷ lệ vàng trong các công trình kiến trúc.
Không chỉ trong các tác phẩm thời cổ, nghệ thuật thời phục hưng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nghệ thuật thời Hy Lạp - La Mã. Bức tượng trên là tượng David của nhà điêu khắc nổi tiếng Michelangelo từ thế kỷ 16. Chắc các bạn cũng nhận thấy, các bức tượng thời cổ đại thường có cái ấy rất nhỏ, tại sao vậy?
Tượng thần Hercules
Tượng nam giới thời Hy Lạp thường là tượng khỏa thân để miêu tả rõ vẻ đẹp nam tính với dáng người cân đối, vai to, ngực nở, cơ bắp cuồn cuộn… nhưng thường có cái ấy rất nhỏ. Các tiêu chuẩn vẻ đẹp của nam giới thời đó gần giống như bây giờ, gần như chỉ khác đúng một điểm duy nhất đó thôi!
Thời đó, dương vật nhỏ lại biểu trưng cho vẻ đẹp nam giới và sự nam tính, biểu hiện sự tự kiểm soát, lý trí, trí tuệ, tinh thần phục vụ cộng đồng… Cùng với các tiêu chuẩn khác về ngoại hình như: làn da trắng sáng, ngực nở, vai rộng, lưỡi nhỏ, mông to khỏe thì dương vật nhỏ cũng là một tiêu chí quan trọng, khác hẳn với ngày nay. Không chỉ nhỏ, mà dương vật của các bức tượng thường luôn rủ xuống, có da quy đầu che phủ.
Tượng đồng Hy Lạp cổ, được cho là tượng thần Poseidon hoặc thần Zeus
Dương vật to dài, lại bị coi là trí tuệ kém, hung ác, ham muốn, xấu xa… Để khắc họa các nhân vật phản diện, các bức tượng thường có hình nửa người, nửa thú, tượng trưng cho sự mọi rợ. Dương vật thường rất to và hướng lên phía trên.
Tượng Satyr, nửa người nửa ngựa, đại diện tính cách phóng khoảng và hoang dại
Tham khảo và ảnh arsty, howtotalkaboutarthistory
Không chỉ trong các tác phẩm thời cổ, nghệ thuật thời phục hưng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nghệ thuật thời Hy Lạp - La Mã. Bức tượng trên là tượng David của nhà điêu khắc nổi tiếng Michelangelo từ thế kỷ 16. Chắc các bạn cũng nhận thấy, các bức tượng thời cổ đại thường có cái ấy rất nhỏ, tại sao vậy?
Tượng thần Hercules
Tượng nam giới thời Hy Lạp thường là tượng khỏa thân để miêu tả rõ vẻ đẹp nam tính với dáng người cân đối, vai to, ngực nở, cơ bắp cuồn cuộn… nhưng thường có cái ấy rất nhỏ. Các tiêu chuẩn vẻ đẹp của nam giới thời đó gần giống như bây giờ, gần như chỉ khác đúng một điểm duy nhất đó thôi!
Thời đó, dương vật nhỏ lại biểu trưng cho vẻ đẹp nam giới và sự nam tính, biểu hiện sự tự kiểm soát, lý trí, trí tuệ, tinh thần phục vụ cộng đồng… Cùng với các tiêu chuẩn khác về ngoại hình như: làn da trắng sáng, ngực nở, vai rộng, lưỡi nhỏ, mông to khỏe thì dương vật nhỏ cũng là một tiêu chí quan trọng, khác hẳn với ngày nay. Không chỉ nhỏ, mà dương vật của các bức tượng thường luôn rủ xuống, có da quy đầu che phủ.
Tượng đồng Hy Lạp cổ, được cho là tượng thần Poseidon hoặc thần Zeus
Dương vật to dài, lại bị coi là trí tuệ kém, hung ác, ham muốn, xấu xa… Để khắc họa các nhân vật phản diện, các bức tượng thường có hình nửa người, nửa thú, tượng trưng cho sự mọi rợ. Dương vật thường rất to và hướng lên phía trên.
Tượng Satyr, nửa người nửa ngựa, đại diện tính cách phóng khoảng và hoang dại
Tham khảo và ảnh arsty, howtotalkaboutarthistory