Tại sao hàng hoá siêu thị dư thừa, trong khi người dân tìm mua không có?
Mình sẽ phân tích chia sẻ thêm nếu lướt thấy tin thịt trứng...ở một số siêu thị dư thừa ở TP HCM, nhiều bạn không quan sát sẽ thấy vui vì người dân đã mua đủ rồi nên mới bớt nóng?
Không, không đâu? Đó là một điều đáng buồn và suy ngẫm, vì hàng loạt hệ thống nhà hàng, chế biến thức ăn sẵn, cafe..đã đóng cho nên với dân số đông ở TP HCM cần rất lớn thực phẩm để chế biến nấu ăn, nhưng tại sao lại có siêu thị đầy hàng không ai mua, có nơi không có mua thì xem xét lại khâu phân bố nguồn hàng cho từng siêu thị, vì mỗi khu vực dân cư thu nhập cũng có khác nhau, vì rõ ràng rất nhiều siêu thị người dân đến kệ trống trơn khôn g có để mà mua.
Hoặc hàng hoá đầy kệ vì người dân không tiếp cận mua hàng được, vì nhiều nơi xếp hàng dài chờ mua, trong khi 17h siêu thị đã đóng, ứng dụng các siêu thị luôn trong trình trạng quá tải không đặt được hoặc không truy cập được liên tục? Chưa kể có xếp hàng vào siêu thị mua món cần mua thì kệ hết hàng, không lẽ cả ngày chỉ để đi siêu thị? Chưa kể việc di chuyển mua thực phẩm lúc này rất khó nhất là qua quận khác...
Mình chia sẻ với anh em không phải than khổ gì cho bản thân mình cả, mình vẫn rất ổn đơn thân nhu cầu nhẹ nhàng, 7 gói mì vẫn có thể sống ổn 2 tuần, nhưng nhiều gia đình con nhỏ, mẹ già sẽ khó khăn nhiều. Mình chia sẻ góc nhìn để anh em thảo luận giảm cái khó cho người dân, có thể mua hàng dễ dàng mà an tâm ở nhà chống dịch cùng NN, chứ không post để kêu than hay tiêu cực, không nhìn vào đúng sự thật đang diễn ra mới là tiêu cực thì đúng hơn.
Với góc nhìn tình hình khó khăn mua hàng hiện nay mà siêu thị nếu thực tế còn đầy hàng không đến mua là tín hiệu buồn không phải vui, vì sao buồn? Không ai đến mua hàng sẽ nhanh hỏng bỏ lãng phí. Nhưng cái chính buồn nếu hàng siêu thị đầy mà không ai đến mua là vì sao? Phải xem nguyên nhân vì bà con không di chuyển đến mua được, tài xế không giao được...chưa kể rất nhiều phường, ở nhiều quận TPHCM phong toả, rất lớn hộ dân không ra khỏi khu phong toả, mà tài xế ship đặt khó, rất rất rất khó...chính những nơi phong toả với họ mua thực phẩm lúc này rất cấp bách và cần được NN quan tâm, chứ không thể nào lúc này mà siêu thị đầy hàng không ai mua là điều rất phi lý trong tình cảnh hiện nay...
Viết dài hy vọng anh em đọc và hiểu được ý mình chia sẻ và rất vui khi nhận thêm những góp ý, góc nhìn hay gạch đá mới từ anh em mình đều vui, hạnh phúc nếu giải quyết bài toán khó lúc này để người dân ấm bụng an lòng cùng NN chống dịch...
Cảm ơn anh em đã đọc đến đây!