mình hay mơ về thời thời sinh viên, lúc đi thi. Thấy đề thi ra rất là dễ nhưng làm mãi không được vì kiến thức bị lẫn lộn lung tung. Cuối cùng giật mình vì sợ rớt môn, nhưng tỉnh dậy thì mừng quá trời.
Mình nhớ hết, lâu lâu giống như mượn xác người khác. Bên trong là mình suy nghĩ và hành động, y như thật. Giống avarta, khi ngủ ở VN lại thức ở một nước khác, cũng hay. Lâu lâu xem videos hay thấy đâu đó cảnh vật và con người ở đó mà mình đã thấy trong mơ. Hơi dejavu tí
Các bạn có tin vào thuyết âm mưu này không... chúng ta có nhiều bảng sao ở những vũ trụ song song, giấc mơ mà mình thấy chính mình đang làm gì đó, có thể là một cuộc đời khác, con người khác, vợ khác, chức danh khác... thực ra là mình đang tiếp cận với "tần số" hoặc "năng lượng não" của người kia ở thế giới song song đó... mọi thứ đều như thật chỉ là nó ko hợp với thực tại của chúng ta không???? Não chúng ta vô tình dùng tần số đó để sinh ra những "ảo ảnh" mà mình gọi là mơ, nhưng "ảo ảnh" đó lại thực ra là cuộc đời của một người nào đó ở thế giới song song kia. Vì bất kỳ thứ gì cũng xuất phát từ "source" mà phải ko?
Nhớ hồi nhỏ , có lần mơ được bay, sợ té lắm nhưng ráng gồng, cuối cùng cũng được bay, cảm giác bay lượn thật tuyệt vời, thế rồi chuông reo, té 1 cái bịch, thì ra chỉ là giấc mơ 😔